có một mối tình 5 năm với k nhiều sóng gió. người con trai là một người thật thà, hiền lanh quá đỗi, khác quê...ai cũng yêu mến, nhưng có phần quan tâm ng ngoài hơn là người yêu ( cô gái là một người ngoan hiền, học gỏi...đợt vừa rồi cô ấy chiều lòng gia đình để nộp hồ sơ xin việc lên huyện ( quê ) theo chính sach thu hút nhân tài mặc dù cô ấy đang ở hà nội . thì bjo nhân được thông báo đỗ công chức.... vậy bjo cô gái phải làm sao ạ???? các mẹ thông thái ơi, giúp em giải đáp với ạ một hy vong để có thể hoàn hảo là : LIỆU SAU NÀY NẾU CÔ GÁI LẤY CHÀNG TRAI KHÁC TỈNH NÀY THÌ CÓ XIN LUÂN CHUYỂN CƠ QUAN ĐƯỢC KHÔNG Ạ ? LIỆU THỦ TỤC CÓ RƯỜM RÀ VÀ PHỨC TẠP ?. LIỆU CÓ CƠ HỘI NÀY KHÔNG Ạ??? mong các mẹ hãy giúp em #-o
Ðề: m.n ơi em hỏi chút về luân chuyển công chức với a, m.n biết thì giúp em với nha. không m.n giúp em với ạ (((((
Ðề: m.n ơi em hỏi chút về luân chuyển công chức với a, m.n biết thì giúp em với nha. Chuyển thì chuyển được nếu nơi tỉnh mới có cơ
Ðề: m.n ơi em hỏi chút về luân chuyển công chức với a, m.n biết thì giúp em với nha. tức là phải có xèng và có quen biết có phải k bác nhỉ? phân vân, khổ sở quá bác ạ (
Ðề: m.n ơi em hỏi chút về luân chuyển công chức với a, m.n biết thì giúp em với nha. Cơ hội thì lúc nào cũng có mà mn, nhưng cơ hội thường đi kèm cơ may.
Ðề: m.n ơi em hỏi chút về luân chuyển công chức với a, m.n biết thì giúp em với nha. nghe bác nói thế thì phải mây thuận gió hòa rồi.huhu. thế này là đứt duyên ạ???