Em thấy bé sơ sinh sinh ra nặng ký thì trông vẫn thích và cũng dễ nuôi hơn những bé nhẹ cân. Em xin chia sẻ với các mẹ cách sinh con nặng ký mà em đã áp dụng. Cái này em đọc được ở đâu mà em cũng không nhớ nữa. Gần 37 tuần em đi làm hồ sơ sinh, siêu âm em bé nặng +-3kg; tới 39 tuần siêu âm vẫn +-3kg; em lo quá vì nửa tháng trời mà con không tăng được tí nào. Ck em cứ trách không chịu ăn uống, nhưng rõ ràng em ăn uống vẫn vậy. Em lên mạng seach cách sinh con nặng kí thì thấy cóo nười mách ăn khoai lang luộc. Thế là từ đó sáng, trưa, chiều mỗi buổi 1 củ. 39 tuần 4 ngày em thấy hơi khó chịu trong người đi sa trộm vía con được +-3.3kg. Tròn 40 tuần ko có dấu hiệu gì, 2 vc lại lôi nhau vào bệnh viện, sa trộm vía con được +-3.5kg; vì mọi thứ vẫn bình thường nên bác sĩ bảo về theo dõi. 3 ngày sau tức 40 tuần 3 ngày vẫn không có dấu hiệu gì, lo quá ck em nhất quyết chở vào bệnh viện bảo mổ đi chứ quá ngày rồi sốt cả ruột. Lại đi siêu âm, tỉ lần trộm vía con được +-3.9kg. Trưa hôm đó, nhóc nhà em chào đời 3.9kg trộm vía bụ bẫm, trắng trẻo yêu lắm các mẹ ah. Các mẹ thử áp dụng xem sao nhé
ăn khoai lang luộc ấy ạ? cái này e cũng phải học hỏi vì từ hồi bầu bí chưa hôm nào e ăn khoai lang luộc vì không thích lắm.
Ngoài ra có trứng vị lộn và thịt bò nữa. Ăn nhiều cũng vào con, đặc biệt 2 tháng cuối trước khi sinh.
nhưng mà bé bụ quá lại khó sinh thường, các mẹ phải tùy theo thể trạng của mình mà điều chỉnh trọng lượng của bé trong bụng ah, như e thấy tầm 3kg là đep nhất ah
Cách này nghe lạ nhỉ, mình thích khoai lang luộc Cảm ơn chia se của chủ top nhé. Chúc bé nhà bạn chóng lớn, khỏe mạnh nha
Hay quá... Nhưng mình nhỏ con mà bé đầu ăn uống bình thường cũng 3,3kg rồi.to hơn chắc k đẻ thường được.hii
Em cũng đang tháng cuối, lúc nào cũng cảm giác đói nhưng mà trứng vs thịt thì bị ngán rùi ạ, đánh dấu món khoai lang luộc mẹ nó chia sẻ