Bé nhà mình 1/6, 22 tháng đi uống Vitamin A cân được 11.7kg, cao 85cm, chán vì chưa đạt tiêu chuẩn, lúc 6 tháng được 10kg mà hơn 1 năm tăng cũng chỉ đc gần 2 kg, bực mình lắm! Lại thêm cái tật, cứ ăn xong, ho nhẹ cũng nôn hết sạch ra, thậm chí nôn ra cả đồ ăn ăn cách đó 5-6 tiếng! Bực mình vì đã lười ăn, lại còn hay nôn trớ, mình túi bụi bận vì cái chuyện nấu ăn, cho bé ăn này, cứ chạy theo bé để lừa từng miếng cho vào miệng. haizzz, đúng là cảnh con mọn. Mình quyết định cho bé đi khám tiêu hóa chỗ Bác sĩ Khánh- 20 Hàng Hòm, Bác kê cho 1 số thuốc hỗ trợ tiêu hóa và kích thích thèm ăn, sau 3 ngày, đúng là mọi thứ đã khác hẳn, dần dần ăn được 1,5 bát cháo, ăn xong lại còn đòi sữa hút, ngủ ngon hơn không bị trằn trọc, sau 10 ngày tăng được 0,5kg. Tiêu chuẩn bé 2 tuổi là 12,2kg. Vậy là tạm ổn rồi! Thật ra con nhỏ, cho ăn mà k chịu ăn thì xót lắm! nhưng mình rút ra kinh nghiệm không nên để lâu tình trạng biếng ăn, vì thực chất không phải là tâm lý trẻ mà trẻ đang thiếu chất gì đó, giá mà mình đi khám cho bé sớm hơn thì bé đã to hơn bi giờ rồi! Bác sĩ Khánh tốt lắm!