Em sắp lập gia đình nhưng do vấn đề kinh tế chưa ổn định nên em muốn sau 1 năm mới sinh em bé. Bố mẹ nào có kinh nghiệm mách giùm em với.
Không ai trả lời nên làm 1 phát 2 topic, hị hị... Cứ để tự nhiên đi bạn, "người sinh voi, trời sinh cỏ"
Nếu chưa có điều kiện thì hãy kế hoạch đi bạn ạ , chứ bây giờ nuôi 1 em bé khôgn đơn giản như ngày trước bố mẹ mình nuôi mình đâu, Muốn kế hoạch tốt nhất là dùng BCS or "bỏ ra ngoài" nhé, chứ dùng Thuốc mình e cũng dễ ảnh hưởng.
Mình nghĩ là cứ để tự nhiên. Hơn nữa lập gia đình rồi trước sau gì vc cũng phải có 1 mụn con, tốt hơn hết là cứ có trước cái đã, chứ thời buổi bây giờ lắm thứ bệnh, ăn uống hít thở tất tần tật đều bị ô nhiễm... chẳng biết đâu mà lần. làm một cục cho chắc ăn . Tớ cũng có vài người bạn, cũng cưới xong rồi lo làm ăn, đi chơi ....rốt cục bây giờ thèm một mụn con kiếm mãi cũng chưa ra. >>bùn lắm đó!
Theo minh chắc ăn co đứa con đã, vất vả một chút cũng fai cố gắng. Nếu bạn kế hoạch chỉ sợ sau này khó co thôi. Mình nghĩ vậy tùy bạn thôi. Bạn chưa muốn có con ngay thì mình có cách sau: - Nếu vòng kinh của bạn đều thì tính ngày để tránh - Ông xã dùng BCS - Bạn đừng uống thuốc tránh thai
Minh xin chia sẽ với bạn một chút nhé,nói chung thì mỗi người có 1 quan điểm, làm cha mẹ thì ai cũng muốn mang đến cho con mình những điều tốt đẹp nhất. Cho nên ai cũng muốn chuẩn bị thật kỹ càng trước khi chào đón thành viên mới. Lúc mới cưới nhau mình cũng giống như bạn, cũng muốn ổn định kinh tế rồi mới có con. Mình còn có 1 quan điểm chết người như thế này "Kiếm tiền mới khó chứ sinh con thì dễ thôi". Vậy mà bạn biết sao ko? Đến bây giờ hơn 1 năm rồi mình để "thoải mái" mà vẫn chưa thấy gì hết. Cuối cùng nhìn lại sau 3 năm, sự nghiệp thì cũng chẳng đến đâu, giàu thì cũng chẳng bằng ai mà con cái thì cũng chẳng đạt được ý muốn. Vợ chồng mình đang mong 1 đứa con từng ngày một, mà chưa được gì. Cuối cùng mình muốn nói với bạn 1 điều rằng, thời buổi bây giờ do tác động của môi trường, đồ ăn, thức uống cái gì cũng độc hại hết, biết đâu bây giờ sức khỏe mình hoàn toàn bình thường ko có gì nhưng 1, 2 năm nữa sức khỏe mình ko được tốt sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh em bé. Mình nghĩ bạn nên để tự nhiên, bây giờ tinh thần vc bạn ổn định, ko mong ngóng gì hết, con cái là duyên nợ, nếu có thì mình nuôi, biết là vất vã 1 chút nhưng bù lại bạn sẽ có một thiên thần bé nhõ bên mình, sau đó thì làm giàu cũng ko muộn. Mình chỉ xin có chút chia sẽ với bạn từ bản thân mình mà ra thôi.Chúc bạn vui vẻ !
thám tử tư 844, thám tử tư, thám tử tư, thamtutu844, thámtửtư844, thám tử tư, thamtutu 844, thám tử tư 844, thám tử tư, thám tử tư, tham tu tu 844, thamtutu844.com, thám tử tư, thamtutu ha noi, thamtutu844dotcom, thám tử tư 844, thám tử tư, thám tử tư, thámtửtư844.com, thám tử tư 844, thamtutu844, thámtửtư844, thamtutu 844, tham tu tu 844, thamtutu844.com, thám tử tư 844, thám tử tư, thám tử tư,thamtutu ha noi, thamtutu844dotcom, thámtửtư844.com, thám tử tư 844, thám tử tư, thám tử tư Bạn kieulien suy từ trường hợp của bản thân ra nên thấy có vẻ hơi tiêu cực nhỉ! Các biện pháp thì thôi không nói nữa, nhưng có lẽ việc kế hoạch hay để tự nhiên thì chắc phải cùng bàn luận nhỉ!
phương án 1: 50%. phương án 2: 90%. phương án 3: 100%(không QH) thám tử tư 844, thamtutu, thám tử tư, thamtutu844, thamtutu844.com, thám tử, thám tử tư 844, thamtutu, thám tử tư, thamtutu844, thamtutu844.com, thám tử,thám tử tư 844, thamtutu, thám tử tư, thamtutu844, thamtutu844.com, thám tử,thám tử tư 844, thamtutu, thám tử tư, thamtutu844, thamtutu844.com, thám tử,thám tử tư 844, thamtutu, thám tử tư, thamtutu844, thamtutu844.com, thám tử,thám tử tư 844, thamtutu, thám tử tư, thamtutu844, thamtutu844.com, thám tử,thám tử tư 844, thamtutu, thám tử tư, thamtutu844, thamtutu844.com, thám tử,thám tử tư 844, thamtutu, thám tử tư, thamtutu844, thamtutu844.com, thám tử,thám tử tư 844, thamtutu, thám tử tư, thamtutu844, thamtutu844.com, thám tử,thám tử tư 844, thamtutu, thám tử tư, thamtutu844, thamtutu844.com, thám tử,thám tử tư 844, thamtutu, thám tử tư, thamtutu844, thamtutu844.com, thám tử,thám tử tư 844, thamtutu, thám tử tư, thamtutu844, thamtutu844.com, thám tử,thám tử tư 844, thamtutu, thám tử tư, thamtutu844, thamtutu844.com, thám tử,thám tử tư 844, thamtutu, thám tử tư, thamtutu844, thamtutu844.com, thám tử,thám tử tư 844, thamtutu, thám tử tư, thamtutu844, thamtutu844.com, thám tử,thám tử tư 844, thamtutu, thám tử tư, thamtutu844, thamtutu844.com, thám tử,thám tử tư 844, thamtutu, thám tử tư, thamtutu844, thamtutu844.com, thám tử,thám tử tư 844, thamtutu, thám tử tư, thamtutu844, thamtutu844.com, thám tử,thám tử tư 844, thamtutu, thám tử tư, thamtutu844, thamtutu844.com, thám tử,thám tử tư 844, thamtutu, thám tử tư, thamtutu844, thamtutu844.com, thám tử,thám tử tư 844, thamtutu, thám tử tư, thamtutu844, thamtutu844.com, thám tử,thám tử tư 844, thamtutu, thám tử tư, thamtutu844, thamtutu844.com, thám tử,thám tử tư 844, thamtutu, thám tử tư, thamtutu844, thamtutu844.com, thám tử,thám tử tư 844, thamtutu, thám tử tư, thamtutu844, thamtutu844.com, thám tử,thám tử tư 844, thamtutu, thám tử tư, thamtutu844, thamtutu844.com, thám tử,thám tử tư 844, thamtutu, thám tử tư, thamtutu844, thamtutu844.com, thám tử,thám tử tư 844, thamtutu, thám tử tư, thamtutu844, thamtutu844.com, thám tử,thám tử tư 844, thamtutu, thám tử tư, thamtutu844, thamtutu844.com, thám tử,thám tử tư 844, thamtutu, thám tử tư, thamtutu844, thamtutu844.com, thám tử,thám tử tư 844, thamtutu, thám tử tư, thamtutu844, thamtutu844.com, thám tử,thám tử tư 844, thamtutu, thám tử tư, thamtutu844, thamtutu844.com, thám tử,thám tử tư 844, thamtutu, thám tử tư, thamtutu844, thamtutu844.com, thám tử,thám tử tư 844, thamtutu, thám tử tư, thamtutu844, thamtutu844.com, thám tử,thám tử tư 844, thamtutu, thám tử tư, thamtutu844, thamtutu844.com, thám tử,thám tử tư 844, thamtutu, thám tử tư, thamtutu844, thamtutu844.com, thám tử,thám tử tư 844, thamtutu, thám tử tư, thamtutu844, thamtutu844.com, thám tử,
Em đã đọc những lời khuyên và tâm sự của các chị, em cũng chia sẻ với mẹ chồng em nữa, mẹ em cũng khuyên không nên kế hoạch vì nhiều người kế hoạch xong muốn có con mà không nổi nên em để "thả phanh" luôn. Kết quả bất ngờ ngoài dự kiến em có em bé ngay từ những lần đầu tiên. Giờ thì được 2 tuần rùi. Cảm ơn các chị nhiều lắm, các chị chúc mừng em đi.
Thật ra, theo kinh nghiệm bản thân chị thấy trong thực tế cuộc sống như này em này: Những bạn gái mà khi kết hôn xong chưa muốn có con và dùng các biện pháp tránh thai (như uống thuốc chẳng hạn) đến khi muốn có con là rất khó (đại đa số). Tốt nhất là em nên có kế hoạch cho việc kết hôn và sinh con luôn. Còn mọi việc không thể khác được thì em chỉ dùng BCS để tránh thai thôi, xuất ra ngoài thì ảnh hưởng đến SK người chồng, đừng uống thuộc tránh thai em ạ.
chào bạn mình dọc những dòng tâm sư của ban minh thay thuong ban quá va dáng trách ban nhieu va day minh nghĩ ra 1 cách rât hay là ban cảm thay that tin tuỏng chồng tuong lai của bạn thi lên có e bé roi moi cuoi khong len cuoi roi sau 1 nam moi co con la ban buon nhieu day qua day minh tăng ban 1 cách co be theo ý nen dong vien ban doi ăn thúc ăn măn. thit lac,ăn nhieu ốc vặn luoc , ruou uống 1 ly hạt mit vào buỏi tói .ruọu được ngâm 2 đoi cá ngụa còn sống cùng 7 chỉ sâm cao ly sịn vào trai ruou vótca 75 bán của hàng sau 45 ngay mang ra uóng moi ngày 1 ly cùng voi óc luọc khi nào hét ruou sau 15 ngay lâm trân là ban ok chúc ban hạnh phúc