Con cái là của trời ban, được chăm sóc nuôi dưỡng, dạy dỗ chúng là bổn phận là trách nhiệm của cả vợ lẫn chồng. Chính vì thế các ông bố hãy dành nhiều thời gian hơn nữa cho con mình, thay vì bạn mang việc về nhà làm thì hãy cố làm xong việc ở cơ quan, thay vì bạn ngồi lướt web, xem tivi hãy dành khoảng 1 tiếng chơi với con, chắc chắn con bạn sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới này. Dưới đây là chia sẻ thú vị về 1 số “chiêu” để con bám bố theo từng độ tuổi của con: Giai đoạn 0 – 2 tuổi Ở giai đoạn này, hãy san sẻ việc chăm bẵm con cho cả bố nữa. Mỗi buổi sáng, thay vì mẹ nói chuyện, vuốt ve con thì bạn hãy lấy bàn tay mũm mĩm đáng yêu của bé vuốt ve khuôn mặt bố đang ngủ và dạy bé nói rằng: “Bố ơi, bố dạy chơi với con”. Giai đoạn 2 – 4 tuổi Ở giai đoạn này, bé rất hiếu động, đòi hỏi đủ thứ và đây cũng là giai đoạn quan trọng trong sự phát triển của bé nhất. (Xem thêm) Giai đoạn trên 4 tuổi Các mẹ nên điều chỉnh càng sớm càng tốt việc trẻ “thiên vị” bố hoặc mẹ thì bé sẽ cân bằng sớm hơn. Theo lời khuyên của các chuyên gia, bé đã biết nghe lời thì các mẹ nên cố gắng tạo điều kiện nhiều hơn để bố con chơi càng nhiều càng tốt với nhau. Vào giai đoạn 4-5 tuổi, bé đã bắt đầu phát triển những sở thích cá nhân riêng biệt và phần nào khẳng định cái tôi của riêng mình. Tốt nhất cho giai đoạn này, đó là bố hoặc mẹ hoặc cả hai bố mẹ nên gần gũi và quan tâm bé nhiều hơn, thường xuyên trò chuyện và tìm hiểu suy nghĩ của bé để có những cách bé “gắn bố” hoặc “bám mẹ” hợp lý với tính cách của riêng mỗi bé.
hihi. Bé mình được cái là rất mến bố, đi đâu làm gì cũng đòi bố cả. Chồng mình rất thích, ngày nào đi làm xong là chạy ù ngay về nhà chơi với con, trông con phụ mình thôi
Nếu con bạn nói với bạn rằng “Mẹ ơi, con muốn đi vệ sinh” thì hãy hỏi bé: “Con yêu ai nhất?” Bé sẽ trả lời: “Con yêu mẹ nhất”. “Con có muốn mẹ khổ không?”. Bé sẽ trả lời “ Không” “Vậy nếu đi vệ sinh thì con ra bảo bố cho đi nhé”. Bé trả lời “ vâng” và tíu tít ra gọi bố cho đi vệ sinh.
Câu chuyện này nên sửa 1 chút, rằng "con yêu mẹ nhất. mẹ đang mệt nên con nhờ bố nhé" vì đưa bé đi vệ sinh thì không phải là khổ,tránh để bé hiểu nhầm
Bé nhà tớ mà hỏi "con yêu ai nhất" nó trả lời ngay " con yêu bố" sau đó mới đen mẹ. Mà công nhận con bám bố mẹ rảnh. Nhiều mẹ quan niệm là chăm con là nhiệm vụ của mẹ nên suốt ngày quấn lấy con, thành ra vất vả. Bây h xã hội tân tiến rồi chăm sóc dạy dỗ con là chuyện của cả bố và mẹ. San sẻ công việc khiến cuộc sống thoải mái hơn rất nhiều.
nhắc tới làm mình nhớ tới chuyện thằng con của bạn mình. Bố nó hỏi: "con yêu ai nhất?" Con: "Con yêu bố nhất! Bố tránh ra cho con nằm với mẹ"
trầu âu, mn đúng là cao thủ. Phải công nhận là trẻ con đi WC cũng chọn người cho đi. Phải học tập mới được.
con nhà mình vẫn bám mẹ,..nhưng khi mình sinh bé , con trai chơi với bố nhiều hơn.bé đỡ bám hơn mẹ,để bố cho tắm, đi siêu thi...nhìn chung là để bố chăm sóc thì con sẽ thích bố nhưng thi thoảng vẫn nhõng nhéo mẹ bố hỏi yêu ai nhất bảo yêu bố nhất mẹ hỏi thì bảo yêu me nhất
Kinh nghiệm cho con bám bố của nhà mình đây, chia sẻ với các mẹ một chút. Cũng có thể có hiệu quả với con mình nhưng không mấy hiệu quả với con nhà bạn. Bắt đầu phải từ khi bé còn bé tí, tức là từ lúc được sinh ra chứ không phải đến tận khi bé được 1 hay 2 tuổi mới bắt đầu. Vì mình phải đi làm nên xác định là chỉ ở nhà trông con được vài tháng, sau đó sẽ phải rời con mà đi kiếm cơm nên ngay từ đầu đã tránh con quấn mẹ. Ngoài việc phải bế con cho bú mớm, mình ít khi bế ẵm bé, thỉnh thoảng có muốn hít hà tí thì cũng chỉ bế một tí rồi rời ngay, đặt bé nằm chơi với anh, chị, bố, bà, ông....để bé có điều kiện tiếp xúc với nhiều người ngoài mẹ. Đêm ngủ cùng con thì ngoài những lúc phải cho con bú mẹ thì mình thường cho con một cái chăn riêng, nằm một góc riêng, mẹ với bố một góc. Khi con trở mình ọ ẹ thì vỗ về một chút rồi lại cho lăn ra một góc để ngủ chứ không ôm ấp nhiều. Tránh con bén hơn mỗi mẹ. Khi con lớn hơn một chút thì chia việc cho bố. Những việc mà bố có thể làm được thì để bố làm, ngoài việc cho con bú ra thì việc gì cũng chia được hết. Tắm cho con, bế con, tô màu với con, đi chơi thì trông con.... Đảm bảo với những kinh nghiệm trên, nếu được áp dụng triệt để thì không kể 10 cháu cũng phải có 7,8 cháu không bện hơi mẹ nữa.
Nên cho bé bám bố, để bố cũng chia sẻ gánh nặng chăm con vs mẹ đi ah hjhj, sau này e cũng pải áp dụng mới được