Con xin chào các bác, các cô, các chú và các bạn. Vậy là con đã được 1 tuổi cách đây vài ngày. Bố mẹ vẫn dạy con rằng: Con gái đã lớn, phải biết giúp bố mẹ việc nhà. Bình thường ở nhà chỉ có 2 mẹ con, bố thì đi làm nên mọi công việc đều dồn vào tay mẹ con hết. Nhìn mẹ mà con thương lắm. Mấy hôm vừa rồi mẹ con bị ốm. May mà cuối tuần bố con được nghỉ làm. Vậy là 2 bố con lên kế hoạch sẽ giúp mẹ công việc hàng ngày mẹ vẫn làm để mẹ có thời gian nghỉ ngơi. Chà chà, nhìn mẹ làm thì thấy đơn giản mà sao khi con làm thấy khó thế nhỉ. Sau đây là vài tấm hình kỷ niệm ngày đầu tiên con khám phá công việc gia đình. Mời các mẹ và các bạn cùng xem. Ngủ dậy rồi phải dọn giường cho sạch sẽ thôi. Chết, hôm qua Mai Anh đi ngủ quên k cởi giày này. Phải giấu đi không mẹ mắng đấy Sau đó phải quét nhà. Mẹ bảo: Mai Anh biết đi rồi, phải quét nhà thường xuyên để con có ngã cũng k bị bẩn. Mẹ cẩn thận ghê. Nào, dọn tủ lạnh thôi. Toàn đồ ăn của mình nè. Lúc nào mẹ cũng sợ mình đói. A, bố đi chợ về rồi, phải vào bếp thôi. Bố bảo mẹ thích ăn mực nướng, chà trông ngon quá. Nấu cơm xong rồi, đợi mẹ dậy ăn thôi. Mai Anh tự dưng buồn ngủ quá. Bố bảo để bố ru ngủ nhé. Êm ái quá. Ô, thế mà lúc ngủ dậy Mai Anh lại thấy mẹ đang ôm mình chứ. 2 mẹ con công kênh nhau lên, cười như nắc nẻ. Mẹ cứ khen Mai Anh giỏi thôi. Con không giỏi đâu mẹ ơi. Vậy là một ngày giúp mẹ của Mai Anh như vậy đấy. Mai Anh tuy mệt nhưng thấy vui lắm vì mình đã làm được việc có ích. Quan trọng là Mai Anh thấy thương mẹ nhiều hơn. Con sẽ cố gắng ngoan ngoãn, hay ăn chóng lớn để bố mẹ vui nhé.
Ðề: Mai Anh khám phá việc nhà. Hi xí cái mẹt tiền nhà MA đã nào....... Vừa ngắm con gái nhà mẹ nó xong nhưng mà ảnh bị lỗi . Nhưng cứ vote cho con 1 cái đã rùi chiêm ngưỡng sau...........
Ðề: Mai Anh khám phá việc nhà. MA ơi, con gái giỏi quá biết giúp mẹ (Mà con có giúp mẹ thật ko hay mẹ con đang mong điều đó vì con nghịch quá...hiii). Không trêu MA nữa, 2 bố con trông yêu ghê. Yêu con mà yêu cả bố nữa...hí hí hí...Anh Pin ủng hộ cho con nè.
Ðề: Mai Anh khám phá việc nhà. Chắc bây giờ k bị lỗi nữa rồi. Tại cái trang Upanh ấy mà, lúc được lúc k. Hi vọng sẽ k lỗi nữa để các mẹ còn xem được ảnh con và biết con ...giỏi thế nào.
Ðề: Mai Anh khám phá việc nhà. Chả biết nhà mẹ này ủng hộ con hay ủng hộ bố nữa đây. Dã man quá. Hi hi.
Ðề: Mai Anh khám phá việc nhà. Không dám nhận giải gì đâu mẹ Sáo ơi. Khoe ảnh con cho vui thôi mà. Để bụng ăn khao của các mẹ khác rồi.
Ðề: Mai Anh khám phá việc nhà. Mực nướng á, bạn cún thích món này lắm đấy, hihi. Vote cho bé yêu 1 phiếu nào.
Ðề: Mai Anh khám phá việc nhà. a CCD jô ủng hộ e MA giúp mẹ vĩêc nhà nè, mẹ a thấy vui lắm MA ui, e cứ phát huy cái đảm đang này cho tới lớn dùm a nha!he
Ðề: Mai Anh khám phá việc nhà. Chị CHiêu Nghi lúc nào trông cũng đáng yêu nên con không tranh giải với chị đâu nhé.
Ðề: Mai Anh khám phá việc nhà. Hiện tại em chỉ thích sữa và sữa thôi. Em cũng thích cơm nữa nhưng mà em chưa được mẹ cho ăn.