Hi các mẹ! Con gái em vừa bướng vừa lì! Được mỗi mái tóc đáng yếu thế này thôi. Đố các mẹ là tóc thật hay tóc uốn nhé!^_^ VÀ ĐÂY LÀ MÁI TÓC HIỆN TẠI CỦA BẠN Ý NÈ!
Vâng. Cả người kết mỗi bộ tóc đó mn ạ. Giờ nó dài ra, nhìn thích lắm. Như làm ở spa ý. Đi ra ngoài, ai ai cũng bảo, em đi làm đầu cho con à. Nhiều lúc ngắm con, tự hỏi, sao lại có gen kì vậy ta? Tóc bà nội thì xun từ đầu đến đít, tóc bố nó cũng xun, còn tóc nó xun mỗi cái đuôi thế mới hay.
ờ, mình thấy cũng lạ. Vì VN mình thường xoăn hết cả bộ tóc luôn. Thế mà nó xoăn chọn lọc mới hay chứ. Tóc mẹ thì vừa dày vừa cứng. Nhìn tóc con mà cũng thèm.
hehe. Biết ngay là có mẹ sẽ không tin mà. Tóc tự nhiên đấy. Giờ nó dài ra nhìn đẹp như làm ở spa. Để lúc nào em chụp ảnh lên cho các mẹ chiêm ngưỡng. Hay nhỉ mn nhỉ?
ôi cô cũng xun tự nhiên mà hem đc dư này, xun kiểu phồng phồng, ra salon người ta còn ko muốn làm , bố mẹ lai nhau kiểu gì mà tóc con đẹp thế này, lớn khỏi cần tốn tiền cho salon
Nếu không đọc những cmt trước của các mẹ thì em sẽ hỏi là tóc thật hay mn cho con đi làm xoăn tiệm. Con có mái tóc cưng quá đi