Mâm cơm của chị bao gồm: tôm biển 2 lạng giá 15.000 đồng, cá biển tươi 5.000 đồng (15.000 đồng/ký), bề bề 10.000 đồng/ 3 lạng, rau 3.000 đồng (5.000 đồng/bó). tổng 33k Trong diễn đàn mẹ nào bán hải sản liên hệ em mua ít để nấu cho ông xã với
Mâm cơm này nhà mẹ cháu chả tốn nghìn nào ạ. - Chuối nhà ông nội trồng - Cá dưới ao nhà ông nội - Rau nhà ông nội trồng - Thịt nhà bà ngoại Nhà em chỉ tốn mỗi công nấu và góp bát đũa thôi ạ
nhìn hấp dẫn quá, đúng là hấp diem thị giác mà. Lại còn đang tầm đói nữa, qua e về que mẹ e cũng cho con vịt quạc quạc, tối nay mới hóa kiếp cho nó
Vâng, về quê lần nào cũng bị chê, bảo là k biếu bme cái gì mà toàn khuân đi, tuần nào cũng 1 tải rau, tuần thì gạo, tuần thì vịt gà, như kiểu tiếp tế ấy mn ạ. MÀ nhà e chăm về lắm, tuần nào cũng về, thế nên ở nhà mà cnhat chưa ai thấy e lại hỏi e có về không
mà khoe với mn tý nhá, mâm cơm này bố cháu nấu đấy ạ, mẹ cháu chả hộ tý nào, hì hì hôm đấy mẹ cháu bận nên bố cháu nấu hộ ý hí hí
quê em á, hichic, nói ra có khi bị mắng vì e cứ quen gọi là quê, nhà e ở thường tín lấy ck ở thanh trì, cách nhau có 20km thôi, cái anh cty e bảo như thế mà cũng gọi là quê, nhưng e quen gọi thế rùi
ối giời ơi, quê mẹ nó xa thế? chắc ít khi về lắm nhe? haha, thì nơi sinh ra và lớn nên thì mình gọi là =quê hương mà mn nhể