Em mới cho con đi học ở trường mầm non Hugo ngõ 260 Đội Cấn đc gần 1 tuần........trước đây cháu học trường khác thì k khóc 1 tiếng nào từ ngày đầu tiên,cũng rất thích đi học,đón về còn k chịu về.Nhưng từ khi học ở đây thì tối về cháu hay hờn,k chịu ngủ,khóc mệt quá thì thiếp đi,lại k nằm mà cứ ngồi xong bảo "mẹ ơi phòng này có chuột,đừng ngủ".Sáng ra ngủ dậy bảo đi học thì cháu kếu k thích đi,rẽ vào đường đến trường là cháu khóc và đến nhìn thấy cô là mếu,khóc ầm lên. Em ở công ty có theo dõi camera thường xuyên thì thấy các cô hầu như k tổ chức cho các cháu chơi tập thể hay học hát ...mỗi cô ngồi 1 góc,khi thì nhắn tin khi thì gọi điện còn các cháu thì tha thẩn chơi riêng lẻ,k ai chơi với ai (mà giờ đấy trong thời khóa biểu ghi là hoạt động ngoài trời,hoạt động sáng tạo). Bé nhà em từ lúc sinh ra đã rất dễ tính,rất ngoan,k bao giờ khóc lóc hay hờn dỗi nhưng đi học ở đây lại sinh ra hờn..... Mặc dù chiều em đến đón thì thấy cháu vui vẻ (có lẽ do đc về nhà), nhưng em vẫn k yên tâm về cách dạy của trường. Về vấn đề ăn uống,trong thực đơn ngày nào cũng có hoa quả nhưng cháu nhà em từ khi đi học thì lại hay táo bón,mặc dù khi chưa đi học cháu k bao giờ bị,ngày nào cũng đều đặn đi ngoài 2 lần. Thật sự là em k hề yên tâm chút nào khi cho con học ở đây.....vì trẻ con nó tinh lắm,nhất là đã 2 tuổi rưỡi và nói sõi rồi nên k thể nào nó bịa ra đc.Nếu các cô yêu thương chăm sóc chu đáo thì k thể nào cháu lại khóc,hờn, và k thích đi học như thế. Có mẹ nào đã từng gửi con ở đây chưa ạ,cho em ý kiến với.
con mình cũng 2,5t định tham khảo trường này mà nge mn nói vậy thì thôi vậy, bé nhà mình học ở trường khác cũng khóc suốt lúc đưa đi, về thì vve vì đc về, mặc dù đi nửa năm rồi nên mình lo định chuyển trường, nan giải quá