Tranh luận: Mạn đàm đầu xuân về TẾT Việt... Mời Bạn trao đổi, tâm tư...thiệt!

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi FUONGHK, 21/1/2013.

Tags:
  1. FUONGHK

    FUONGHK Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/10/2012
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    83
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

    Bạn nào muốn sẻ chia, giải tỏa stress/bức xúc... liên quan đến chủ đề này nhưng thiên về CẢM TÍNH (cần không khí nhẹ nhàng, thoải mái, đồng cảm...) thì thân mời bạn ghé qua: Cần làm gì để không SỢ và NGÁN... Tết? WELCOME! Xin trân trọng lắng nghe những tâm tư cởi mở của Bạn! Tks!

    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

    Chào các BẠN!

    Trong mỗi chúng ta – những người nay đã trưởng thành, có lẽ những hồi ức về Tết thời ấu thơ luôn đẹp, lắng đọng những xúc cảm thật ngọt ngào, ấm áp… Tết cổ truyền với bản sắc riêng của người Việt là nét đẹp văn hóa truyền thống có nhiều ý nghĩa trong cuộc sống của mọi người VN không chỉ trên hầu hết các vùng miền Tổ Quốc mà còn đối với đồng bào Việt kiều đang tha hương trên khắp năm châu. Việc giữ gìn và làm sống động hơn những bản sắc văn hóa này là trách nhiệm của mọi thế hệ con Lạc cháu Rồng…

    Cuộc sống luôn biến động theo dòng chảy của thời gian… Trong thời đại tri thức văn minh và hội nhập toàn cầu sâu rộng ngày nay, mục tiêu kiến tạo một nếp sống văn minh, tiên tiến mà vẫn đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc đặt ra cho chúng ta những vấn đề không nhỏ… Những gì hay ho, tốt đẹp của Cha Ông mà phù hợp với cuộc sống năng động hiện tại thì chúng ta nhất định cần phải duy giữ, bảo tồn và lưu truyền. Tuy nhiên, cuộc sống sẽ sàng lọc những gì nhiêu khê, lỗi thời và thiếu thiết thực (mặc dù có thể nó đã từng là tuyệt vời và phù hợp trong quá khứ)…

    Từ lúc trưởng thành, đặc biệt từ lúc lập thân, Tết đến đồng hành cùng bao nhiêu là lo toan, mệt mỏi và vất vả. Để có một cái Tết cho gia đình khả dĩ “tươm tất” (cho cả ĂNCHƠI Tết) quả thực là tốn bao nhiêu công sức và thời gian… Cả xã hội bỗng bị cuốn vào nhịp điệu gấp gáp , xáo động và căng thẳng như “lên đồng” trước Tết để rồi lại... “xả hơi” ăn chơi trì trệ sau Tết…:(
    Trong xã hội nông nghiệp nước ta trước kia thì khả dĩ còn tạm chấp nhận kiểu nặng về ĂN Tết, "no dồn đói góp" cùng nhiều tập tục thiên về hình thức đó…. chứ trong thế kỷ XXI này có lẽ những nếp sống đó k0 còn phù hợp nữa...

    Có những lúc tĩnh tâm suy ngẫm, chắc nhiều người trong số chúng ta sẽ có tâm trạng giống mình:

    Tết nguyên đán – Kẻ mong người ngán
    Vừa Thích+Vui vừa Mệt+Chán...Tết về!:mad:
    Tết tương lai cần thay đổi những gì?
    (Để Tết văn minh vẫn đậm đà hồn Việt!)

    Trên thực tế, chúng ta đã từng “sốc” khi Nhà nước cấm đốt pháo đón giao thừa vốn từng là một nét “bản sắc” tồn tại lâu đời và đã đi vào ca dao: “…Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh” và dần dần rồi mọi người cũng thích nghi, thậm chí coi đó là tiến bộ, hợp thời...

    Chúng ta cũng đã sử dụng phổ biến cá chép bằng giấy mã để cung tiến cho Táo quân (thay cho cá chép sống) làm phương tiện về chầu Thiên Đình trong ngày Tết ông Công ông Táo đấy thôi…

    Mâm ngũ quả và mâm cơm Tết trong nhiều gia đình đã có sự tham gia của nhiều trái quả, thực phẩm và hoa “nhập khẩu” bên cạnh những đặc sản cổ truyền…

    Ngày nay, Tết k0 chỉ còn tập trung vào Ăn, vào nghi lễ rườm rà...(cứ nghĩ đến cảnh đi chúc Tết gặp nhau là mời ép nhau ăn, nào là nâng cốc mừng xuân say sưa liên miên...mà mình lại "thương" cho lục phủ ngũ tạng của mình quá đi ) mà nhiều người đã dành nhiều hơn tâm trí cùng thời gian cho CHƠI Tết, thậm chí ngày càng nhiều gia đình rời nhà tranh thủ đi du lịch đón Tết nơi xa…

    Sự giao thoa văn hóa do hội nhập toàn cầu ngày càng sâu rộng cùng với quá trình đô thị hóa khắp nơi đã làm nhiều nét văn hóa riêng trong mỗi con người, mỗi vùng miền… dần biến đổi một cách bất khả kháng (nhất là trong kỷ nguyên của công nghệ thông tin, của truyền thông bùng nổ ngày nay).

    Nhìn sang các nước “đồng văn” với nước ta và phát triển hơn, chẳng hạn như: Nhật bản, Taiwan, HongKong, Singapour… thì chúng ta dễ dàng nhận thấy họ vẫn giữ gìn được bản sắc văn hóa riêng nhưng cũng biến đổi rất nhiều theo hướng văn minh, hiện đại… Các nước này đã hội nhập với thế giới và tổ chức nghỉ ăn chơi chủ yếu dịp Tết dương lịch (trong khi các lễ tết cổ truyền khác vẫn gìn giữ bình thường nhưng k0 "nặng nề" như TQ, VN mình).

    Hơn 4 triệu Việt kiều (thế hệ Fo và cả Fx) cũng hòa nhập với văn hóa của các quốc gia sở tại cũng khá dễ dàng mà vẫn còn giàu bản sắc người Việt…

    Ngay trên đất nước ta với hơn 50 dân tộc khác nhau thì Tết nguyên đán chỉ là tết truyền thống bản sắc của người việt (Kinh) thôi, mỗi sắc tộc đều có ngày “Tết” riêng của dân tộc mình… Có nên và cần làm gì để có một cái Tết chung cho toàn thể đất nước VN nhỉ? ...

    Về mặt tình cảm, mình cũng lưu luyến với rất nhiều nét cổ truyền của Tết Việt, song về lý trí thì mình nghĩ chúng ta cần thay đổi một số tập tục k0 còn hợp thời…

    Với mong muốn để thế hệ con cháu chúng ta mai sau sẽ có những ngày Tết vừa giàu ý nghĩa, gia đình dòng tộc đoàn tụ ấm áp… nhưng cũng nhẹ nhàng hơn, hiện đại và hợp lý hơn… mình mở đề tài này để mọi người đóng góp trí tuệ, cùng nhau thảo luận cởi mở về những gì cần gìn giữ, nên/cần phải cải tiến và thay đổi để Tết nguyên đán sau này sẽ là TẾT văn minh, hiện đại mà vẫn đậm đà bản sắc Việt Nam.

    Trân trọng cảm ơn mọi ý kiến tham gia của các mẹ, các Bố và các bạn!(u)

    ...FUONGHK...
    Hoàng Kim Phương

    Chúc các bạn đón Tết xuân Quý Tỵ thật an, vui, giàu ý nghĩa và văn minh!(u)(u)(u)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi FUONGHK
    Đang tải...


  2. FUONGHK

    FUONGHK Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/10/2012
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Để không còn SỢ và NGÁN khi TẾT đến...

    Sau những ngày Tết nhiều ý nghĩa, nhân dịp đầu xuân Quý Tỵ, xin chúc các bạn:

    Đầu xuân Quý (Tỵ) Rắn
    Chúc Bạn nhiều may mắn,
    Luôn trẻ xinh, tươi tắn,
    An+Vui, Bạn+Tiền: lắm
    Con cái Ngoan+Khỏe+Chăm...
    Gia đình thêm nồng Mặn:)!:heart:

    Tứ quý luôn Khỏe khoắn,
    52 tuần...chín chắn,
    12 tháng... đúng đắn,
    Tài+Lộc nhiều hơn hẳn!

    Chúc Buôn may, Bán đắt:
    Oder luôn đều đặn,
    Topic..thêm đông khách,
    Ngợi khen tràn...Feedback!


    CUNG CHÚC TÂN XUÂN QUÝ TỴ!

    H.K.Ph. (FuongHK)
    ...

    Bạn háo hức, vui, mong chờ Tết đến...?
    Hay dửng dưng hoặc mệt, lo, chán, ngán... ?

    Xin lắng nghe những sẻ chia của Bạn!
    Để Tết về đầm ấm + Vui tràn!


    Theo hướng cần thay đổi để Tết vẫn giữ được bản sắc trong thời đại Toàn cầu hóa... trên thế giới mạng, từ mấy năm trước và đặc biệt là trong thời gian gần đây đề tài "TẾT HỘI NHẬP..." đang thu hút nhiều người quan tâm, bày tỏ quan điểm khá sôi nổi, đa chiều...

    GS-TS Võ Tòng Xuân chia sẻ với độc giả quan điểm Tết cổ truyền Việt Nam nên tổ chức theo dương lịch cùng thế giới trong thời đại hội nhập hiện nay.

    Trích dẫn:
    ” Thay đổi tập quán rất khó, nhưng trong tập quán Tết Việt Nam chúng ta thay đổi không khó vì chúng ta vẫn cử hành các tập quán đó, nhưng trong ngày dương lịch. Có quyết tâm đổi mới “Ăn Tết Ta theo ngày dương lịch,” đất nước Việt Nam sẽ có những điều lợi sau đây:
    1- Vừa giữ được các tập quán Tết cổ truyền, vừa ít bỏ lỡ cơ hội nắm bắt đối tác kinh doanh, giao thương với nước ngoài.
    2- Ít mất thời giờ của nông dân (đại bộ phận người dân) dành chăm sóc lúa đông-xuân, vụ lúa tiềm năng cao nhất trong năm.
    3- Học sinh và sinh viên có thời khóa biểu học tập và thi học kỳ một cách hợp lý, không gượng ép nghỉ theo âm lịch, do đó không phí thời gian học hành.
    4- Giám tối thiểu tình trạng dân chúng nhậu nhẹt, bài bạc dưới nhiều hình thức, rất tốn kém tiền của và thời gian học tập, tổn hại sức khỏe và tính mạng trong giao thông.
    5- Chấm dứt lãng phí nhiều ngày làm việc mà mình nghỉ, trong khi quốc tế làm việc…”
    ...

    http://vtc.vn/2-361536/xa-hoi/don-te...duong-lich.htm

    Không chỉ người lớn mà cả giới trẻ cũng quan tâm tới đề tài này: Cư dân mạng nổi sóng trước quan điểm bỏ, gộp Tết Ta thành Tết Tây
    Trích dẫn:

    Đồng tình: "Có đi làm, có bước vào thực tế rồi mới biết các bạn ạ, các hợp đồng làm ăn, kinh doanh, rồi các dự án đầu tư không chờ chúng ta nghỉ Tết xong đâu. Nghỉ ngơi dài, hết tết Dương rồi sang Tết Âm khiến tâm lý đủng đỉnh, ăn chơi hưởng thụ xuất hiện nhiều. Mà việc ăn chơi đó cũng không đích thực mà chỉ rông dài rất mất thời gian. Đất nước ngày càng phải phát triển, Tết cốt ở tinh thần chứ đâu phải ở thời gian, theo lịch Âm hay lịch Dương không quan trọng, miễn là tinh thần hướng về Tết cổ truyền của dân tộc, về cội nguồn là được cơ mà."
    .....
    Phản bác: "Nếu bạn bảo với tôi rằng ngày Tết càng trở nên nhạt, nhàm chán và không còn hào hứng như xưa thì việc giữ lại ngày Tết Ta càng phải được đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Có biết bao phong tục đẹp của ngày Tết đang trở nên mờ nhạt, việc của chúng ta cần làm bây giờ đã giữ gìn và làm sống lại những nét đẹp đó. Nếu chuyển thành Tết Tây thì các phong tục ấy sẽ ngày càng mai một, dần dần Tết Việt phai mờ, trở thành một cái Tết chung chung khi nào không hay."
    ....
    http://kenh14.vn/doi-song/cu-dan-mang-noi-song-truoc-quan-diem-bo-gop-tet-ta-thanh-tet-tay-2013011011111554.chn

    Còn giới doanh nhân VN cũng bày tỏ quan điểm khá thực tế: Tết dương, âm lịch đều được, nhưng đừng lãng phí...

    Trích dẫn:

    “….Nếu cứ đón Tết âm lịch như hiện nay, phía doanh nghiệp sẽ mất thời gian đưa bộ máy hoạt động trở lại bình thường trong khoảng 2 tuần trước tết và 2 tuần sau tết và có thể còn nhiều hơn nữa khi mà tâm lý nghỉ tết, tâm lý ăn tết và tâm lý chơi tết của người lao động ảnh hưởng tới sự tập trung của họ trong công việc. Về phía người lao động phải sắm tết và chi tiêu cho những ngày tết cao cấp nhiều lần những ngày thường. Và không phải ai cũng có khoản lương thưởng và phụ cấp phù hợp để có thể chi tiêu trong những ngày này. Mặt khác, sự thay đổi lịch hoạt động, nghỉ Tết lệch hẳn so với các nước có nền kinh tế mạnh đang làm ăn với Việt Nam đã làm mất đi nhiều cơ hội hợp tác mở rộng sản xuất.
    Do vậy, nên có biện pháp nào đó để vẫn giữ nét văn hóa cổ truyền, nhưng giảm được lãng phí trong những ngày này. Và nhìn ở góc độ này thì nên chuyển sang thống nhất đón năm mới theo Dương lịch là nên…”


    http://www.baomoi.com/Chu-doanh-nghi...50/7756316.epi

    Rất mong được tham khảo ý kiến cởi mở của các Bạn, đặc biệt những doanh nhân "amateur" (kiêm nhiệm) trên LCM !:)
     
    Sửa lần cuối: 19/2/2013
  3. Diệu Thanh

    Diệu Thanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/10/2012
    Bài viết:
    6,184
    Đã được thích:
    1,095
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Để không còn SỢ và NGÁN khi TẾT đến...

    hihi đề tài này hay đấy ạ .
     
    FUONGHK thích bài này.
  4. metinthoi

    metinthoi Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/3/2012
    Bài viết:
    6,788
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Để không còn SỢ và NGÁN khi TẾT đến...

    Vào hóng nào................................................
     
    FUONGHK thích bài này.
  5. shop_kuteo

    shop_kuteo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/1/2013
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Để không còn SỢ và NGÁN khi TẾT đến...

    Hay hay, chúc mẹ nó nhìu sức khỏe nha

    [​IMG]
     
    FUONGHK thích bài này.
  6. soclovemiu

    soclovemiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    4,834
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Để không còn SỢ và NGÁN khi TẾT đến...

    hay quá e hóng với .
     
    FUONGHK thích bài này.
  7. FUONGHK

    FUONGHK Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/10/2012
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Để không còn SỢ và NGÁN khi TẾT đến...

    Cảm ơn bạn! Cũng xin chúc bạn và gia đình đón tết An Vui và năm mới Đại Cát!
     
  8. FUONGHK

    FUONGHK Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/10/2012
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Để không còn SỢ và NGÁN khi TẾT đến...

    XƯA HÁO HỨC mong chờ TẾT đến,
    NAY càng ngày càng NGÁN Tết về!
    Trẻ nuối tiếc, Tết qua nhanh thế:)
    Già bâng khuâng bịn rịn tiễn Xuân đi!:(
     
    Me Hai An thích bài này.
  9. Mẹ_2ku2013

    Mẹ_2ku2013 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    23/1/2013
    Bài viết:
    9,292
    Đã được thích:
    1,889
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Để không còn SỢ và NGÁN khi TẾT đến...

    ui em yêu chị quá í, em không biết nói thế nào ngoài lời cảm ơn chị nhiều lắm cảm ơn chị đã giúp đỡ em, hức hức. cảm ơn chị nhiều lắm, thi thoảng lại sang nahf em giúp em vác gạch xây nhà nha.:D
     
    FUONGHK thích bài này.
  10. giothu5-hanhphuc

    giothu5-hanhphuc Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/1/2011
    Bài viết:
    7,100
    Đã được thích:
    2,052
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Để không còn SỢ và NGÁN khi TẾT đến...

    Đúng là Tết thì cũng vui, được gặp đại gia đình mà cả năm bận công việc, con cái mà không có điều kiện gặp gỡ nhau. Nhưng Tết của chúng ta còn nhiều tập tục mang nặng tính hình thức quá nên đôi khi cảm thấy nặng nề. Hôm qua, chồng em hỏi : " Vợ có thích Tết không? " em :" Không thích đâu"
     
    FUONGHK thích bài này.
  11. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,495
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Để không còn SỢ và NGÁN khi TẾT đến...

    tết em thích không khí thui, ăn uống tiêu pha phát sợ.Rùi cái gì cũng tăng giá. Còn đâu những cái tết vô tư như trc nữa
     
    FUONGHK thích bài này.
  12. giothu5-hanhphuc

    giothu5-hanhphuc Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/1/2011
    Bài viết:
    7,100
    Đã được thích:
    2,052
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Để không còn SỢ và NGÁN khi TẾT đến...

    Hehe, chỉ khi ở với bố mẹ, không phải lo lắng gì về tiền bạc, lễ nghĩa thì mới vô tư được thôi.
     
    FUONGHK thích bài này.
  13. Thanhte

    Thanhte Have a nice day!

    Tham gia:
    11/5/2012
    Bài viết:
    2,262
    Đã được thích:
    434
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Để không còn SỢ và NGÁN khi TẾT đến...

    Giờ chỉ có trẻ con mới mong Tết thui các chị nhỉ? e thấy hình như càng nhiểu tuổi thì càng sợ Tết ấy,hihi
     
    FUONGHK thích bài này.
  14. Diệu Thanh

    Diệu Thanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/10/2012
    Bài viết:
    6,184
    Đã được thích:
    1,095
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Để không còn SỢ và NGÁN khi TẾT đến...

    e bây giờ lớn rồi đâm ra biết sợ tết các mẹ ạ
     
    FUONGHK thích bài này.
  15. soclovemiu

    soclovemiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    4,834
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Để không còn SỢ và NGÁN khi TẾT đến...

    tết nhiều việc phải lo toan nên đúng là k thích thật
     
    FUONGHK thích bài này.
  16. FUONGHK

    FUONGHK Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/10/2012
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Để không còn SỢ và NGÁN khi TẾT đến...

    Đặc biệt khi lập gia đình, mỗi dịp Tết phải lo lắng chuẩn bị từ trước Tết vài tuần... rồi khâu "đối ngoại", "đối nội", "đối tác"... nhức đầu +'viêm màng túi":), tiếp đến là mệt mỏi đến bã người khâu Ăn Tết (nấu nướng cỗ bàn, đãi khách và...bị mời ăn mời uống mời nếm lu bù)... Thêm vào đó là mảng Tâm Linh (cúng tất niên, giao thừa, hóa vàng, lễ Chùa...) với nghi thức truyền thống khá tốn tâm sức, thời gian... Đấy là chưa kể đến việc thăm hỏi chúc Tết (họ hàng, bạn bè, cơ quan...) cũng chẳng được nhẹ nhàng... Nói chung là...Mệt và Ngán Tết!
     
  17. me_toet_2710

    me_toet_2710 maylocnuoc365.com-RẺ NHẤT

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    14,046
    Đã được thích:
    2,318
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Để không còn SỢ và NGÁN khi TẾT đến...

    Kể ra \Tết cũng có cái thú của nó, mình đc tất bật hơn, đc lo toan nhiều hơn và cũng đc mệt hơn
     
    FUONGHK thích bài này.
  18. Deb

    Deb Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/1/2013
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Để không còn SỢ và NGÁN khi TẾT đến...

    - Thường thì gần đến Tết việc mệt mỏi đầu tiên sẽ là dọn dẹp, sơn sửa nhà cửa. Việc này mình thường làm trước tiên cách tầm 2,3 tháng rồi. Lập kế hoạch và làm dần vào các thứ 7, CN (những việc nào cần thuê thợ + những việc sẽ tự làm). Cách Tết một tháng bắt đầu mua sắm bánh kẹo, nói chung chung là các đồ gần Tết mới xuất hiện mẫu mã bao bì hợp ngày Tết, chuẩn bị sẵn phong bao mừng Ông Bà, và cho các cháu nội ngoại

    - Thỉnh thoảng một số Tết có thể... đi du lịch, nghe qua có vẻ bất hợp lí nhưng rất tốt cho gia đình. Theo mình không nhất thiết cứ ngày Tết là ở nhà tiếp khách, đi thăm bạn bè hoặc đi chơi vài nơi quanh thành phố mình sống. Việc đi du lịch vừa giúp giải tỏa stress, tăng cảm giác gia đình. Việc chúc Tết có thể thực hiện qua điện thoại, quan trọng là thành ý chúc Tết của bạn đối với bạn bè. Có thể dành mùng 1 về nội, mùng 2 về ngoại, mùng 3 hóa vàng. Và đi du lịch gia đình từ mùng 4 đến hết Tết (khoảng 4 ngày)
     
  19. giothu5-hanhphuc

    giothu5-hanhphuc Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/1/2011
    Bài viết:
    7,100
    Đã được thích:
    2,052
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Để không còn SỢ và NGÁN khi TẾT đến...

    Nàng này nói làm tớ thấy giống quá. Tết cứ bù đầu, chẳng có thời gian chăm sóc cho bản thân nữa....
     
    FUONGHK thích bài này.
  20. chinbi_2512

    chinbi_2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/12/2011
    Bài viết:
    1,709
    Đã được thích:
    278
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Để không còn SỢ và NGÁN khi TẾT đến...

    cả năm mà ko có ngày Tết thì ko còn ý nghĩa gì nữa...ngày Tết là lúc để mọi người đoàn tụ, vui chơi, nghỉ ngơi và tận hưởng!!! chứ ko thì con người ta cứ quần quật làm việc,...kiếm tiền..quần quật ..quần quật trong cái vòng luẩn quẩn mất thôi!Tết là lúc con người ta vui vẻ thoải mái với nhau nhất...
    Nhưng từ lúc có gia đình thì em lại ngại khi Tết đến, nhà chồng ở quê nên nhiều phong tục quá...làm mâm cúng liên tục...(bố mẹ chồng lại ko giúp đc gì vì già yếu)rảnh tý là đi chúc Tết khắp xóm, vui nhưng mà ko đi ko đc...lại bị trách!(Tết năm ngoái em mệt quá, trưa ôm con ngủ, hàng xóm đến chúc Tết có ông bà tiếp, ko thấy con dâu ra tiếp thì bảo "khinh người"..hichic..., vụ này em bị nói suốt năm...giờ gần Tết tiếp lại bị chồng nhắc lại), em cũng cố gắng hết sức rồi đấy ợ...ở với bố mẹ đẻ ko phải làm gì, học xong ra trường là đi làm luôn, thế mà về nhà chồng tự lo toan mọi việc, chăm con chợ búa, đối nội đối ngoại...miệng lúc nào cũng cười toe như hoa...Tết cũng 2 vợ chồng tự lo hết, 2 bác thì ở xa, cứ nghĩ 1 đứa Tết đến ko fai lo gì ngoài sắm quần áo mới, đi chơi bạn bè...giờ phải tự tay lo mâm cỗ, chuẩn bị Tết thì ko lúng túng mới lạ!cũng muốn làm nhiều món ngon nhưng lại sợ làm ko ngon...lại bị chê...hic...các cụ già rùi nên cũng khó tính, ăn uống cũng khác mình nữa....nói chung là Tết đến, em chỉ mong đc về ở với bố mẹ mình thôi...hehe...
     
    FUONGHK thích bài này.

Chia sẻ trang này