Mạn đàm-tạp văn.

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi Me DIỆP ANH, 19/12/2013.

  1. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,040
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Công thức chuẩn

    Một số nhà nghiên cứu nghiệp dư xứ mình vừa công bố bảng công thức chuẩn trong một số lĩnh vực.

    Cụ thể như sau:

    – Mứt tết: bắt buộc phải làm bằng trái cây hư, dập nát, trộn phẩm màu, phơi cạnh cống, trộn chất bảo quản 3 năm chưa hư.

    – Mực khô: bắt lửa nhạy và cháy phừng phừng khi đốt, vì thành phần cấu tạo chủ yếu là cao su.

    – Trật tự lòng lề đường: bắt cá nhỏ, bỏ cá to. Tập trung đuổi những người bán hàng rong; còn nhà hàng, bãi giữ xe... chiếm dụng lề đường dài hạn thì “miễn dịch”.

    – Sai phạm trong quản lý từ ngành dọc tới ngành ngang: kết quả kiểm tra cho thấy luôn tuyệt đối đúng quy trình. Trách nhiệm có thể sẽ được xem xét ở nhiệm kỳ tới.

    – Khuyến mãi cuối năm: ngầm tăng giá gấp đôi rồi treo bảng giảm giá một nửa. Nhất thiết ưu tiên cho các mặt hàng ế, tồn kho từ 9 tháng trở lên.

    – Công trình giao thông nhanh hư hỏng, xuống cấp: nguyên nhân thuộc về trời.

    – Tuyển nam đá banh thua: cốt yếu là do không may mắn, còn tất cả những thứ khác đều trên cả tuyệt vời.

    – Tăng giá xăng: cần thực hiện trong đêm hoặc ngay sau một sự kiện ồn ào khác để tránh sự chú ý của dư luận. Đảm bảo tỷ lệ vàng “năm lần giảm giá tương đương hai lần tăng giá”.
    Nguồn:SGGP.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Me DIỆP ANH
    Đang tải...


  2. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,040
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Mạn đàm-tạp văn.

    Không còn chỗ ngắm tuyết rơi

    – Mấy bữa nay khách du lịch được chứng kiến cảnh tượng chưa từng có là tuyết rơi phủ trắng Sa Pa. Nhìn hình ảnh tuyết phủ một lớp dày ai cũng nghĩ chỉ có ở xứ Bắc Âu mà thôi.

    – Mấy năm trước cũng nghe đỉnh Mẫu Sơn có tuyết, nhưng chỉ là băng tuyết đọng những giọt nhỏ trên cành cây, du khách săn được vài tấm ảnh tuyết đọng đã được xem là “hàng độc”, còn giờ thì vô tư đùa giỡn trên tuyết giữa Sa Pa.

    – Nhưng người dân địa phương thì đang rầu thúi ruột vì nhiệt độ quá lạnh, tuyết rơi dày khiến cây cối, gia súc, gia cầm chết, mọi sinh hoạt đảo lộn…

    – Thiên nhiên kỳ thú nhưng cũng ẩn chứa những nguy hại…

    – Đừng đổ lỗi cho thiên nhiên. Các nhà khoa học cho biết đây là hiện tượng bất thường có nguyên nhân từ biến đổi khí hậu. Cách nay chục năm có ai nghĩ được ở một xứ nhiệt đới như mình lại có tuyết rơi. Biến đổi khí hậu cho thấy mọi chuyện đều có thể xảy ra…

    – Ông đang… tưởng tượng một ngày nào đó thành phố mình có tuyết rơi?

    – Không hẳn, nhưng nước biển dâng cao, ngập lụt càng nhiều là điều khỏi tưởng tượng cũng có.

    – Ngắm tuyết rơi mà nhắc ngập lụt nghe nẫu ruột quá. Mà cũng do con người cả thôi, rừng tiếp tục bị tàn phá, tài nguyên bị khai thác cùng kiệt, nhà máy ngang nhiên gây ô nhiễm, xây dựng tràn lan, quy hoạch cục bộ… Tất cả những chuyện thách thức tự nhiên này nếu tiếp tục diễn ra thì một ngày nào đó chúng ta không còn chỗ đứng để ngắm tuyết rơi nữa…

    TƯ QUÉO(SGGP)
     

Chia sẻ trang này