Xin chào cả nhà, bà nội em là Dân Tộc Dao Đỏ- Sìn Hồ - Lai Châu, cái thời bao cấp bà em được địa phương cử đi học cái chữ, hế nào lại bén duyên với ông em là dân tộc Mường - Sơn La, cho nên em có 2 dòng máu vừa Mán vừa Mường. Chúng ta hay gọi chung chung cái tên là Người Tông Dật ạ . Đến cái thời của em thì được bố mẹ cho xuống núi học cái chữ, e cũng học bà nội bỏ nhà theo zai, nhưng em lại bỏ đi với "thằng Kinh" ở luôn với "Nó" không về nữa. Haizzz cái thân phận phụ nữ chúng ta từ "thằng Kinh" cho đến "thằng Mán -Mường" như em đều giống nhau cả, tất cả đều vì chồng vì con. Mình cùng nhau làm quen trò chuyện chia sẻ kinh nghiệm sống và chăm lo gia đình nhé
đúng rồi mn ạ. nhưng thịt trâu gác bếp của CB là thịt trâu tươi gác lên bếp luôn. khi ăn phải rửa và xào với tỏi chứ ko xé ăn luôn như thịt gác bếp Tây Bắc
Mình cũng gần gần đây nè Cảm ơn các mẹ đã động viên nha, cứ thật thật tí lại thấy vui vui các mẹ ạ Cais món gác bếp của mn mà xào với rau cải xanh hoặc với thì là thì đưa cơm phải biết mn nhỉ??? Còn cái món xé toạc chấm tương ớt cứ phải tây bắc mới đậm đà hic hic
Nhiều lắm mn à, nhưng mùa nào thức đó chứ k có quanh năm như ở dưới miềm xuôi ạ. Cos Cá Ngần sông Đà, thịt trâu bò gác bếp, thịt lợn bản ( nhà mình ở bản luôn nhưng nói thậy các mẹ nhé, thịt lợn bản cũng hiếm lắm, vì các gd chỉ nuôi 1-2 con gọi là có của, sau giờ làm nương dãy thì bẻ lá cây rừng về cho ăn, nên lợn lớn chậm lắm, 1-2 năm mới dc 1 con khoảng 60kg. Thịt này thi thoảng mới có, còn thịt lợn đen mà vẫn gọi là bản thì cũng là nuôi có cám cò ạ " lan man quá hị hị" ). Còn có món gà nữa, nói về món gà thì em tự tin hẳn, gà nuôi k có ngủ chuồng mà ngủ trên cây như cây mơ, mít, xoài, nhãn.... Mỗi lần bắt mệt lắm, con chỉ khoảng 1,2-1,5kg nhưng thịt thơm mà ngọt. Giới thiệu thế thôi chứ hem có bán, chỉ lấy phục vụ gd là chính. Giá nó khá cao chứ k mềm như ở dưới này. Đến mùa xoài, mít, mận, đào thì nhà em gọi là ăn ngập chân răng luôn í. Cái món hoa quả này thì quá ư là rẻ, tiền cước em chuyển xuống còn đắt hơn í ạ, trên bản k bán được hoa quả, biếu nhau ăn là chính, xoài k ăn kịp chín rụng đầy vườn ạ, mít cũng thế. Có mỗi mận là làm kinh tế dc. Hihi[/QUOTE]