Màn kịch của yêu nữ mê hàng hiệu

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi ♥Me Quan Tham♥, 17/8/2013.

  1. ♥Me Quan Tham♥

    ♥Me Quan Tham♥ Ta mê Quan Tham

    Tham gia:
    19/4/2009
    Bài viết:
    2,482
    Đã được thích:
    1,257
    Điểm thành tích:
    913
    Các mẹ đi ship hàng nên nhìn trước ngó sau nhé....

    Nguồn : http://congan.com.vn/?mod=detnews&catid=1082&p=&id=496674








    CATP) Trong đêm tối, một cô gái lặn lội từ quận Gò Vấp xuống Thủ Đức giao hàng thời trang cho người bạn thân đặt mua. Trong lúc hai cô gái gặp nhau mê mẩn xem xét quần áo thì hai tên cướp xuất hiện đánh đấm rồi dùng dao khống chế cướp chiếc điện thoại iPhone 4.


    [​IMG]
    Tài, Cương, Mai (cầm đầu và là tác giả của màn kịch cướp tài sản của bạn)
    Khoảng 21 giờ ngày 30-5, tại trụ sở Công an phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TPHCM có hai cô gái tâm trạng hoảng loạn chạy vào báo tin vừa bị một băng nhóm sử dụng dao khống chế cướp chiếc điện thoại iPhone 4 mới mua, trị giá gần 15 triệu đồng. Hai nạn nhân là chị Nguyễn Cẩm Linh (SN 1995, HKTT: xã Long Thái, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) và Lê Thị Thu Mai (SN 1996, HKTT: đường Hiệp Bình, khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) cho biết, họ là bạn thân của nhau, chị Linh làm nghề buôn bán quần áo ở phường 5, quận Gò Vấp, TPHCM.
    Công việc buôn bán ngày càng khó khăn nên Linh chiều khách, những khách hàng nào quen thuộc thì Linh luôn đưa hàng đến tận nhà. Vào khoảng 20 giờ 30 ngày 30-5, do không biết nhà nên khi Mai đặt mua một số quần áo, Linh điều khiển xe máy đến địa điểm mà Mai đã hẹn ở đường Lý Tế Xuyên, khu phố 4, phường Linh Đông giao hàng.
    Trong lúc Mai đang kiểm hàng thì hai thanh niên đến dùng dao khống chế, Mai bị một đối tượng tát cho mấy bạt tai. Một tên lăm lăm con dao Thái Lan bóng loáng gí ngay cổ khiến Linh phải răm rắp làm theo lời của bọn cướp. Chúng nhanh chóng lục túi Linh lấy chiếc điện thoại rồi lên xe tẩu thoát.

    Qua xác minh, các điều tra viên thấy Mai thường xuyên tụ tập với các thanh niên xấu ăn chơi, phá làng phá xóm. Đến khi không còn tiền, Mai cướp tài sản của người bạn thân Nguyễn Cẩm Linh. Sau khi bàn bạc với đám bạn vô công rỗi nghề là Nguyễn Văn Tài (SN 1994) và Nguyễn Đức Cương (SN 1990, cùng ngụ phường Linh Đông, quận Thủ Đức), Mai giả vờ gọi điện cho Linh đặt mua một số bộ quần áo hàng hiệu rồi hẹn địa điểm nhận hàng tại chân cầu Bảy Nhạo, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.
    Khoảng 20 giờ ngày 30-5, Cương điều khiển xe máy chở Tài và Mai đến chân cầu. Tại đây Tài, Cương đeo khẩu trang che mặt đứng cách Mai vài mét giả như là người lạ. Khi Linh đến giao quần áo thì Mai viện cớ không mang đủ tiền và nhờ Linh chở đến nhà bạn trai lấy tiền. Linh điều khiển xe theo sự hướng dẫn của Mai, Cương và Tài cũng phóng xe bám theo sau. Khi đến đường Lý Tế Xuyên, gặp đoạn đường vắng, Mai bảo Linh dừng xe gọi bạn trai ra đưa tiền. Thời cơ đã đến, Cương giả vờ xông đến đánh Mai, Tài dùng dao khống chế Linh cướp chiếc điện thoại rồi tẩu thoát.

    Ngày 3-6, Công an quận Thủ Đức đã tạm giữ hình sự các đối tượng trên để điều tra.


    MINH ĐĂNG
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ♥Me Quan Tham♥
    Đang tải...


  2. meoluoi_yeu

    meoluoi_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/5/2013
    Bài viết:
    1,293
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Màn kịch của yêu nữ mê hàng hiệu

    Mềnh toàn dùng để rẻ tiền, không lo cái khoản này lém
     
  3. greeno

    greeno Hương nhang Bồ Đề Tâm

    Tham gia:
    25/4/2013
    Bài viết:
    3,075
    Đã được thích:
    831
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Màn kịch của yêu nữ mê hàng hiệu

    Giờ thiếu tiền nên các bạn trẻ nhiều trò kiếm tiền nhỉ
     
    ♥Me Quan Tham♥ thích bài này.
  4. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,393
    Đã được thích:
    3,137
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Màn kịch của yêu nữ mê hàng hiệu

    Khó khăn, nghĩ ra đủ mọi trò cướp tiền.
     
    ♥Me Quan Tham♥ thích bài này.
  5. nana123hy

    nana123hy Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    6,356
    Đã được thích:
    810
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Màn kịch của yêu nữ mê hàng hiệu

    mình cũng dùng đồ bt thôi nên chắc ko đến nỗi ntnay, cơ mà mẹ mê hàng hiệu phải cẩn thận nha
     
    ♥Me Quan Tham♥ thích bài này.
  6. nguyenngocbich1991

    nguyenngocbich1991 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    22/2/2011
    Bài viết:
    5,531
    Đã được thích:
    809
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Màn kịch của yêu nữ mê hàng hiệu

    tớ cũng chả bao giờ mơ đến đồ hàng hiệu hihi
     
    ♥Me Quan Tham♥ thích bài này.
  7. Me An dep trai

    Me An dep trai Hội KD online HN

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    12,120
    Đã được thích:
    2,782
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Màn kịch của yêu nữ mê hàng hiệu

    Giời ạ, đúng là ko còn thiếu trò lừa đào nào :(
     
    ♥Me Quan Tham♥ thích bài này.
  8. mecun14410

    mecun14410 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/8/2013
    Bài viết:
    8,007
    Đã được thích:
    1,123
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Màn kịch của yêu nữ mê hàng hiệu

    cũng phải đề phong thôi ko có của nhưng mà nó đánh cho ma bị làm sao cũng mệt lắm
     
    ♥Me Quan Tham♥ thích bài này.
  9. Sunny So Sad

    Sunny So Sad PHẤN NỤ HOÀNG CUNG

    Tham gia:
    14/7/2013
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Màn kịch của yêu nữ mê hàng hiệu

    jờ chắc k tin được ai nữa rồi,b bè cũng lừa nhau
     
    ♥Me Quan Tham♥ thích bài này.
  10. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,752
    Đã được thích:
    3,104
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Màn kịch của yêu nữ mê hàng hiệu

    xã hội bây giờ lắm kiểu hình tội phạm
     
    ♥Me Quan Tham♥ thích bài này.
  11. vi_vi2011

    vi_vi2011 Bôngytế cắt miếng p/vụ bé

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    24,274
    Đã được thích:
    5,441
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Màn kịch của yêu nữ mê hàng hiệu

    lắm chiêu lừa đảo ghê,càng khó khăn xã hội càng lắm kẻ mất tính ng
     

Chia sẻ trang này