Chào các mẹ, Em đang mang thai tuần thứ 8 rồi mà tuần sau ở quê nhà bố mẹ em có giỗ em muốn về quá! Mà từ nhà e về quê phải đi xe khách khoảng 2 giờ đến nơi em định đi thứ 7 về chủ nhật lên thì có sao không nhỉ? Chồng e cứ cản không cho về, mà phải 3 tháng nay e chưa về í . Hik hik Em và bé thì khám hai lần bác sỹ đều nói bình thường còn em tự thấy thì cũng không nghén gì chỉ buồn ngủ thôi nên em nghĩ đi lại cũng không sao! THeo các mẹ em có nên về không nhỉ? Cảm ơn mn
Hạn chế hoạt động mạnh và đi lại nhiu khi mới bầu bí. M nghĩ jo gần tết đường xá và xe cộ khá đông b ko nên về đợi tết rồi về luôn 1 thể
mình hồi được 5 tuần cũng đi xe khách về quê đám giỗ, ở trên này thì mạnh khỏe ko sao mà về đến nhà lại ho rồi cảm, nhưng rồi lên đây cũng đỡ chút, nên với kn của mình thì mn hạn chế đi lại nhiều mn ạ.
mình vẫn đi bình thường mà, tập 1 cũng đều đặn tháng nào cũng về quê, tập 2 đúng lúc 3 tháng đầu còn phải đi thị trường tỉnh suốt ngày trên xe khách cơ
Ôi e còn phải ngồi 3 tiếng xe máy về quê đây. Bao giờ con tầm 4 tháng mới dám về nữa, nhưng chắc ngồi xe khách cho an toàn. Mn ngồi 2 tiếng thì chắc cũng ko sao đâu. Nếu mn thấy khỏe và cần thiết thì cũng có thể về mà.
Nói chung mình đi lại trên xe kín thì không sao chứ mẹ nào có ý định đi xe máy gió máy thế này thì thôi hẳn luôn. Mình Tết về đi loanh quanh xóm mà trúng gió phát bị ói ra sợ kinh khủng!? May mà có bài bấm huyệt của nhà chồng mình nên mới đỡ.
con bạn thân em, bầu 3 tháng đầu nó vẫn dẫn tour du lịch cho khách đi đều đều công nhận nó giỏi thật, nó bảo t chả thấy gì, quan trọng là sức khỏe của mình mình biết và làm đc gì mn cũng vậy, nếu thấy khỏe thì về k thì thôi, k say xe thì e nghĩ đi thoải mái mà