Không biết các chị, các mẹ có ai từng bị trĩ khi mang bầu không? Em cũng nghe người ta kể nhiều là lúc mang bầu là lúc dễ bị trĩ nhất. Ấy thế mà không ngờ em lại dính các mẹ ạ. Các mẹ cũng biết mà, bị cái bệnh này vừa khó nói vì chỉ cần nói ra thì ai cũng cười, lại vừa khó chịu, mệt mỏi đến nỗi “đứng ngồi không yên”. Cộng thêm với việc, từ khi mang bầu thì tâm tính em cũng nhạy cảm hơn, mà em thấy mẹ bầu nào cũng như thế chứ không riêng em. Đợt em mang bầu thì em nghén lắm, nghén đến nỗi không ăn uống được gì, cứ ăn vào là nôn. Thấy vậy thì em quyết định uống sữa bầu, có ngày em uống 3 – 4 cốc vì em nghĩ uống để cho con có đủ dinh dưỡng. Sữa thì nhiều chất thật nhưng nó lại khiến em bị táo bón. Mấy ngày đầu em nghĩ là táo bón bình thường thôi. Nhưng dần dần thì táo bón nặng quá, em phải đi nhiều đến nỗi thấy phía sau nó đau rát vô cùng. Có ngày em vào nhà vệ sinh 4 – 5 lần mà may ra thì đi được 1 lần. Thấy vậy em cũng ăn thêm rau rồi hoa quả và đồ mát nhưng tình trạng của em không đỡ nhiều lắm. Rồi một hôm e thấy mình bị ra máu. Lúc ấy em hoảng vô cùng, chỉ sợ con có làm sao thì em không chịu được nên em vội vàng gọi chồng em cho đi khám. Khám xong, bác sĩ bảo em: “Chị bị trĩ chứ cháu chẳng sao đâu”. Em nghe xong mà thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng ngẩn người ra: “Thế mà mình cũng dính cái bệnh này”. Thời gian đầu bệnh chưa nặng nên búi trĩ nhỏ, hầu như ở bên trong hậu môn nên em cũng chỉ thấy khó chịu tí xíu. Thấy thế em chăm chỉ ăn thêm rau, quả nhưng cũng chả đỡ mấy, có táo bón thì đỡ đi một ít. Nhưng vì ốm nghén nên em ăn cũng chẳng được là bao, mà còn đang mang bầu nên em không dám uống thuốc lung tung. Thế nên em cứ để vậy, dần dần khiến búi trĩ to ra, đau rát cũng nhiều hơn. Có lần em đau quá đến nỗi em ngồi trong nhà vệ sinh khóc. Chồng em thấy vậy cũng đi hỏi khắp nơi xem chữa trĩ cho các mẹ bầu thế nào. May có mấy chị ở cơ quan mách cho lọ tinh chất An Trĩ Ngọc Linh. Các chị ấy giải thích cho em là vì sản phẩm này có loại tinh chất bôi ngoài nên tiện hơn rất nhiều. Ngoài ra còn có lọ thuốc ngâm nữa các mẹ ạ. Ngày nào em cũng dùng nên em thấy búi trĩ cũng co lại và không hay sa ra ngoài như trước nữa. Đồng thời em cũng bớt đau rát ở phía hậu môn hơn. Đúng là phải kết cả bôi với ngâm thì mới đem lại hiệu quả. Với trong thời gian này, em cũng cải thiện chế độ ăn uống nữa. Cố gắng ăn nhiều rau củ hay uống nước hoa quả sẽ làm mát từ bên trong, như thế sẽ hạn chế táo bón và hỗ trợ trị bện tốt hơn nhiều. Nếu các mẹ bầu nào bị như em thì cứ áp dụng thử phương pháp trên của em nhé. Em đảm bảo là đỡ hơn nhiều lắm.