Chúc mừng mẹ nó. Đúng là mừng vui lẫn lộn đấy. Tưởng tượng là chăm 1 bé đã vất vả ra sao, thì giờ chăm 2 bé cùng 1 lúc sẽ là nhân 3, nhân 4 vất vả. Nhà mình cũng có gen sinh đôi (2 đời sinh đôi rồi), tới đời thứ 3 này chưa có ai sinh đôi. Nhưng mình nói thật chứ mình sợ sinh đôi vô cùng. Lúc mang bầu thì mẹ cực kỳ mệt, tới lúc sinh thì phải sinh mổ mà con ko nặng cân bằng các bạn, xong đứa này khóc đòi, đứa kia khóc đòi, rồi đứa này ốm, đứa kia cũng ốm theo vì lây nhau. Mình đã chứng kiến rồi, thở ko nổi luôn. Ớn lắm. Hihi, nói vậy thôi, vẫn cứ chúc mẹ nó mẹ tròn con vuông, vui vẻ với thời gian này, và cố gắng chuẩn bị tinh thần và vật chất thật tốt cho cả 2 bé nha.
Chúc mừng chị chủ top nha! Tuy là sinh đôi sẽ vất vả nhưng niềm hạnh phúc cũng được nhân đôi phải ko mn . Chúc mẹ nó và 2 bé khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông nha
ôi chúc mừng chị, chả cần 1 trai 1 gái đâu cứ sinh đôi là thích lắm í ạ, hơi vất vả chút thôi nhưng mà cố gắng chị nhé!