Các mẹ ơi hôm qua bé nhà tớ đi khám mắt, bác sĩ bảo bị loạn thị, phải đo để đeo kính. Tớ buồn quá chẳng biết có mẹ con bị như thế không tớ muốn hỏi thăm kinh nghiệm các mẹ.
Bé nhà tớ thì không bị loạn thị mà là tớ đã từng bị, nói chung thì khó chịu lắm tất cả các màu sắc đều trông nhạt hơn nhiều so với thực tế giống như có sương mù vậy, sau khi đo đúng độ rồi đeo kính vào thì nét như Sony luôn. Nhưng bạn cũng phải theo dõi cẩn thẩn bé vì sau đó từ loạn thị tớ bị chuyển sang cận thị đấy.
Lúc trước tớ cũng bị loạn thị, 1 năm sau thì thêm món cận thị. Chán lắm... Tit tit nhớ đưa bé đi khám mắt mỗi 6 tháng 1 lần & để ý cách học, đọc sách, xem Tivi của bé. Năm ngoái tớ phải đi mổ mắt, bây giờ thì sáng như 2 đèn pha, đã lắm... nhưng đấy là người lớn còn em bé thì thương lắm