Mẹ nào hay bị mất điện thoại thì vào đây tám nhé. Tối qua đi làm mình bị mất điện thoại buồn ghê. Số là đường Lê Hồng Phong tắc kinh khủng, mình phi lên vỉa hè đi, túi để móc ở xe, lúc phi lên vỉa hè cái túi bị rơi xuống, chắc lúc vội quên không cài khóa móc và khóa túi k kéo kín, cứ thế nhặt túi. Đến lúc vào lớp nhớ đến đt thì nó đi rồi ạ. Cái điện thoại thì không quá đắt, chắc chỉ khoảng 2,5tr thôi cũng k quá đau lòng nhưng đau ở chỗ có nhiều số đt quan trọng, có nhiều ảnh bạn bè và con giai chưa kịp lưu máy tính. Gọi về nhà ox mắng mấy câu. Cũng may tính ox không thuộc loại cằn nhằn nói nhiều nên cũng đỡ. Mà mình cũng tài ghê, mất đt lần này là lần thứ 2 rồi. Mà cũng lạ ghê cứ lần nào có ý định lên đời đt là đt cũ đi luôn. Chả lần nào được bán chác cả. Mình nghĩ giá ai đó nhặt được đt cho mình chuộc lại thì tốt nhưng mà họ tắt máy ngay tắp lự chả để mình liên lạc. Tiền có đáng là bao đâu nhỉ???? Lại nghĩ có lần anh trai mình đi mưa rơi nguyên cả cặp gồm đủ hết tiền bạc, giấy tờ, đt vậy mà lấy lại được nhờ có 1 bác bộ đôi nhặt được và trả lại. Lúc đó thấy con người thật đáng quý và trân trọng.
Ðề: Mất điện thoại buồn như con chuồn chuồn. Thôi, đừng buồn mẹ nó à, lên đời cái mới thôi. Lên mạng vào chát xin lại số dần của mọi người thôi.
Ðề: Mất điện thoại buồn như con chuồn chuồn. Cũng nghĩ như thế nhưng lại đúng lúc cháy túi. Thế mới chán. Mà máy tính đang hỏng khônng vào facebook được, hết cả cơ hội chát. Tháng này đen đủi kinh khủng: vừa đầu tháng thì chia tay 1 bạn thân, vài hôm trước bị lừa.
Ðề: Mất điện thoại buồn như con chuồn chuồn. Chia buồn với chị nhé. Tiền chẳng đáng bao nhiêu nhưng mà mất bao nhiêu thông tin quan trọng chị nhỉ hic
Ðề: Mất điện thoại buồn như con chuồn chuồn. Chính xác là như thế. Sáng nay đã ra làm lại sim, vui thế vì thủ tục rất nhanh gọn thuận tiện nhưng về đến nhà thì đt chỉ nghe và gọi, nhận sms nhưng k gửi sms của mình đi được. Môt loạt sinh viên sms cho mình mình muốn trả lời mà k được. Đt lại cho họ, tất cả đồng loạt sms cô đừng gọi đt, em đang trong giờ làm việc k nghe máy. Bó tay. Giờ ngồi đợi đến 2 giờ để ra làm lại, gọi tổng đài họ nói chờ k biết đến bao giờ.
Ðề: Mất điện thoại buồn như con chuồn chuồn. chia buồn cùng chị, thôi coi như được sắm điện thoại mới vậy cho nó thanh thản
Ðề: Mất điện thoại buồn như con chuồn chuồn. chia buồn với mẹ nhé, mình cũng đã mất điện thoại 2 lần rồi , giờ ra đường cầm cái gì có giá trị cũng cảm giác lo lắng haizzz
Ðề: Mất điện thoại buồn như con chuồn chuồn. y hệt như mình, mất lần này cũng lần thứ 2 rồi. OX vừa bảo mua đt mới mình nói: anh có mua cái mới thì anh dùng còn em dùng cái cũ cho nó lành.
Ðề: Mất điện thoại buồn như con chuồn chuồn. Trên đời cũng có người tốt người xấu chị à, cảm giác khi trả lại đồ cho người khác thật là hạnh phúc. Ngày xưa em làm quản lý ở nhà sách cũng nhặt được điện thoại của một chị, em gọi cho chị ấy đến lấy thế là chị ấy mua bao nhiêu là đồ đến cho bọn em ăn chứ, thích lắm í
Ðề: Mất điện thoại buồn như con chuồn chuồn. Hic, em cũng mới mất đt ạ! Mà là chồng đi ăn sáng tha đt của vợ đi. Mới đứng lên ra khỏi quán quay lại luôn đã mất ùi... Chả đáng nhiu, nhưng mà gắn bó với mình 1 time, số mọi người toàn lưu ở máy... Ngày trc vc em đi chơi ở Hồ Tây mất ví. Tiền, giấy tờ... đủ cả!!! có 1 cô đi tập thể dục nhặt được, cô ấy gọi cho tổng đài của thẻ ATM, rồi nhờ tổng đài gọi cho chồng mình. May ơi là may, vậy mà biếu cô ấy ít xiền cô ấy không chịu nhận!!! tối nên chả mua hoa quả hay bánh kẹo gì đc...
Ðề: Mất điện thoại buồn như con chuồn chuồn. Gặp người tốt bây giờ khó quá nhỉ. Hôm qua mình cố gắng đt mấy lần vào máy chỉ mong họ bắt máy để mình xin chuộc mà k được. Tiếc cái đống ảnh của con, của sv, k thể lấy lại được
Ðề: Mất điện thoại buồn như con chuồn chuồn. chia sẻ với bạn, lúc trc mình mất cả giỏ xách nữa kìa, tiền mất cũng tiếc nhưng khổ nhất là giấy tờ tùy thân
Ðề: Mất điện thoại buồn như con chuồn chuồn. Em cũng 1 lần bị móc túi mất điện thoại về nhà nẩn ngơ mất 1 tuần, tiếc điện thoại ko tiếc chỉ tiếc dữ liệu trong điện thoại. Giời ạ, lúc đó càng nghĩ lại càng cay! chia buồn với chị nhé!
Ðề: Mất điện thoại buồn như con chuồn chuồn. lần sau phải back up dữ liệu đề phòng lỡ có.....lại mất máy các mẹ nhé.
Ðề: Mất điện thoại buồn như con chuồn chuồn. Mình cũng đang nghĩ thế. Phải có dự phòng dữ liệu chứ cái kiểu mất là mất cả thông tin thế này mêt lắm. Vẫn may là bây giờ giữ được cái số. Số mình dùng 12 năm rồi
Ðề: Mất điện thoại buồn như con chuồn chuồn. số thì lấy lại dễ thôi,25k là làm lại được.Nhưng mà danh bạ vs ảnh thì thật khó.Mình có thói quen cứ sau 1-2 tuần lại Back up vì cũng đã có lần mất đt rồi.ức chế kinh vì cần mà ko có số để liên lạc.
Ðề: Mất điện thoại buồn như con chuồn chuồn. Chị cũng bất cẩn thế, túi xách nên cho vào cốp ý, để treo ở ngoài như thế có khi còn bị giật ấy chứ. Hic. Thôi động viên là mua cái khác xịn hơn
Ðề: Mất điện thoại buồn như con chuồn chuồn. Mình đi xe số làm sao bỏ túi vào cốp được. Đã thế túi xách bigsize để 1 đống sách nữa.
Ðề: Mất điện thoại buồn như con chuồn chuồn. e mới mua con dt mà mẹ em đã cảnh cáo, làm mất thì sau này chỉ dc dùng cục gạch bất công
Ðề: Mất điện thoại buồn như con chuồn chuồn. Em hồi xưa đi taxi để điện thoại quên mà gọi lại vẫn có người nghe máy, nhưng ko trả lời, gọi tổng đài thì hỏi mình nhớ biển xe, số xe không, mà em đi taxi bao giờ để ý đến cái đó bao giờ cơ chứ. Điện thoại thì không đắt nhưng nghĩ thấy cái hãng taxi làm ăn tắc trách thế, của đáng bao nhiêu đâu mà mất đi cái uy tín của bản thân mình. Em nghĩ bây giờ của rơi mất thì sắc xuất tìm lại rất khó nên mẹ nó chị hy vọng gặp đc người tốt thôi.