ôi , tiếng anh , cứ nghĩ đến nó làm e thấy xấu hổ , mặc dù đã học đến cả chục năm , và ko fai ko thích , nhưng cs cứ đẩy e xa nó , cũng khá lâu rồi ko động đến , giờ nhìn lại ko biết nhớ đc bn từ nữa.
mình nghĩ là bạn chưa có phương pháp phù hợp để tổng hợp lại kiến thức thôi, bạn thử tìm hiểu qua trung tâm tiếng anh KOS ý, bên đấy lớp có 6 người thôi mà giáo viên trình độ cao lại giảng dễ hiểu nữa. Ngoài ra cũng nên tự học thểm ở nhà, mình có ít tài lại muốn share mọi người, ai quan tâm có thể kết bạn vào fb mình nhé: https://www.facebook.com/tranminh.thanh.71. Hi vọng có thể cùng nhau tiến bộ.
Ai cũng bắt đầu từ con số 0 cả nên bạn không việc gì phải xấu hổ. Nếu quyết tâm và mấu chốt là muốn học thì sẽ có ngày bạn nói tiếng anh lưu loát. Mà đã học là phải kiên trì, không được bỏ cuộc nha Việc gì cũng cần thời gian nên bạn chỉ cần chủ động sắp xếp một chút là oki thôi. Chúc bạn sớm thành công!
hihi, mn xấu hổ gì chứ. Tiếng anh mà ko động đến vài ngày đã quên rồi ấy chứ, nói gì đến trường hợp " cs cứ đẩy e xa nó" như mn =))
hic,e cũng hóng các mẹ cho phương pháp học, e học cũng nhiều rồi, nhưng giờ cứ như đứa lên 3 ko biết cái gì hết á? Em muốn học tiếng anh, để có công việc tốt hơn, nhưng cứ mãi giậm chân tại chổ thế này đó các mẹ(
Theo em thì việc mất gốc cần được bù đắp lại từ đầu bởi cái gốc. vậy gốc tiếng anh là gì 1 12 thì căn bản 2 lượng từ vựng 3 phản xạ trong tiếng anh
ngày xua học tiếng anh của mình cũng gian nan lắm, khối A mà có biết gì tiếng anh đâu. May mà chị gái học giỏi tiếng anh thế là lên đại học mấy cái ngữ pháp bà ấy hướng dẫn cho tự học thấy tiếng anh đâu có khó chỉ cần chăm chỉ là được. Xong bà ấy bảo là tìm một nơi mà học IELTS đi chứ bụt nhà không thiếng ả không chịu dạy cho. thế xong đi học ở chỗ chị Thư Đặng dạy IELTS chỗ pháo đài láng cùng đứa bạn vì lớp chị ấy có 6 người , học xong 1 khóa đi thi được 6.0 chứ bộ. hehehe. Học tiếng anh mấy cái cơ bản đâu có khó đâu
Uh mình thấy học thời thì cơ bản không khó mà, chịu khó 1 tí là được. Vượt qua được barrier đấy là oke mà. Ấy vậy mà nhiều mẹ loay hoay học mãi không được. Hic
Bạn thử làm quen, kết bạn với một bạn nước ngoài nào đó xem. Hàng ngày nói chuyện nhiều sẽ thành quen. Ngày 1, ngày 2 thì có thể nghe k hiểu, nói k thành thoạ nhưng dần cũng ổn hết. Bên cạnh đó bạn hãy chọn 1 trung tâm anh ngữ uy tín nào đó mà học. Chứ mình thấy lắm lúc tham gia mấy clb tiếng anh hay tự học mà k có người hướng dẫn cũng nguy hiểm lắm. Đôi khi lại học cái sai của nhau đấy. Rồi hàng ngày về nghe mấy cía kiểu ted video cho luyện nghe, luyện phản xạ đi. Nghe mà k cần hiểu vội đâu nhưng bạn thử hình dung đấy là môi trường hàng ngày mình tiếp xúc bằng tiếng anh, chắc chắn một thời gian sau bạn sẽ thay đổi. Cố lên bạn nhé
Không biết bạn thế nào nhưng mình cũng học một khóa ở đây, khóa đấy của thầy nước ngoài và cô Thư Đặng thì mình thấy thấy nước ngoài dạy chậm hay hay tai phong cách người nước ngoài phải như thế thì mình không biết, hoặc là mình ngay lúc đầu vào đã học theo kiểu của cô thư là hướng dẫn nhiều rồi về nhà làm nên mình mới thích học cô ấy hơn thì mình không biết. bởi theo quan điểm của mình là 1 khóa học 2 tháng thì cũng không có thời gian mà tỉ mẩn từng tí một, mỗi hôm một tí.
Với người lớn thì thường vấn đề khó khăn là xử lý được thời gian. Còn họ đã có thời gian mà không học được, thì xem lại thái độ, quyết tâm học thôi