Em không phải là người trong cuộc, nhưng sự mất mát này lại là sự mất mát của cả gia đình em. Chuyện là anh trai em đã lấy vợ và có một cháu trai rồi. Cháu được 3 tuổi xinh trai mà ngoan lắm. Nhưng thực sự buồn là anh trai của em chơi bời đánh lô đánh đề nợ nhiều tiền lắm. Giờ còn không liên lạc được, số nợ thì vẫn còn đó. Chị em cũng suy sụp, buồn chán. Giờ cả gia đình sợ rằng chị đưa cháu bỏ đi mất thì gia đình em sẽ mất tất cả mất. Mất cả anh chị, mất cả cháu. Các chị tư vấn em với
Buồn thật đó, nhưng trong trường hợp anh bạn mà k trả nợ được thì sợ là chủ nợ sẽ đến làm phiền gia đình bạn đặc biệt là chị dâu bạn. Nên nếu đc chị ấy qua ở nhà mẹ đẻ 1 thời gian cũng tốt.