Các ac ơi giúp em với .Chả là con nhà em năm nay vào lớp 1 .Do trái tuyến nên em nhờ cô văn thư trong trường chạy cho cháu vào trường Tân Mai -Hoàng Mai và xin vào lớp chọn.Cô nhận lời và đã thỏa thuận giá với em ,em ok ,đưa số tiền đã thỏa thuận và còn đưa thêm cho cô 2trieu nữa .Mọi thủ tục giấy tờ xong xuôi cách đây 10 ngày rồi ,em cũng yên tâm là lo cho con xong xuôi .Ai ngờ hôm nay cô văn thư đó gọi đt bảo ko xin đc cho em vào lớp mà em yêu cầu .Em có bảo nếu ko xin đc thì trả lại tiền chạy cô để em xin trực tiếp .Cô văn thư bảo đưa tiền cho hiệu trưởng ,lúc đầu hiệu trưởng ok rồi ,giờ lại bảo ko xin đc.Và cũng ko trả lại tiền đc.Và giờ chỉ xin đc vào cô A,B ,C gì thôi . Các ac cho em lời khuyên là giờ e phai làm ntn ạ Em là em đang muốn làm ầm hết lên ,chứ vừa mất tiền mà con em lại ko đc vào lớp cô mà em chọn . P/s: cô mà em chọn cũng ko phải cô dạy giỏi nhất của trường mà chỉ là cô dạy gần nhà e,em cho con học để sau này học thêm cho dễ ạ .
Giờ bạn cứ thử dọa cô văn thư là k trả thì sẽ tới gặp cô hiệu trưởng, rồi làm ầm vụ việc nên thì cả cô ấy và cô hiệu trưởng sẽ lên báo... Hoặc bạn chấp nhận mất số tiền đó để xin con học ở đó.
chia sẻ với bạn, nhà mình thì đúng tuyến nhưng cũng ngán ngẩm nhiều cái, cung cách làm việc, cô chỉ hóng hớt tiền của bố mẹ các cháu, lúc bán đồng phục thì ngọt xớt, đến lúc đổi bộ khác thì lạnh nhạt. Mà lúc mua cũng ngọt xớt là cho đổi thoải mái. Mình sẽ chờ xem có đồng phục đúng số cho con mình không?
Bé nhà mình cũng bị nhận đồng phục ở trường sai số, to hơn 1 số, các cô động viên bảo con mau lớn để 1-2 năm sau mặc là vừa k phải may lại
ừa, bạn nhà mình chậm lớn, 5 năm tiểu học mặc mỗi bộ đồng phục vẫn vừa! Mẹ đỡ hẳn tiền mua đồng phục hàng năm ) ahihi!