Trong thời gian gần đây, không ít vụ án xuất phát từ lòng tin của gia chủ với người giúp việc và con cháu của bạn bè ở nhờ trong nhà. Cấp chính quyền và báo chí đã nhiều lần cảnh báo mọi người nên chú ý cảnh giác, thế nhưng, vẫn có những việc đáng tiếc xảy ra và nguyên nhân cũng chỉ vì lòng tin. Hôm nay, tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên phạt Tô Thị Thanh Xuân (23 tuổi, ngụ Thanh Hoá) mức án 7 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Liên quan đến vụ án, Nguyễn Văn Tú (người tình của Xuân) cũng bị xử phạt 1 năm tù về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Theo án sơ thẩm, năm 2005, Xuân rời quê vào TP HCM để học tại một trường đại học dân lập. Cô nữ sinh được dì ruột xin ở nhờ tại nhà 2 người bạn làm nghề kinh doanh quần áo xuất khẩu. Thấy Xuân hiền lành, lại đang là sinh viên nên những người phụ nữ này rất tin tưởng, thương yêu như con cái trong nhà. Do bận rộn, lại hay phải đi xa nên bà chủ nhà thường giao cho Xuân giữ tiền để thanh toán cho bạn hàng. Nổi máu tham, Xuân lén lấy hơn 120 triệu đồng để cùng Tú tiêu xài phung phí. Chưa dừng lại ở đây, ngày 26/10/2008, cô sinh viên nảy sinh ý định chiếm đoạt toàn bộ số tiền gần 1 tỷ đồng của bà chủ nhà đang nhờ mình cất giữ để cùng người tình “xây dựng hạnh phúc sau này”. Xuân đã mang toàn bộ số tiền trên đến nhà Tú và cùng người này đi mua 20 lượng vàng, dây chuyền… Sau đó, Xuân “hào phóng” chuyển 20 triệu đồng vào tài khoản của người yêu rồi mang toàn bộ số tiền, vàng còn lại đến gửi cho một người bạn học. Tối cùng ngày, cô nữ sinh về nhà xới tung quần áo, đồ đạc để tạo hiện trường giả rồi đến công an trình báo bị trộm nhưng đã bị lật tẩy. Ngay sau đó, số tài sản trên đã được thu hồi, trả cho nạn nhân. Cô sinh viên Xuân cùng người tình tại tòa
nói chung là ko nên tin người.phải tùy từng người thôi.Mà dính đến tiền là dễ nổi lòng tham.Có nhiều vụ việc osin nhìn thấy chủ cất tiền vào két sắt,Sau đó rình rồi giết luôn chủ đấy.Tốt nhất là ko nên giơ tiền ra khoe, hay vô tình cho người khác thấy,Sợ lắm
tiền ơi sao may lại có giá trị thế hả.Ai cũng thèm,lúc nào cũng thèm,Bất cứ đâu cũng thèm........................
Nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà, nhưng dù sao người xấu cũng nhận kết cục xứng đáng ,tiền cũng quay về với chủ có những trường hợp còn đau hơn thế này nhiều. bọn này cứ phải cho rũ tù !!
Ai cũng nghĩ đc như bác thì làm gì còn có cái gọi là xã hội.^^ Không hiểu sao nhìn mặt cô bé này mà lại bảo hiền lành thực thà đc nhỉ??? Hic....23 tuổi mà nhìn "mợ" thế! Đáng đời quân ăn cắp!