Cái tiêu đề k phải câu view hay j j đâu ạ...Thực sự thì bây giờ em đang chán nản lắm các mẹ ạ. Chuyện xảy ra đc gần 1 tuần rồi... giờ mới nguôi ngoai để lên chia sẻ tâm sự với các mẹ ạ.... Bố mẹ em đi làm cả đời vậy và trong1 phút chốc mất sạch các chị ạ....Giờ chả biết trách ai....chỉ trách số trời phũ phàng quá.... Ăn ở đâu đến nỗi.....](*,) Hôm thứ 5 tuần trước em đang làm thì mẹ đt lên báo nhà bị mất trộm ....Mất ngay buổi sáng chứ k phải tối đâu ạ. Bố em thì nghỉ hưu rồi,nhưng hay về quê chơi ( quê nội cách nhà tầm 3km thôi, bà em vẫn còn mà ), mẹ em thì 2 năm nữa về hưu... Hôm đó trưa mẹ em đi về sớm hơn mọi ngày , lên tầng 2 để lấy quần áo đi tắm thì thấy cửa ra ban công trên tầng 2 chỉ khép hờ...giật mình nhìn lại thì thấy tủ cũng thế.....Mở ra thì ôi thôi....Mẹ em chết đứng luôn.....](*,) Hơn 2 cây vàng mẹ em tiết kiệm ( em cũng k cả biết có cơ ạ ) định mai sau em có mua nhà thì cho hay sửa lại nhà đang ở + Toàn bộ tiền mặt trong tủ . Kiểm tra trong ví trong tủ còn đc đúng 3 tờ 100$ . Chạy xuống nhà kho ở dưới ( bt chỉ để xe vào buổi tối thôi ạ ), mở ra thì xe cũng ko còn. Xe vespa bà chị em mới mua đc hơn 1 tháng ....hơn 60 triệu ](*,)](*,)...hôm đó thế nào lại đi xe dream đi làm kêu xe kia gửi xe ở chỗ làm toàn để vía hè bụi bặm..... Lúc chị dâu em về thì kiểm tra cái lap cũng bị mất ............ Em chán quá các chị ạ .....Trộm giờ ngang nhiên giữa ban ngày ......8h mẹ em mới đi làm ...11h30 về mà đã thành ra như thế rồi... Và dường như là chúng chuẩn bị từ trước...theo dõi rồi nên mới biết rõ xe nhà em để đâu...... Nhà em từ ngày xưa đến nay chưa bao giờ bị trộm cắp cả...đợt này nhà hàng xóm sửa nhà....nên nhộn nhạo....Giờ một mất mười ngờ....chả biết trách ai....... Nhà em trong ngõ nên không hiểu sao chúng đi ra mà hàng xóm sửa nhà k biết ...Bọn chúng còn bấm khóa vào như chưa có gì xảy ra cơ ạ.... Mọi người giờ thật cảnh giác nhé. Nhất là lúc nhà có việc hay xung quanh có việc..nhộn nhạo...](*,) Chả biết làm đến bao giờ mới lại đc từng ấy...Giờ nhà em đang phải đi vay từng đồng 1 vì bao nhiêu tài sản mất hết rồi....
Ðề: Mất trộm..em chán và buồn quá ... chia sẻ với chủ top , tháng 4 này là tháng j mà kinh khủng thế này, ai cũng kêu. em thì mới bị móc ví.....hix
Ðề: Mất trộm..em chán và buồn quá ... Chán lắm chị ạ...Giờ bao nhiêu tài sản mất sạch...Mà chắc chắn là bị theo dõi từ trước rồi...Mọi ng thấy ai lạ hay lảng vảng quanh nhà thì cẩn thận nhé....
Ðề: Mất trộm..em chán và buồn quá ... hic, trộm bây giờ táo bạo và liềunhir, dám ăn trộm bao nhiêu đồ giữa ban ngày. chia bùn cũng mẹ nó nhé, thôi thì của đi thay người
Ðề: Mất trộm..em chán và buồn quá ... chia sẻ với chị ạ. Chị đừng buồn nữa, cố gắng làm việc, ông trời ko phụ người tốt đâu chị ạ. Còn cái bọn nó lấy trộm nhà chị nó sẽ phải đền gấp 100 lần những gì nó đã lấy của chị, mồ hôi công sức mình bỏ ra thế mà lại bị tay ko bọn nó nẫng mất. Nhưng còn người còn của chị ạ. Chúc chị sớm vui trở lại.
Ðề: Mất trộm..em chán và buồn quá ... Trộm giờ ghê lắm, nhà em cũng đi làm cả ngày, chả ai ở nhà! Cứ sợ sẽ đến 1 ngày giống chị thôi! Hức..hức
Ðề: Mất trộm..em chán và buồn quá ... Chia bùn với chủ top, thui cứ coi như của đi thay ng, lần sau gia đình bạn hay cẩn thận hơn nha
Ðề: Mất trộm..em chán và buồn quá ... thiên hạ giờ khó khăn chung nên làm liều đây mà, sao mà ác vậy cơ chứ, ai cũng khó khăn cả, có phải mình mình đâu mà sao nỡ đi trộm cắp của ngta để sung sướng cho mình thế chứ, nhưng tớ nghĩ ko phải 1,2 tên trộm đâu mà có khi nguyên toán thợ bên đó hùa nhau đấy, chứ làm gì mang nhiều đồ đi thế mà lại để ý cho được.
Ðề: Mất trộm..em chán và buồn quá ... Chị ơi hãy cố gắng vượt qua giai đoạn này, còn người là còn của chị ạ. Thực sự chia buồn cùng chị.
Ðề: Mất trộm..em chán và buồn quá ... Chắc chắn là nhà bạn bị nó theo dõi từ trước rùi. Nói chung giờ khóa gì cũng ko thoát khỏi lũ trộm cắp đâu, nó đã để ý đến nhà mình là điều ko may rùi, cố gắng nhé chủ top. Tiền ta có thể kiếm lại được.
Ðề: Mất trộm..em chán và buồn quá ... Thế em mới nói 1 mất mười ngờ chị ạ... Vì nhà em ở đây bao nhiêu năm rồi có bao giờ xảy ra trộm đâu...chỉ có trộm chó thôi (bị mất 2 con chó ạ ) Giờ tự dưng bên kia sửa nhà lại mất....Chả trách đc ai...chỉ trách ông trời ác quá
Ðề: Mất trộm..em chán và buồn quá ... Chắc bố mẹ chị sốc lắm đây. Khổ quá, làm ăn lương thiện ky cóp từng đồng giờ mất sạch như này. Chị động viên hai bác chứ không tiếc của quá hai bác ốm xuống đấy thì khổ lắm.
Ðề: Mất trộm..em chán và buồn quá ... Chuyện cũng đc gần 1 tuần rồi...giờ em vẫn thấy buồn nhưng công việc thì vẫn cứ phải tiếp tục thôi...Bố mẹ em cũng vậy...trong đầu vẫn xót lắm chứ nhưng thôi thì cố dẹp sang 1 bên để tiếp tục thôi ạ
Ðề: Mất trộm..em chán và buồn quá ... Chia buồn với chủ top nhé. Em sáng nay vào thang máy ngã 1 cái rõ đau. hichic
Ðề: Mất trộm..em chán và buồn quá ... mất trộm kiểu này đúng là có sự chuẩn bị trước rồi đó, bình thường kẻ trộm khi muốn vào ăn trộm nhà ai thì nó sẽ bỏ time ra theo dõi động tĩnh, hoạt động của từng người một, giờ giấc đi làm của từng người để nó lên kế hoạch trộm. nhà cô mình mới trước tết bị trộm bẻ khóa vào nhà trộm mất hơn 300 triệu. hix, báo công an, chi tiền cho công an mà vẫn chưa tìm ra thủ phạm, đành chấp nhận chứ biết sao. Thôi bạn và gia đình cố gắng lên, coi như của đi thay người. M sống tốt ắt sẽ có báo đáp
Ðề: Mất trộm..em chán và buồn quá ... híc híc, chia buồn cùng gia đình chị nhé! nahf em cũng mới bị mất đồ xong nên em hiểu cảm giác buồn chán của chị nhưng thôi đành nghĩ là của đi thay người vậy chị ạ
Ðề: Mất trộm..em chán và buồn quá ... Giờ trộm cắp táo tợn và bất cháp quá...Mọi người cố gắng cẩn thận....Giờ nhà em lúc nào cũng khóa đến mấy cái khóa luôn . Giờ lấy hết tiền mà chúng vào trộm đồ đạc thì chắc chết quá