Vừa đọc topic của mẹ Habi về việc khách hàng vào trộm đồ, mình chợt nhớ đến những vụ trộm của mình khi còn ở chung cư ở Sài Gòn nên mở topic này nhằm chia sẻ và cảnh báo với các mẹ cũng đang ở chung cư. Thường thì khi mọi người ở chung cư hay mở cửa sổ, cửa ra vào thường xuyên cho thoáng mát, và hàng xóm có dịp chạy qua, chạy lại 888 vài ba câu chuyện xã giao, hay xin ít muối, tí đường, quả ớt... Nhưng đây cũng là nguyên nhân mất đồ nhiều nhất. Mình đã từng mất điện thoại, máy CD nghe nhạc, túi xách (rất nhiều thứ quan trọng) và mình nghi ngờ là hàng xóm (nghi ngờ thôi vì mình ko có chứng kiến) vì nó thường chị chị em em nghe có vẻ tử tế, rồi 1 lần sang xin lửa hút thuốc ( nể hàng xóm thì mình chạy vào lấy lửa) sau đợt đó thấy mất CD nghe nhạc để gần cửa sổ, sau đó mình nhận thấy là khi hàng xóm sang xin thứ gì thì mình cho là khi nhà mình còn người nữa, còn nếu mình ở nhà 1 mình thì từ chối khéo là hết rồi. Lần khác cửa mở, túi xách để trên bàn, chạy vào phòng ngủ lấy đồ, quay ra - mất túi và 1 lần mất điện thoại cũng tương tự (nhìn ra thấp thoáng bóng hàng xóm). Mấy chị em hàng xóm khác thì bị cạy cửa, cạy tủ vào nhà lấy tiền (đây chắc chắn là người quen thì nó mới biết mình đi làm giờ nào) Cho nên sau lần đó mình tập thói quen là không bao giờ để những đồ quan trọng, giá trị gần cửa sổ, đóng cửa thường xuyên khi chạy ra chạy vào dù chỉ vài giây. Từ đó trở đi mình ko còn mất thứ gì nữa. Các mẹ hãy cảnh giác với cửa sổ để mở nữa, vì bọn nó sẽ dùng que, gậy để trộm những thứ để xa đấy ạ. Mời các mẹ tiếp tục chia sẻ để các chị em thêm kinh nghiệm cảnh giác nhé.