Mình có đứa em làm bán hàng ở cửa hàng quần áo trẻ em trên đường phạm ngọc thạch, chả biết trông hàng thế nào mà có 2 vợ chồng vào xem rồi nó thôi miên nhỏ bán hàng. Thế là nhỏ ấy lấy hết laptop điện thoại đưa cho nó. Một lúc sau mới tỉnh ngộ thì mới nhận ra mình bị thôi miên mất sạch đồ. Lạ cái là bọn này nó chỉ lấy đồ, không lấy quần áo nên không gây chú ý. Các bố mẹ nào đang có cửa hàng giao cửa hàng cho nhân viên thì nhớ cẩn thận nhé. Sợ quá.
trc e bán hàng bị thôi miên như này: Có 1 ng phụ nữ đứng tuổi r tới hỏi "hoa này bán như nào", e bảo 10k/ bông, xong bà ý bảo là 80k/ chục đc k, e bảo k đc, thế bà ý bảo "tao lấy 1 chục", thế bà ý đưa cho e tờ 500k, e mới thối lại cho bà ý 400k, bà ý xồn lên bảo 420k chứ, 80k/ chục cơ mà, thế e bảo ko đc đâu ạ. Bà ý giằng lấy cả tờ 500k, cả 400k tiền thối e vừa đưa ra. Xong 1 bà nữa tới đánh lạc hướng hỏi hỏi cái j nữa í. Lúc í e k hiểu sao lơ ngơ như con điên, lúc tỉnh ra r thì bà í đã đi mất cmn hút hàng lươn r ( hồi sinh viên ngu ngu bị lừa suốt í
Cách đây vài năm lúc còn đi học em có 1 cô bạn cùng phòng bị thôi miên; bạn em bảo lúc nó thôi miên nó bảo gì bạn em vẫn nhận thức được nhưng vẫn cứ răm rắp làm theo, bạn em còn nhớ nó bảo "em có đồ gì có giá trị thì lấy mang ra đưa hết cho chị, nhưng lấy đồ của em thôi nhé, chứ đồ của người khác không được đâu" (Thế nên hên là hôm đó 1 cô bạn khác cùng phòng đi học để quên điện thoại xịn ở nhà ngay cạnh chỗ cô bạn ngồi học nhưng vẫn không bị cuỗm đi. Em nghe bảo nếu kẻ thôi miên lấy đồ của người khác mà ko phải đồ của người bị thôi miên thì thuốc thôi miên ko có tác dụng). Laptop đang dùng bạn em ngoan ngoãn tắt máy bỏ vào túi xách đưa cho nó, nó hỏi sạc đâu bạn em cũng lúi húi đi tìm đưa cho nó; rồi lên gác lấy điện thoại, lấy thẻ atm và đọc luôn pass cho nó. Lúc nó ôm đồ đạc đi bạn em còn tiễn nó ra ngoài cổng, khi nó lên xe máy phóng đi rồi tự dưng bạn em mới ngớ người ra, chợt tỉnh thì đã muộn.
Sợ nhỉ, hình như cái thuốc này là mùi của quỷ mình đã đọc đâu đó trên mạng rồi thì phải. Hix dù sao cũng sợ quá đi!
Cái kiểu thôi miên này ai mà dính phải thì chẳng sao mà giải thik được. Muốn băm vằm lũ đấy thôi. không chịu làm ăn cứ thik đi lừa đảo
Thôi miên thì củ tỏi không có tác dụng đâu mẹ nó. Chủ yếu là mình ko được quá tập trung vào lời nói của ngta. Không nghe theo những hiệu lệnh và hành đồng. Để thôi miên được 1 người thì trước hết người thôi miên cần lấy được sự tập trung chú ý của đối tượng mà
Kiểu thôi miên này đợt gần đây nghe nói tới nhiều nhỉ? Mà chắc ai cố tình bị chúng nó thôi miên thì chắc chả tránh được í.
Cái này thấy bận trước rộ lên rất nhiều, nên thấy qua các quán nào hầu như cũng có 1 vài túm tỏi treo ở cửa. E thấy m.n nói là ngta hỏi cái j mà mình cứ trả lời đúng hết hay thế nào đó là bị họ điều khiển hành vi. Tốt nhất nhà mình bán hàng mình nên chủ động hỏi khách vừa nhiệt tình mến khách vừa tránh bị rủi ro
hx, nguy hiểm thật đấy, phải nắp camera cho các shop có gì họ còn sợ mà ko hành động học bị thì còn có cái để theo dõi điều tra