Mất Xe Máy Biết Người Lấy

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi khanhlytq, 19/7/2018.

  1. khanhlytq

    khanhlytq Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/8/2017
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Em chào các chị !
    Lần đầu lên diễn đàn tâm sự. Câu văn chưa trau chuốt mong các chị bỏ qua cho em.
    Em hiện tại đang làm việc tại Hà Nội, cách đây chục ngày, có anh cùng làm công ty cũ em ( trước e làm ở thái bình, anh này người thái bình và làm cùng cty thái bình luôn) mượn xe máy. Bảo anh mượn xe 1 lúc, nghĩ là anh em chơi với nhau, vì hồi đó cả công ty chỉ có 3,4 anh chị em chơi thân với nhau. Đến chiều, anh nhắn tin bảo e xe bị giao thông bắt vì a vượt đèn đỏ và không có giấy tờ xe. Đến tối, a qua phòng e, nhân lúc e k để ý đã lấy trộm giấy tờ xe e để trong ví ( mất giấy tờ xe sang tối hôm sau e mới biết). Sau đó e gọi, nhắn tin fb, đt không được.
    Em có liên hệ về gia đình anh, báo mẹ và vợ a, e bảo cho 2 ngày để trả xe e, ngày cuối cùng a nt bảo a xin lỗi, chậm nhất cuối tuần trả xe.
    Nhưng đến giờ cách cuối tuần mà a nói đã 5 ngày. Em rất muốn lấy lại chiếc xe vì em đi làm cách nhà trọ hơn chục cây số. Giờ em muốn trình báo công an về vấn đề anh ăn cắp xe em, thì em nên trình báo tại Hà Nội hay thái bình ạ ( quê gốc em ở thái bình nhưng hiện nay gia đình em đã chuyển đi tỉnh khác sống từ đời ông bà ).
    Nhờ các chị tư vấn giúp em với , giờ e bối rối quá.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi khanhlytq
    Đang tải...


  2. hailongvan2

    hailongvan2 Thành viên mới

    Tham gia:
    19/4/2018
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Haizz, sao lại có người kiểu vậy cơ chứ. Nếu gia đình và người đó nhất quyết không trả và bồi thường bạn cứ báo công an
     

Chia sẻ trang này