Mát zời sinh ra nghĩ vu vơ, hihi, nghĩ lại hơn 3 năm iu nhau mà e thấy e thật hạnh phúc và may mắn ý . Sinh nhật đầu tiên của e, e đc tặng một con gấu rất là to, mặc dù hồi ý bọn e sinh viên nên nghèo lắm ý . Các ngày lễ thì 2 đứa đưa nhau đi lang thang, ăn uống linh tinh . Sn của e năm thứ 2 iu nhau , bất ngờ vì ny e xuống nhà mang theo bó hoa rõ là to , hihi, một trăm bông hoa hồng chứ , trước mặt phụ huynh nên e hơi ngại . :v :v ,rùi tới 20. 10 , n.y e tặng e một cái hộp to to , bên trong đựng 999 con hạc , bạn ý cất công gấp , híc , lại còn bắt e gấp nốt môt con hạc cho trong 1k, nhưng mà e dốt mí cả chả có cái hoa tay nào cả . hì, thế là vẫn thiếu một con hạc để tròn một điều ước . :v Bao nhiu là kỷ niệm , híc , nghĩ lại e chưa làm đc gì cho người ý cả , (, lại con hay bật nữa chứ. híc
Ðề: Mát zời sinh ra nghĩ vu vơ vâng ạ ,hihi, chả bít lúc cưới thì thế nào nữa , nhưng mà càng iu lâu thì bọn e càng chăm chỉ cãi nhau ạ
Ðề: Mát zời sinh ra nghĩ vu vơ Đang yêu cố tận hưởng những giây phút lãng mạn em nhé. chứ sau này lấy nhau rồi mọi thứ cơm áo, gạo tiền nó phá bớt sự lãng mạng đi đấy.
Ðề: Mát zời sinh ra nghĩ vu vơ hihi, vâng , giờ thì ngày cang chán ạ, , chả bít tuiong lai có oành nhau không nữa :v