Con trai năm nay lớp 10, là đàn ông nên muốn con trai phải để ý và biết những công việc như sữa chữa lặt vặt, làm phải chú ý và suy nghĩ...nhưng con rất lơ là và bạ đâu vứt đó. Từ suy nghĩ uốn nắn con nên góp ý, nhưng mãi vẫn vậy, rồi nói nhỏ nhẹ không nghe, con cứ chờ la mắng mới nghe, và bà xã thì nói mình không thương con ....mỗi lần cãi nhau cũng vì vấn đề này. Mình thấy cũng đôi khi không đè nén cảm xúc nên bộc phát la mắng con, nên sau đó cả đêm trằn trọc không ngủ được. Có ai giống mình không?
Hi. Theo mình bé được bao bọc nhiều nên mới vậy . Không biết phải không .khi một cái gì đó hỏng, bắt đầu từ cái nhỏ ,dễ sửa như ấm siêu tốc,bạn thử giả vờ không biết sửa và lười không muốn mang đi sửa và bảo chị nhà nhờ con mày mò xem . Trước mình không hay động đến nhưng đi ở trọ thì tự sửa mấy đồ lặt vặt . Có lúc sửa hộ cả chị hàng xóm nữa (nhưng lại làm hỏng^^)
Lên lớp 10 thì khó rồi, cháu nó không thích làm những việc đó thì thôi. Lớn quá rồi càng bảo càng không nghe.
Nhà bạn ngược với mình. Mình con lớp 6, mình hơi bảo con làm gì là y như rằng lão ck lại bảo "để bố". Góp ý mãi phát cáu, có lần m điên bảo: ô cứ sống 200 tuổi mà lo cho nó 100 t. Lão lại bảo để nó làm ngứa mắt. Nhưng cũng may, con trai m cũng biết mẹ vất vả, sai gì làm làm đó, ít cãi
Sửa chữa các việc lặt vặt thì có thể không cần nhưng các kỹ năng sống cơ bản thì rất cần thiết. Mình thấy nhiều con trẻ giờ đúng tính chất gà tồ, ngoài việc học ra thì thậm chí đến nấu cho mình bữa ăn đơn giản nhất cũng chịu.
Giờ ít ai được như anh lắm. Theo tôi, ngoài việc dạy con trai những việc sửa lặt vặt còn nên dạy cho con cách yêu thương bố mẹ (đặc biệt là mẹ mình), quý trọng gia đình và biết giúp đỡ bố mẹ. Lớn lên 1 chút thì dạy con cách tôn trọng bạn gái, biết yêu đúng cách, biết làm việc nhà và sống có trách nhiệm. Nuôi con trai có thể dễ hơn nuôi con gái. Nhưng dạy con trai thì khó hơn dạy con gái gấp 10 lần. Nó luôn đòi hỏi một sự kiên trì trong một thời gian dài. Mong anh đừng bỏ cuộc. Kinh nghiệm từ một bà mẹ có 2 con trai (21 và 10 tuổi)
cuối năm đọc được lời này của chị thật quý giá quá. Công nhận dạy dỗ con trai rất vất chị ạ. Em rất bận mà luôn phải dành time để dạy dỗ, nhưng bố cháu không đồng quan điểm từ việc dạy học, đến cách sống.... Nhiều khi thấy nản quá
Lớn như vậy rồi Dad muốn nắn nhóc cũng khó, CHỉ mong nó thấy được sự vất vả của Dad và Mom rồi chú ý hơn