Tuần tới các bác , các chú em bay sang Mỹ . Mẹ chồng em thì muốn ở nhà nấu nướng, các con dâu lo chuyện đó. Trong khi đó lớp trẻ thì muốn đi ăn nhà hàng cho gọn lẹ. Em cũng muốn đi ăn nhà hàng các mẹ ạ, nấu ăn cho hơn 30 chục người. Chưa kể khẩu vị, em với bà chị dâu ngán quá quyết định đi ăn nhà hàng. Bàn với mẹ chồng thì mẹ không chịu,”Tụi bây muốn làm sao thì làm chứ cả năm người ta mới về có 1 lần, dẫn đi ăn nhà hàng còn ra cái thể thống gì nữa”. Em thì lại quan niệm có coi trọng thì mới dẫn đi ăn ở nhà hàng, mà mình mời nhà hàng sang, món Việt chứ có đi ăn thức ăn Tây đâu. Công việc cuối năm nhiều , dự án chồng chất em chẳng còn đầu óc mà nấu nướng nữa. Các mẹ cho em lời khuyên thuyết phục mẹ em với. Em đang làm mặt lạnh mà thấy tình hình căng quá.
Ðề: Mâu thuẫn với mẹ chồng khi quyết định đi ăn nhà hàng Nấu có một bữa có làm sao đâu mẹ, Ráng mà ghi điểm với mẹ chồng và các chú bác đi mẹ ạ
Ðề: Mâu thuẫn với mẹ chồng khi quyết định đi ăn nhà hàng 30 người thì bạn đi ra hàng đặt cỗ. Vậy là vẫn ăn ở nhà nhưng k phải nấu nướng dọn dẹp. Nhàn không mà.
Ðề: Mâu thuẫn với mẹ chồng khi quyết định đi ăn nhà hàng Nếu nhiều chị em dâu và đồng lòng thì nấu cũng đc mẹ nó ạ. Chon món lẩu và thêm vài món xào, luộc, hay rán nữa là ổn. Còn ít người quá mà khách lại nhiều thì ra nhà hàng.
Ðề: Mâu thuẫn với mẹ chồng khi quyết định đi ăn nhà hàng Đồng ý với mẹ này, đặt nhà hàng nhưng mang về nhà ăn.
Ðề: Mâu thuẫn với mẹ chồng khi quyết định đi ăn nhà hàng thuê người về nấu cho tiện, nấu cho 30 người ăn mà có 2 chị em dâu thì cũng oải thật
Ðề: Mâu thuẫn với mẹ chồng khi quyết định đi ăn nhà hàng Em thì em vẫn thích nấu nướng tại nhà, 30 người thì mới có 5 mâm cơm thôi, có gì mà ko làm được mn, Nhà em mình em 30 ng em vẫn đạo diễn tại nhà nè. khi mẹ chồng đã ko thích đi ra ngoài thì mình đừng có cố đi, mất vui các cụ.
Ðề: Mâu thuẫn với mẹ chồng khi quyết định đi ăn nhà hàng Mẹ giỏi quá đi. Còn nếu em thì em toàn đi ăn ngoài. nấu nướng xong dọn thôi cũng oải.
Ðề: Mâu thuẫn với mẹ chồng khi quyết định đi ăn nhà hàng Nấu nướng em ko ngại nhưng ngại nhất khoản dọn dẹp, nhà em cúng có 3 mâm mà em đã thấy ngán rồi ý. 5 mâm thì mẹ nó cứ đặt người ta nấu rồi họ mang tận nơi cho cũng được mà.
Ðề: Mâu thuẫn với mẹ chồng khi quyết định đi ăn nhà hàng Nếu nhà mẹ có điều kiện thì ra ngoài nhà hàng, tiết kiệm hơn. Một số nơi để mẹ tham khảo nè: Nhà hàng Tấm Tắc, quận 1, vừa sang, vừa ngon nhưng giá hơi chát. Làng nứong, quận 10: đồ ăn cũng ngon nhưng ko được yên tĩnh lắm. hệ thống Hoàng Ty cũng được.... lâu lâu ngừoi ta về một lần nên đi ăn nơi nào ngon ngon là cũng ghi được điểm rồi. Chứ nấu 1 lúc 30 người thôi chuyện nồi niêu cũng là oải rồi
Ðề: Mâu thuẫn với mẹ chồng khi quyết định đi ăn nhà hàng em thấy mẹ chồng chủ top nói đúng đó... bao nhiêu năm người ta mới về 1 lần, nên nấu 1 bữa cơm thân mật, tình cảm, đáng nhớ hơn
Ðề: Mâu thuẫn với mẹ chồng khi quyết định đi ăn nhà hàng 30nguwoowif có 2 chị em vất lắm.mà lấu ăn vụng nữa thì thuê thêm người làm ....sợ mẹ chồng thất ý -ra nhà hàng cũng đc chứ sao?sao phụ nữ mình khổ thế có công có việc cứ con râu lo toan nấu nướng quần áo tay chân nem luốc,mệt nữa thành ra cứ thấy hội họp nấu nướng là sợ -đông ngừoi chung tay nấu thì chẳng nói làm ghì?
Ðề: Mâu thuẫn với mẹ chồng khi quyết định đi ăn nhà hàng 2 thế hệ 2 suy nghĩ cũng khó lắm chắc mc chị nghĩ ở nhà sẽ ấm cúng hơn nhưng để 2 đứa con dâu chiến đơn độc thì cũng là vấn đề lớn đấy chứ. Nhất lại đến đoạn hậu dọn dẹp nữa. hic2
Ðề: Mâu thuẫn với mẹ chồng khi quyết định đi ăn nhà hàng Mn chọn món lẩu chắc là hợp lý nhất. Mình là con dâu 1 điều nhịn là chín điều lành. Chúc mn có quyết định sáng suốt nhé
Ðề: Mâu thuẫn với mẹ chồng khi quyết định đi ăn nhà hàng Chiều được mẹ chồng thì hai chị em cũng oải, nấu xong còn sức đâu mà ăn còn dọn dẹp các kiểu. Đặt mang về nhà rùi người ta dọn thì tiện cả đôi đường
Ðề: Mâu thuẫn với mẹ chồng khi quyết định đi ăn nhà hàng Bình thường mà mn, Em cuối tuần 2 vc cũng hay đi ăn ngoài đổi không khí, còn lại có khách thì em thưởng tổ chức nấu ở nhà, quan điểm của em là nấu ở nhà vừa ấm cúng vừa ngon.
Ðề: Mâu thuẫn với mẹ chồng khi quyết định đi ăn nhà hàng ăn ngoài thì nhàn nhưng ở nhà thì ấm cúng hơn chị ah, e chọn ở nhà
Ðề: Mâu thuẫn với mẹ chồng khi quyết định đi ăn nhà hàng E nghĩ thôi thì mỗi người một ý rồi, thuyết phục bà nghe mình hoàn toàn khó lắm mẹ nó ạ. Mẹ nó thử vừa mua đồ về vừa nấu ở nhà xem sao. Ở nhà làm món đơn giản rau cỏ thôi. Còn lại đặt ngoài hàng về, bày ra trước khi khách đến là được. Chắc thuyết phục thế mẹ chồng cũng xuôi tai đấy mẹ nó ạ, mà cũng đỡ cho mẹ nó làm bao nhiêu món cho 30 người cũng chết
Ðề: Mâu thuẫn với mẹ chồng khi quyết định đi ăn nhà hàng Cảm ơn các mẹ đã tư vấn giúp em., Hôm qua về em đã nói chuyện với chồng rồi các mẹ ạ. Cuối năm anh ấy cũng nhiều việc nên anh ấy bảo để anh ấy thuyết phục mẹ chồng em, ăn ở nhà hàng nào sang sang mà toàn món ăn Việt luôn. Em đọc comment của nhiều chị thấy đảm đang mà ngưỡng mộ quá.
Ðề: Mâu thuẫn với mẹ chồng khi quyết định đi ăn nhà hàng em mới làm nick vô thấy cái pót này luôn ) chị dâu em cũng mới bị mẹ em vặn vẹo chuyện này. Sắp có người ngoài Bắc vào nên mẹ em thì muốn nấu, em với chị dâu thì muốn thuê người về nấu hoặc đi nhà hàng cho nhanh. Nói qua lại mãu chả được nên cũng chẳng biết thế nào nữa. EM với chị dâu em thì me cái nhà hàng Tấm Tắc bên quận 1, định đặt cỗ bên đấy. Mà mẹ em thì cứ nằng nặc đòi nấu. Mà nhà em gom lại hết thì chắc cũng khoảng 50 người =.= nếu nấu thì có mỗi ba người nấu thôi. thật khổ với các cụ!