Từ lúc lấy chồng và sinh bé mình nghỉ hẳn ở nhà không đi làm nữa, tới khi bé 1.5 tuổi mình bắt đầu đi làm. Thật ra thì mình cũng vẫn đang xin việc nhưng chưa thấy chỗ nào gọi, hôm trước có to tiếng với bố chồng(Ông ấy bảo mày ăn tàn phá hại) lúc đó mình ức lắm. May quá 2 hôm sau có cty gọi mình đi làm luôn. Nhưng mà cty đó lại bán về dược phẩm sinh lý nam giới(Chuyên tư vấn các vấn đề nam giới), mình cũng hỏi ý kiến chồng nhưng anh ấy không thích mình làm chỗ đó lắm. Mình phải năn nỉ mãi mới đc đi(nghĩ cảnh ở nhà nữa chắc mình điên mất), nói ra được mình thấy thoải mái quá. Thanks mọi người đã quan tâm nha!
Ðề: Mày ăn tàn phá hại "bố chồng chửi con Dâu" Thôi cố gắng bạn ạ! Bây giờ kiếm việc làm khó lắm. Có thể trong lúc bực mình mà ông nói thế thôi, đừng để bụng bạn nhé
Ðề: Mày ăn tàn phá hại "bố chồng chửi con Dâu" Cảm ơn lời động viên của bạn nhiều! Thật ra mình có thể khẳng định mình là đứa con dâu tốt, ngoan hiền, chăm chỉ. Nếu mình cứ để bụng thì chỉ thiệt cho mình thôi, nên mình cũng cố gắng không nghĩ đến chuyện đó nữa, cũng có thay đổi, vì dù sao cũng sống chung 1 nhà mà. Mình còn nhờ vả ông bà nhiều chứ ông bà thì cần gì mình nhỉ? Đúng là dạo này xin việc cũng khó, gần tết lại suy thoái... may mà có công ty gọi đi làm(được cả dịp tết dương lẫn âm hiiii)
Ðề: Mày ăn tàn phá hại "bố chồng chửi con Dâu" Cố gắng đi làm mẹ nó ạ. Chúc mừng mẹ nó nhé. Em thấy làm bán hàng ý tốt chứ sao, mẹ nó càng hiểu và chăm sóc chồng tốt hơn ý chứ.
Ðề: Mày ăn tàn phá hại "bố chồng chửi con Dâu" Chuyện BC nàng dâu hay MC nàng dâu va chạm là bình thường mà em, đừng có để bụng mà mệt đầu em ạ. Cái chính là em cứ đi làm cho tư tưởng mình đc thoải mái, thứ 2 là ít ở nhà hơn để tránh va chạm. Nhiều khi chỉ có 1 câu nói như nhau, BM đẻ mà mắng chị em mình cũng ko để bụng đâu nhg nếu là BMC thì thấy bụng cứ ấm ách sao đấy. Ngày trc, khi mới lấy lấy chồng, BMC chị cũng hay này nọ vs con dâu lắm, nhiều lúc chị cũng ức nòi củ tỏi , nghĩ có đẻ mình ra đâu, có nuôi nấng chăm sóc đc ngày nào đâu mà mắng mình, mà loại toàn mắng sai, ko đúng sự thật chứ. Cũng có thời gian chị và BMC giận nhau nhiều lắm, giận BMC đến lỗi VC còn phải chạy vạy vay tiền mua 1 cái "chuồng chim" để ra ở riêng dù nhà chồng khá rộng rãi, nhg dù bực ông bà đến mấy chị cũng ko bg cãi hỗn 1 câu. Vui vẻ thì cho con cho cháu về chơi, ko vui vẻ thì chị tránh mặt . Nhà chị hồi đó nhg 3 dâu ở chung cùng BMC cơ. Thời gian qua đi, chị lấy chồng cũng đc 10 năm rồi, vs 3 mặt con, chị cũng cảm nhận đc BMC chị cũng thương con, thương cháu như BM đẻ chị thôi, chẳng qua tính người già, nhiều khi cứ sợ con cái coi thường nên hay cư xử và nói điều khó nghe, sợ con cái bỏ bê ko chăm sóc mình mà lại đi cưng nựng vợ con lên làm mình làm mẩy. Trải qua một thời gian các cụ cảm nhận đc con trai và con dâu yêu thương nhau, cảm nhận đc sự hiếu thuận của các con đối với mình thì BMC cũng sẽ bớt căng thẳng vs con dâu hơn em ạ. Em gái đừng ấm ức nữa nhé, yêu chồng thương con, sẽ là động lực lớn để em vượt qua khoảng cách dâu con em ạ.
Ðề: Mày ăn tàn phá hại "bố chồng chửi con Dâu" Cảm ơn bạn nhiều. Bên mình vẫn đang tuyển nhân viên, có mẹ(boy hoặc girl đều lấy) miễn là tư vấn giỏi. Lương cũng khá hấp dẫn ăn theo cả phần trăm sản phẩm
Ðề: Mày ăn tàn phá hại "bố chồng chửi con Dâu" Đúng là bà chị có mấy con rồi có khác, chia sẻ là biết ngày. Em cảm ơn bà chị nha*** BMC em cũng rất tốt, bj em đi làm cả ngày, ông bà ở nhà trông cháu cho, tối em đi làm về muộn bà cũng nẫu cơm sẵn về chỉ việc ăn. Nhà em cao, e không cho xe lên đc toàn bố chồng dắt em đẩy. Đôi khi mình cũng phải biết điều đúng không chị.
Ðề: Mày ăn tàn phá hại "bố chồng chửi con Dâu" đúng là chuyện muôn thủa! e chưa lấy chồng nhưng nghe tâm sự của các mẹ cứ như là cơn ác mộng vậy! mong sau này mình ko gặp phải!
Ðề: Mày ăn tàn phá hại "bố chồng chửi con Dâu" đi làm bạn ạ, không phải nhờ vào đồng lương của chồng là tốt nhất mà cũng đỡ giáp mặt bmc nhiều
Ðề: Mày ăn tàn phá hại "bố chồng chửi con Dâu" Nhà mình thì may mắn có bmc tốt tính nên ko bao giờ xảy ra va chạm gì, nhớ có đợt mình thất nghiệp ở nhà mấy tháng mà ông bà cũng ko kêu ca nửa lời, ko tạo áp lực gì cho mình cả. Chính mình cũng thấy ngại, giờ đang con nhỏ, phải nhờ ông bà nhiều lắm, chưa có điều kiện báo hiếu nên nghĩ thấy thương bmc mà ko biết làm thế nào cả!
Ðề: Mày ăn tàn phá hại "bố chồng chửi con Dâu" làm dâu khổ thế đấy, đi làm để con cho ông bà cngx bị nói mà ở nhà trông con cũng bị nói
Ðề: Mày ăn tàn phá hại "bố chồng chửi con Dâu" Đi làm cho đỡ khổ bạn ạ, ở nhà chỉ có ông bà, mẹ và cháu thì kiểu gì cũng mâu thuẫn
Ðề: Mày ăn tàn phá hại "bố chồng chửi con Dâu" Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh cuộc đời là thế đó chỉ biết sống chung với lũ thôi
Ðề: Mày ăn tàn phá hại "bố chồng chửi con Dâu" em còn bị mẹ chồng chửi kinh hơn í, nhưng quen rồi, ko sao đâu, đừng nghĩ là được chị à....cũng đang xin việc lại, bị chửi vậy là bình thường, còn sồn sồn như đâm vào người mình cơ...dạo này em quen rồi, cũng ko quan tâm đến nữa, kệ nói tự nghe
Ðề: Mày ăn tàn phá hại "bố chồng chửi con Dâu" có ai có bố mẹ chồng tốt không kể cho mình nghe với. Còn từ ngày lấy chồng đúng là cực hình với minh(mặc dù bố mẹ chồng mình cũng rất tốt, nhưng sao mình vẫn không thể thoải mái đc) Phải làm sao bj?
Ðề: Mày ăn tàn phá hại "bố chồng chửi con Dâu" Nhà mình thì được bố mẹ chồng tốt và dễ tính chẳng bao giờ mắng con cái.Nhiều khi thấy mẹ kêu ca về tiền cũng thấy tủi thân và thương ông bà lắm nhưng lại chẳng có điều kiện để đưa tiền cho ông bà tiêu. buồn thật!
Ðề: Mày ăn tàn phá hại "bố chồng chửi con Dâu" Đúng là mẹ làm dâu lâu rồi. Tiền bối. Phục tiền bối quá đi