Ðề: Mày bị dở hơi à? Mẹ nó giật cái tít kêu quá làm em tò mò. Chắc tại mẹ nó để bố nó nói vài lần như thế thành ra thói quen mất rồi, khó sửa đấy mn ạ. Chỉ có cách là tự sửa thôi. Để cho bố nó hiểu được nói vậy là xúc phạm người khác, huống chi là vợ mình chứ là ai.
Ðề: Mày bị dở hơi à? Chia sẻ với chị, chắc chị cũng suy nghĩ nhiều lắm, không biết chia sẻ cùng ai, để sửa cho ông chồng cũng khó lắm, không phải muốn sửa là sửa ngay được đâu, phải có thời gian và xem ông ý có chịu sửa không nữa cơ
Ðề: Mày bị dở hơi à? Đúng vậy, nhiều lúc phát điên luôn. Bảo sửa thì chỉ đc nửa ngày rồi lại đâu vào đấy. Nói lắm thì cãi nhau. Chán.
Ðề: Mày bị dở hơi à? Ui sao bạn lại để cho ck mày tao với vợ thế á. Đã mày tao được với vợ thì còn từ gì ông ý không dám nói nữa vì có coi vk ra gì đâu. Bạn phải tỏ rõ thái độ cho ck thấy là không muốn ck xưng hô thế với vk, ck phải tôn trọng vk. Bạn thử một buổi nói chuyện nghiêm túc với ck xem sao. Có khi ông ý coi đó là việc nhỏ, quen mồm mà không để ý là bạn rất bức xúc.
Ðề: Mày bị dở hơi à? chán nhỉ, mình nhìu lúc cãi nhau cũng mún chửi ra đấy nhưng sợ 1 lần nói rùi mãi mãi ko rút lại đc nên pải kìm. mà chồngmình cũng chưa bao giờ có ý định nói như vậy cả, như vậy thì còn j là tình nghĩa
Ðề: Mày bị dở hơi à? Dù đùa cũng ko đc nói câu đó với vợ, nếu bạn thân thì thi thoảng còn dùng dc, chứ vợ chồng phải tôn trọng xưng hô đúng mực
Ðề: Mày bị dở hơi à? đọc tít em tưởng vụ gì, tại mn để cho jai nhà nói nhiều câu như vậy nên jai cứ nghĩ đó là bình thường ý mà. Giờ phải nghiêm
Ðề: Mày bị dở hơi à? Chồng em mà nói thế chắc em giận cả tuần mất, nhưng thỉnh thoảng chồng em cũng bảo em là "đầu em có vấn đề à?".
Ðề: Mày bị dở hơi à? Cũng na ná thôi em ạ. Đừng để quá trớn như chị. Nói k ăn thua, tức tối đấy rồi lại đâu vào đấy. Cảm giác đấy là câu cửa miệng rồi. K vì con thì chắc cũng có nhiều thứ để bàn. Rốt cuộc, phụ nữ chỉ vì con...
Ðề: Mày bị dở hơi à? c góp ý trực tiếp và a ấy sửa dần thôi từ đầu phải bỏ từ ' mày ' đi đã e nghe cũng thấy kiểu k tôn trọng mình
Ðề: Mày bị dở hơi à? mn thử lấy độc trị độc xem sao. Hoặc hễ khi nào bn văng ra những câu như thế thì mn cấm khẩu luôn, ko nói 1 lời ít nhất là tới khi nào bn biết sửa chữa. Dần dần sẽ sửa đc thôi. Mặc dù ck m ko nói như vậy với vk nhưng nếu mắc lỗi gì đó với m thì m câm tịt luôn ko thèm nói chuyện. cãi nhau chỉ tổ rước bực vào người lại tốn calo mà cũng chả sửa đc
Ðề: Mày bị dở hơi à? Chồng chửi mn ntn thì mẹ nó nhắc lại nguyên văn xem thái độ của anh ta thế nào! Nếu a ta cáu giận và chửi thì đốp luôn: a đã biết cảm giác bị chửi / lăng mạ là ntn chưa? Vậy mà hàng ngày tôi bị khủng bố tinh thần bằng những từ ngữ đó. Nói thật tớ thấy chủ top có vấn đề về thần kinh mới chịu đựng lão chồng bẩn ngôn đó! Nó chả có tí tôn trọng hay yêu thương nào mà vẫn phải chịu đựng- biện hộ là vì con nghe nó chả thuyết phục tí nào cả!
Ðề: Mày bị dở hơi à? mình là mình cũng bức xúc lắm,vc mình bằng tuổi nhau nên cứ mày tao với nhau suốt ko à,cứ nhắc là lại cãi nhau,chán
Ðề: Mày bị dở hơi à? Ôi ko thể tin mấy lão này được đâu bạn ơi bạn phải giải quyết dứt điểm để ko có lần sau nữa. chứ để thế này là thành quen đi rùi ko thể sửa được ấy
Ðề: Mày bị dở hơi à? Nếu có con rồi thì kêu bố nó bỏ tật nói đùa đó đi . Mình áp dụng thế này " ai nói bậy ngay ở trong nhà thì phạt 10k - 20k /1 câu vô heo của con "