bé nhà em được 4 tháng rồi,hồi 3 tháng trước bé uống sữa được lắm,một ngày nó tu gần 900ml-1l sữa luôn(bé nhà em uống sữa ngoài),tự nhiên vừa bước sang tháng thứ 4 thì nó chống đối việc uống sữa,giờ mỗi ngày bé uống còn 500ml thôi,ép thế nào cũng hok uống,mà cái miệng nó nút chụt chụt hoài hà,em đưa bình vào thì nó nảy ngược lên la ầm ầm,huhuhu...sữa quậy bao nhiêu đổ bấy nhiêu. Mà hôm nay em để ý thấy bé kì lắm,bé bị kiến cắn đỏ tay(em vô tình cầm tay bé lên mới thấy) mà thấy bé tỉnh bơ hà,ko khóc,không giật mình,...không biết bé có bị sao ko nữa
Ðề: mấy chị ơi cho em hỏi Y như con bé nhà này. Bình thường uống sữa vô địch. Tự nhiên đến 4 tháng kiên quyết k chịu bú bình mất nửa tháng. Thì ra nàng ấy mọc răng, mẹ k có kinh nghiệm nên k biết. Đến 4,5 tháng là có đủ 2 cái răng cửa dưới. Răng nứt ra là ăn uống trở lại bình thường. Vì vậy mẹ nó kiểm tra xem sao. Có khi là mọc răng đấy.
Ðề: mấy chị ơi cho em hỏi Bé mới 4 tháng hệ thần kinh của bé hoạt động chưa được thuần thục lắm nên bé chưa biết thể hiện đau ở đâu, mẹ phải thường xuyên kiểm tra thôi, thậm chí ngứa nhưng bé k biết gãi ở đâu, chỉ thể hiện quấy thôi. Việc ăn uống của bé cũng thất thường lắm, mẹ kiên nhẫn chờ đợi qua thời điểm này thôi. Năm mới chúc bé hay ăn chóng lớn nhé!
Ðề: mấy chị ơi cho em hỏi Vậy là tình trạng giống savio nhà mình rồi đó mẹ bòn bon. Savio nhà mình cũng được gần 4 tháng rưỡi rồi, cũng bú sữa ngoài giống bòn bon luôn đó. Bình thường thì bé bú giỏi lắm nhưng tự nhiên đến khoang 3 tháng rưỡi thì bú kém. Rất lười ăn! Sau nhiều lần thì mình mới phát hiện ra là savio chỉ chịu bú sữa khi buồn ngủ thôi à. Pó tay! ~.~ Nếu ko buồn ngủ thì đói mấy bé cũng hok chịu ăn, nhét bình sữa vào miệng là khóc bể nhà luôn. Bởi thế nên mình tận dụng mỗi lúc bé thiu thiu ngủ là cho bú thật no. Mẹ bòn bon thử áp dụng cách này xem sao
Ðề: mấy chị ơi cho em hỏi híc...mẹ savio ơi,em cũng làm y chang thế nhưng được vài bữa là lại như cũ thôi hà,chả hiểu nổi,bé chỉ uống khi em ép 1 lúc la khóc quá nên mệt->uống sữa,mà uống ít lắm cơ,nghe nói ép hoài bé sẽ sợ ăn nên giờ em cũng hoang mang ghê lắm,hồi trước bé uống 150ml mà giờ tụt xuống còn 30ml thôi,em ngỡ bé mọc răng nên kiểm tra miệng thì thấy nướu vẫn bình thường,mọc răng thì nướu phải sưng đỏ chứ nhỉ?khổ thân,giờ bé ốm thấy rõ,sụt hết 1kg luôn,đau khổ quá chừng chừng
Ðề: mấy chị ơi cho em hỏi Uhm... nếu bé đang bú từ 150ml mà tụt xuống còn 30 ml thì cũng hơi "căng" nhỉ!? Đã vậy còn sụt cân nữa chứ, thấy "xương" quá đi mất! Hay là mẹ bòn bòn thử cho bé bút ít nhưng nhiều lần xem sao. Hơi mệt chút nhưng phải ráng vậy
Ðề: mấy chị ơi cho em hỏi umh...có thử rồi mẹ savio ơi,riết rồi giờ bé thấy quàng khăn qua cổ là la um sùm luôn,được cái dạo này bé bị ho nên mỗi lần cho uống siro ho xong là tu sữa ực ực,tiếc là mỗi ngày chỉ uống sỉo này có 2 lần thôi