✿ Một người vợ tốt là người vợ sẵn lòng tha thứ cho chồng khi cô ta sai! Tôi chưa bao giờ tin (và khuyến khích mọi ông chồng lẫn cựu ông chồng cũng nên thế) rằng nàng có thể sai. Không! Nàng luôn đúng trong mọi trường hợp. Nếu nó không đúng lúc này thì nó sẽ là đúng trong lúc khác. Nàng hoàn toàn có khả năng bắt mặt trời mọc ở hướng Tây và lặn ở hướng Đông. Thế nên, điều chúng ta cần hy vọng luôn chỉ là nàng sẽ tha thứ cho chúng ta khi nàng nhận ra nàng sai. Thế là đủ hạnh phúc cho cái đời chúng ta rồi! ✿ Một người vợ lý tưởng là người chung thủy với bạn, nhưng cố gắng trở nên quyến rũ cứ như thể nàng không chung thủy. Đó là cái gọi là “tạo nguy cơ”. Có nhiều bà vợ quên mất chiêu thức này và tự biến mình thành thứ “đồ cũ”vứt ra ngoài chẳng ai thèm nhặt. ✿ Tất cả đàn ông đều nên thoải mái sử dụng năm từ có quyền năng làm bất cứ cuộc hôn nhân nào trở nên trôi chảy: 1. Em 2. Thân 3. Yêu, 4. Em 5. Đúng. Thừa nhận nàng đúng là cách tốt đẹp nhất để khép lại mọi cuộc tranh luận. Vì đằng nào nàng chả đúng kia chứ! Nhưng trên cả, trong hôn nhân, mọi cãi vã ai đúng hay ai sai xét cho cùng chẳng có ý nghĩa gì sất! Bạn thắng vợ (chồng) bạn để làm gì? Nghĩ thử coi! ✿ Chẳng có gì làm người đàn ông tự hào hơn sự hạnh phúc của vợ anh ta, anh ta luôn kiêu hãnh cho rằng chính mình tạo ra điều đó. Tôi thật không hiểu tại sao nhiều bà vợ cần phải phản ứng gay gắt với việc chồng mình tinh tướng với bạn bè rằng anh ta là nguồn cơn hạnh phúc của vợ. Để làm gì? Để chứng tỏ điều gì thưa các bà vợ? ✿ Ly dị giúp cải thiện đạo đức và tăng dân số. Hẳn nhiên là vậy! Cứ ly dị béng cho rồi sao phải ngoại tình? Cứ ly dị béng cho rồi sao phải lừa dối?Một cuộc hôn nhân tan vỡ là thành hai gia đình hạnh phúc sau đó, thường là thế! ✿ Hãy mở thật to mắt trước khi cưới, sau đó hãy nhắm hờ. Mắt nhắm hờ là cách giữ mọi thứ vừa xoẳn mức chấp nhận được thay vì mở to mắt quá, phóng đại cả những khuyết điểm của nhau ra. Chẳng phải khi ta say say vừa đủ ta đều thấy rất bay đó sao? Chẳng phải trong ánh đèn mờ tỏ ai cũng trở nên xinh đó sao? ✿ Một người chồng tốt không bao giờ đi ngủ trước vào buổi đêm và dậy sau vào buổi sáng. Bởi phụ nữ là để yêu chứ không phải là để hiểu. Phụ nữ cần sự quan tâm thường trực và luôn luôn chứ không phải là nhân một dịp nào đó. Họ muốn được ngủ trong vòng tay của người đàn ông họ yêu chứ không phải ngắm nhìn người đàn ông của họ ngủ. ✿ Anh rất hy vọng rằng chúng ta sẽ yêu nhau trọn đời như thể chúng ta chưa từng kết hôn. Tôi thấy quá là ngớ ngẩn khi các MC đám cưới nói như một con vẹt ngu ngốc cái câu: Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của cô dâu chú rể… Nếu thế thì rõ ràng đám cưới là ngày tuyên án tử hình tình yêu rồi còn gì? Không! Hôn nhân là một hành trình tình yêu tiếp nối ở một điều kiện khác- tốt hơn. Làm ơn, đám cưới thì to mà tình yêu thì bé! Thà không cần một đám cưới để mãi mãi yêu nhau!
Ðề: Mấy điều nên đọc trước khi CƯỚI hoặc LY DỊ Hôn nhân là một hành trình tình yêu tiếp nối ở một điều kiện khác- tốt hơn => quá là đúng luôn ấy