Đọc bài này không biết nên vui hay nên buồn nữa các mẹ à, đúng là người ta có phúc mà chả biết hưởng, có một người bố dượng như thế mà còn không biết quý trọng.
Chả biết cái bà cô trong chuyện này suy nghĩ cái gì, hỗn láo mà ra cái giọng tự đắc chứ, đúng là vô ơn!
E đọc mà cũng thấy bức xúc, khổ thân cái ông bố dượng gặp phải đứa con của vợ như này, như người khác thì họ mặc xác luôn, lại còn vô duyên tới mức để bố dượng giặt đồ chip cho, k bít ngại
Có một người bố dượng tốt mà đến khi lấy chồng rồi mà chẳng biết điều. Đọc là biết cũng chẳng coi là bố, một người không phải bố đẻ nhưng lo cho mình từng ly từng tý như vậy.
thái độ của cô gái trên thì em ko muốn nói nhưng ở đây có chị nào tin câu chuyện vợ cả đi hỏi vợ cho chồng mà 2 bà sống với nhau yên bình chưa từng xảy ra chuyện gì ko? Chuyện quê em đấy. lên báo luôn )