Các mẹ ơi đúng là loạn hết rồi, chả bì đằng nào mà lần nữa, hôm trc e đang nấu cơm ăn thì có tin nhắn đến đt, xem sđt thấy số lạ đã nghi nghi rồi, mở tn ra " Hiền đây, mày nhớ tao k? Tao nhờ mày 1 tý", hic i em lại cứ tưởng con bạn i em thật vì nó thay số đt lien tục, 2 vc nó toàn dùng sim Km, con nó lại đang ốm, i em mới nhắn lại là "if, tưởng ai hóa ra con bạn vàng, mày đi đâu mất hút thế, nhờ việc gì cư nói đi, giúp đk tao giúp luôn", hic nó nt lại luôn " uh, tao k ra ngoài đk mày mua hộ tao cái thẻ đt nt cho tao luôn nhé", đoạn này là iem thấy nghi rồi, bt 2 đứa buôn dưa lê ngay, mà nhà nó có đk chả bao giờ nó thèm nhờ mình vì bít mình k có đk bằng nó, thế là mình đoán ngay là lừa rồi, nt lại hỏi chồng nó sđt mới của nó, chòng nó bảo k phải, ặc thế là e bít ngay lại bọn lừa đảo roài, i em post lên cho các mẹ cảnh giác nhé........:-k P/s: Có 1 số mẹ bảo e Post sđt lạ lên cho các mẹ, nhưng tiếc quá, i em đọc xong vừa nc với chồng, thế là chưa kịp bảo để e cho lên diễn đàn lcm cho các mẹ biết thì ông ý đã xóa đi, bảo e nhắn lại cho cái bọn vớ vẩn ý làm gì, thế là k còn sđt nữa....sory các mum..... Ah, còn cái này nữa, lâu rồi lên e k nhớ sđt, nó nt số lạ hoắc vào máy mẹ em, bê y nguyên " TK của quý khách đk cộng 30000 vào tk, bấm.... để kt", thế là mới đầu mẹ em đưa e e cũng hí hửng tưởng thật, kt hộ mẹ em chả có thêm xu nào trong tk, may mà nhanh, khoảng 1, 2 p nó gọi lại bảo " e chuyển nhầm tiền, chị chuyển lại hộ e" may là e tỉnh táo, chửi cho 1 trận thế là nó cup máy, may mà mẹ e đưa luôn cho e chứ e k có nhà khéo mẹ em bị lừa thật,,,
Ðề: may quá tý nữa e bị lừa..... Cái bài lừa này cũ quá rùi. mình cũng mấy lần nhận đc tn như thế. chẹp chẹp!!
Ðề: may quá tý nữa e bị lừa..... ui, cái này lừa từ lâu rồi mẹ nó nha, bọn lừa đảo toàn nhắn kiêủ này, bạn mình cũng bị 1 lần, mà đúng tên mình chứ, nó đt hỏi lại ngay mình rồi còn nhắn tin chọc bọn lừa đảo nạp cho thẻ 500k cơ
Ðề: may quá tý nữa e bị lừa..... Tớ thi hôm ấy đi làm không nạp được tiền điện thoại. Mà chỉ còn tiền trong tài khoản nội mạng nên nhắn tin bảo con bạn nạp hộ cho 10 K để nhắn tin nạp tiền online từ vietcombank. Thấy con bé điện lại cho mình. Chắc nó cũng tưởng bị lừa
Ðề: may quá tý nữa e bị lừa..... mình thỉnh thoảng nhận được tin nhắn như thế, biết ngay là lừa nên mình nhắn lại là: cần mua thẻ bao nhiêu, 200k nhé, đang có khuyến mại. nó bảo 100k thôi nên mình nhắn xong cho nó chờ cho chừa cái thói lừa đảo đi.
Ðề: may quá tý nữa e bị lừa..... ÔI cái này mình gặp nhiều rồi. Nhắn tin chửi lại mà lâu lâu lại thấy bài cũ xuấ hiện thế là mình bỏ qua luôn. Đỡ tốn tiền điện thoại
Ðề: may quá tý nữa e bị lừa..... Hehe, còn e thì đk lừa đảo nhờ chuyển khoản hộ tiền vé máy bay, cũng vì con bạn hay dùng sim lung tung, may mà nó trên fb cũng nhiều nên nt trên đấy hỏi lại. Còn suốt ngày bị nt cái kiểu:" chào bạn, một người bạn gửi cho bạn.... hãy gọi laị số...", sao mà lắm lừa đảo thế không biết, nhà mạng không quản lý được cái này
Ðề: may quá tý nữa e bị lừa..... Bài này cũ rích, có lần nó lừa m còn bị m lừa lai cho nạp 5 lần thẻ k đc tức quá nhắn tin chửi bậy mà hahha
Ðề: may quá tý nữa e bị lừa..... Hihi, mấy cái này em gặp nhiều lắm ế, toàn lừa qua yahoo thôi, em chửi cho mất mặt... Lũ lừa đảo khốn nạn...
Ðề: may quá tý nữa e bị lừa..... e cũng mấy lần bị vậy.may quá e cũng ko có tiền để mà nạp thẻ dt cho bọn lừa đảo đó.cảm ơn các mẹ nhé
Ðề: may quá tý nữa e bị lừa..... e hồi trước bán sim thẻ bị lừa 1 lần rồi . nói chung là chuyện xảy ra như kiểu ông trời sắp đặt sẵn. e bán thẻ đt thì các bạn cùng lớp hay nhắn tin đến lấy mã thẻ. hnày e lại sang nhà bạn và để quen đt ở nhà nó. lúc về nhà nhớ ra . một lúc sau n gọi đt bàn bảo là có đứa bạn tên Cẩm ,nt lấy cáithẻ 200k . e chẳng nghĩ ngợi gì. lúc sau lại lây thêm cái thẻ 100k . Hôm sau e lấy đt thì ôi mẹ ơi, là 1 số lạ nhăn tin đến tự xưng là " tao cẩm đây ,cho t cái thẻ 200k" . Bình Thường là nếu số lạ nhắn tin đến mua thẻ e sẽ gọi đt lại xác minh gjong . Nhưng hđấy máy e lại để quen ở nhà bạn.chứ nếu hđấy mà e cầm đt thì chắc chắn e sẽ gọi lại xác mình rôi , Nhưng e đảm bảo là cái đứa lừa e đảm bảo quen e hoặc học cấp 3 với e ko thì làm sao n bít e và cái bạn tên Cẩm chơi vs nhau và Cẩm hay mua thẻ đt của e . nói chung là mấy 300k .hehe
Ðề: may quá tý nữa e bị lừa..... híc! kiểu này nhiều mà! nhắn tin như quen lắm, thân lắm í xong thì lòi đuôi ra là lừa đảo
Ðề: may quá tý nữa e bị lừa..... ngày xưa hồi sinh viên e hay có những tn ntnay lừa, những e cảnh giác lắm, ^^ chưa bị lừa kiểu ntin nthe,