MC ăn bẩn biết làm sao?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Đông Hạ Kiemi, 7/4/2013.

  1. cocochacha

    cocochacha Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/10/2012
    Bài viết:
    1,332
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao?

    hihi t đọc 1 hồi từ đầu đến cuối luôn vì chủ đề cũng hấp dẫn, nhìu câu chuyện của các mẹ nge kể ra đúng là cười ra nước mắt. Nhg nói thật dù là chủ đề tranh luận hay chia sẻ th thì t vẫn thấy mẹ chủ top có vẻ k cầu tiến cho lắm và hơi bảo thủ vì chỉ cần có 1 ý kiến góp ý hay phân tích để chỉ ra là mẹ nó nên dễ tính đi 1 chút, thông cảm cho mc 1 chút là mn phản pháo ngay lập tức và có vẻ k đc thân thiện cho lắm (đấy là t thấy thế thôi mẹ nó k thích thì cứ thoải mái phản pháo). T là ng nhạy cảm nhìn thấy cái j ghê ghê bẩn bẩn là nôn ọe ngay lập tức, về nhà chồng còn bắt chồng vệ sinh sạch sẽ qua 1 lượt nhà cửa các kiểu rùi tự tay làm lại 1 lần nữa mới thấy yên tâm cơ mà, dọn xong 1 lượt lại có ng bày bẩn ra, kinh lắm. Đi vệ sinh hay ăn uống vẫn thấy ghê ghê. Nhg nói đi nói lại m về nhà ng ta m phải sống theo nếp nhà ng ta, muốn thay đổi p dần dần từng bước 1, mẹ nó cứ hành động thôi t thấy nhiều mẹ góp ý như ở trên ví dụ như khăn bẩn thì vứt đi luôn, đồ ôi thiu đổ ngay đi nhg sau đó p mua luôn thức ăn mới về thay thế,... đưa mẹ đi ăn hàng may mặc mua sắm... Cứ sạch sẽ từng bước và p làm liên tục, k làm mạnh ngay từ đầu. Mc nói mãi cũng mỏi mồm, chán r mặc kệ thôi sau dần sẽ quen theo nếp ấy chứ mẹ nó vì bị nge nói vài lần đã nản chỉ k tiếp tục thì đâu sẽ vào đấy hết. T thấy các lời khuyên đó đều hữu ích đấy chứ, mẹ nó có thể tùy hoàn cảnh cụ thể của m mà áp dụng.
     
    Đang tải...


  2. Đông Hạ Kiemi

    Đông Hạ Kiemi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/3/2013
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao?

    những gì mình nói cũng chỉ là những suy nghĩ của mình thôi, còn theo như bạn thì k cầu tiến hay bảo thủ gì đây đvs mình cũng bình thường vì cái gì cũng có hai mặt, bị ng này chê thì lại có ng khác khen. còn tại sao mình phải phản hồi vì mình thấy nhiều mẹ nói đc đấy, nói ra cái gì chả dễ nhưng ngoài đời cũng chưa chắc mn đã làm đc đâu. mình biết suy nghĩ, biết chọn lọc và thấy cái gì đúng sẽ làm, cai gì theo mình là k đúng thì mình nói ra suy nghĩ cá nhân, ai đọc thì đọc, ko thể chỉ vì những câu chuyện của ng này ng kia kể ra mà bạn thấy hợp lí , có ích, xong mình lại thấy k hợp lí vs nhà mình,mình k thể làm theo. thì bạn lại kêu là bảo thủ. chẳng hạn như có chị bảo dầu ăn hôi hôi? nghe là đã thấy vô lí, chắc chắn mua nhầm dầu hay dầu ăn hết hạn, còn có chị bảo nhà chỉ chuyên ăn mỡ lợn, chị ấy có chắc chắn hay có ai biết 100% là nhà chị ấy k đụng đến 1 thìa dầu nào không? hơn nữa nhiều câu chuyện gia đình của 1 số ng kể hay phân tích làm sao biết đc là thật hay giả, nhỡ đâu 1 số ng cũng chỉ nghĩ ra mà nói cho có để minh chứng cho lời mình nói là đúng , cho ng khác tin để khen hay, để ấn nút thanks. hay cũng có ng thích làm anh hùng bàn phím, lên mạng nói gì chả đc, trong khi chính bản thân mình vs mẹ chồng cũng xa mặt cách lòng chả kém. chính vì vậy mn khuyên gì cứ khuyên, mình cũng chỉ đọc đấy để biết. Chứ bắt mình thân thiện theo kiểu ai nói gì cũng cảm ơn, dù trong lòng ko ưng ý nhưng vẫn ra vẻ niềm nở là mình k làm dc, tính mình thẳng thắn nghĩ gì nói nấy k biết nịnh hót hay lấy lòng ai. nhưng bạn bè nào thân vs mình mới hiểu đc, còn ngta bảo rồi chớ nhìn mặt mà bất hình dong. cũng nhiều ng dực vào những gì mình viết mà ném đá nhưng vs mình chả có gì là quan trọng,hôm nay họ ném đá mai họ chả nhớ mình mà mình cũng chả biết đấy là ai,có những người rep xong còn k them quay lại topic mình đọc xem có ai viết thêm gì không nữa là. Quan điểm của mình rất rõ ràng, nghe thì có ý thức mà đọc thì sẽ chọn lọc.
     
  3. nganle127

    nganle127

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    10,269
    Đã được thích:
    2,011
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao?

    chia sẻ với bạn vì hoàn cảnh của bạn, đúng là khi không hợp ý mình thì dù là 1 chuyện nhỏ nhặt, người ta cũng không tránh khỏi cảm giác khó chịu, tâm lí chung thôi mà. đúng là thói quen của MC bạn như vậy cũng khiến cho người ngoài như mình cảm thấy không vừa ý nữa là bạn phải ở trong hoàn cảnh như thế

    Nhưng mình thấy cách bạn tranh luận với mọi người có vẻ hơi căng thẳng ( có thể do ý kiến chủ quan của mình thấy thế), khi mình đọc những dòng phản bác lại của bạn thì thấy hơi nặng nề, vì bạn đặt topic là tranh luận, thì cũng nên sẵn sàng chấp nhận các ý kiến trái chiều, người khen, người chê, đó là dư luận, và tùy vào cách nhìn nhận của từng người cơ mà. Người ta đưa ra ý kiến cũng chỉ muốn có thể giúp bạn có thêm 1 cách để khắc phục vấn đề thôi, người nào thấy nghe được thì bạn theo, không thì thôi, chứ phản bác mạnh nặng nề lại như vậy cũng có ích gì đâu. Chứ đúng như bạn nói, phải ở hoàn cảnh của bạn mới biết được, rồi mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, thì bạn nên đặt topic là chia sẻ, cho đỡ phải để ấm ức trong lòng, để mọi người chia sẻ với hoàn cảnh của bạn chứ đưa ra tranh luận rồi mỗi người mỗi ý lại căng thẳng thêm thì lại khổ mình thôi. Chính vì mọi người ko ở trong hoàn cảnh của bạn, nên việc đưa ra những giải pháp mới khó đến thế, nhưng mình nghĩ mọi người cũng chỉ muốn chia sẻ với bạn thôi chứ làm gì có ý gì mà phải nặng nề.

    Anw, có thể là do chủ quan mình nghĩ thế, mỗi người mỗi suy nghĩ, mình thì mình ko đưa ra biện pháp hay lời khuyên gì, chỉ dám chia sẻ với bạn, vì đúng là trong hoàn cảnh của bạn thì là mình, mình cũng sẽ ấm ức chứ chả phải là không. Nhưng vì bạn rõ hoàn cảnh nhà mình nhất, thì mình nghĩ bạn cũng sẽ là người đưa ra biện pháp hữu ích nhất để khắc phục vấn đề này. ý kiến của người khác là để tham khảo thêm thôi, chứ đừng tranh luận gay gắt quá làm gì

    chúc bạn sớm giải quyết được vấn đề nhé








     
    huong177cocochacha thích.
  4. soclovemiu

    soclovemiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    4,834
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao?

    bà MC này ăn uống bẩn thế .
     
  5. Hương Điệp

    Hương Điệp Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/11/2010
    Bài viết:
    9,949
    Đã được thích:
    2,961
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao?

    hihi:d thì vợ chồng chị xin ra ăn riêng đi ạ! hihi:d
     
  6. Hanoidemtrogio

    Hanoidemtrogio Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2010
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao?

    Chỉ là tranh luận trên này thôi mà đã thấy bạn này thể hiện cái tôi lớn quá, nói thẳng nói thật thé này nhé: bạn viết lên đây cũng chỉ là 1 chiều mà 1 chiều thì khó oánh giá lắm với tính cách như bạn thì mọi chuyện bạn gq với gđ nhà chồng chắc cũng chẳng khéo léo cho lắm thành ra chuyện bé xé ra to cũng ko có gì lạ.
     
    huong177cocochacha thích.
  7. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao?

    Haha.viết 1 bài dài nhưng gửi k đc.tới khi đọc trang cuối thấy chủ top phản bác lại thì lại may vì mình k gửi.
     
  8. caixanhhoa

    caixanhhoa Dau goi, Sap vuot toc nam

    Tham gia:
    30/1/2013
    Bài viết:
    22,286
    Đã được thích:
    3,190
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao?

    Hi vọng sau này em không gặp hoàn cảnh như này.
     
  9. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,567
    Đã được thích:
    8,040
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao?

    Mình nghĩ bạn nên khóa topic này đi cho khỏi mệt đầu .
    Vì thật sự mình k biết bạn mở topic này ra là để tâm sự hay nhờ mọi người giúp cách gì đó để cải thiện đc tình trạng ăn ở bẩn của MC ?
    Mọi người giúp thì bạn lại phản pháo lại có vẻ như để chứng minh này nọ rằng bạn thế này rằng mẹ chồng bạn thế kia .
     
  10. phuongttt

    phuongttt

    Tham gia:
    15/11/2010
    Bài viết:
    22,573
    Đã được thích:
    6,246
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao?

    Cải tạo MC khó lắm. Ko thay đổi đc đâu. Tốt nhất ra ở riêng nếu ko hợp !
     
  11. Mai Thanh Phạm

    Mai Thanh Phạm Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    31/5/2012
    Bài viết:
    3,663
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao?

    Em đi lấy chồng bố em dạy "lấy chồng theo thói nhà chồng, bao nhiêu thói cũ gửi lòng mẹ cha", cách sinh hoạt mỗi nhà mỗi khác, mỗi người mỗi khác, mỗi thế hệ mỗi khác, thay đổi được không phải một sớm một chiều.
     
  12. xoăn tít

    xoăn tít Tặng yến sào KN Miễn Phí

    Tham gia:
    15/7/2012
    Bài viết:
    2,755
    Đã được thích:
    402
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao?

    Cái này không thay đổi được đâu mẹ nó ak. Nhà chồng em cũng suốt ngày ăn mỡ lợn mà, mà nấu ăn cái gì cũng tống rõ nhiều mỡ. Mình mà nấu sai kiểu 1 cái thì ôi thôi, bị cả nhà xúm vào dậy ý. Có ra ở riêng được thôi.
    Có câu giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà
     
  13. Minh Anh Toc Xoan

    Minh Anh Toc Xoan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/3/2013
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao?

    lmình thấy nhiều bạn có ý kiến cá nhân về chủ top nhưng đứng trên quan điểm riêng của mình thì chủ top nói nhiều cái cũng có lí. ( các bạn đừng ném đá mình nhé).

    chẳng hạn như những câu này là mình rất đồng quan điểm, tội làm bố mẹ buồn khổ cũng là bất hiếu mà vui thì không vui được, mình cũng từng trăn trở mất ăn mất ngủ vì chuyện nhà mình, những ngày tháng ấy, mình khóc nhiều, mặt mũi sưng như núi trúc, mẹ mình nhìn thấy cũng thương mình mà khóc khiến mình đau lòng vô cùng, các bạn đọc câu chuyện của mình:http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/883140-Ch%E1%BB%93ng-v%C3%A0-m%E1%BA%B9-ch%E1%BB%93ng-h%E1%BB%9D-%C4%91%E1%BA%BFn-m%E1%BA%B9-ch%E1%BB%93ng-th%E1%BA%ADt-c%C5%A9ng-ph%E1%BA%A3i-khinh!?p=18827643#post18827643


    hay như câu này thấy bạn chủ top cũng rất xông xáo trong nhà chồng, mà chủ top cũng được mẹ dạy bảo nhiều điều, hơn nữa là 1 người rât yêu bố mẹ. có thể vì là do mẹ chủ top hết lòng dạy bảo nên chủ top rất trân trọng công ơn đấy và không muốn dung hợp trong chuyện ăn uống ngược lại của nhà chồng.

    hay như câu này nếu hàng cơm nào nhìn thấy họ bốc tay, cho ngón tay vào mồm mút.. chắc chắn mình không bh mua:

    hay như câu này, với kinh nghiệm chăm sóc chồng con và với những gì khi đi khám thai ở 108, nhìn thấy dãy người bệnh xếp hàng ở khoa tim mạch, mình cũng không ủng hộ ăn mỡ lợn !


    theo mình, những phản hồi ban đầu của chị chủ top rất thân thiện đấy chứ. còn về sau các bạn rất muốn nghe những lời nhẹ nhàng nhưng có vẻ chị chủ top không làm được, bản thân mình cũng là phụ nữ, cũng rất thông cảm vs chủ top khi phải sống trong chăn có rận, một khi tâm lí không ổn định lại phải đối đáp vs ng khác thì không tránh được việc thất lễ. còn như mình thấy thì chủ top sai không có nghĩa là 1 số bạn phải nặng lời, chuyện đã k liên quan đến các bạn thì các bạn đừng làm cho chuyện của người ta thêm căng thẳng. Mình đứng trên quan điểm không ủng hộ bên nào còn Ai cũng có ng thân, bạn bè, họ hàng, chồng con,.... các bạn chê bai ng khác trên mạng cũng không làm họ ngoài đời mất đi tình yêu thương, bạn gì nói đúng đấy, dĩ hòa vi quý vẫn hơn.
     
    Đông Hạ Kiemi thích bài này.
  14. lehongnhung

    lehongnhung Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    10,997
    Đã được thích:
    2,057
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao?

    haizzzz khó đây ạ chờ cách gp của các chị hixxxxxxxx
     
  15. anh70

    anh70 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/1/2010
    Bài viết:
    4,208
    Đã được thích:
    312
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao?

    vụ này khó ...................
     
  16. yuki_jung

    yuki_jung Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/6/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao?

    Thế chị bảo với chồng chị là chị ăn k nổi rồi ngồi ở mâm chỉ gắp vớ vẩn xong ra ngoài ăn có đc k ạ :( may mà em k sống với nhà chồng, mỗi lần về quê em cg chỉ gắp qua quít tí vào bát xong đói thì ăn bánh em mang theo hix
     
  17. mina1011

    mina1011 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/8/2012
    Bài viết:
    9,644
    Đã được thích:
    3,130
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao?

    Cái này cứ nói chồng góp ý thôi............
     
  18. bancungau

    bancungau Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/6/2011
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao?

    Ui chao sao mà giống mc nhà m thế chứ. Bát nước mắm chấm đến trong vắt ra, dinh đủ loại thức ăn, mà cũng chỉ tý tẹo cũng nhất định k đổ đi. Để đấy bữa sau cho thêm mắm mới vào ăn tiếp. Hồi đầu e sợ phật ý k dám ho he ý kiến. Sau e dọn là e đổ biến. Bà tức lắm nhưng e kệ. Ăn thế có ngày chạy k kịp. Canh, bất kể loại gì, riêu cua, bầu, còn tý tẹo chưa nooor 1 bát con, bà dồn hết laij cho vào tủ, hôm nào nhiều nhiều bát dồn bà cho vào nồi nấu thành món thật cẩm, thông thường để dồn đủ bữa là sau 4-5 ngày. E nhìn hoảng luôn, như cám lợn, bà vẫn chủ động chan cho e. Hồi bầu bí nấu canh riêu, rồi ăn k hết, đến tối hôm sai bà bắt e ăn khi canh đã chuyển sang màu xanh lét. E sợ mà nhắm mắt nuốt. Giờ thì k bao giờ. Thịt lợn bà mua để tủ lạnh gần 1 tháng mới ăn là chuyện bt mặc dù nhà e gần chợ nhé. Sợ nhất là bà thường khạc nhổ ngay trên mâm cơm. Đang ăn bà cầm cái bát đựng xương khạc to rồi nhổ toẹt vào đấy. E ốm ngén nhìn thấy thế thì coi như xong bữa cơm. Còn vụ giẻ rửa bát, e thấy bẩn là tự ý vứt, mia mới để vào, k cần hỏi, chờ bà thay phải khi nó đen thui. Chưa hết đâu. Kể về ăn bửn của mc e thì phải hết 1 ngày

     
  19. Đông Hạ Kiemi

    Đông Hạ Kiemi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/3/2013
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao?

    trời ak, ăn uống như vậy có ngày nhiễm trùng đường ruột sớm, c thì hết cách chứ bạn mau nghĩ cách chữ con cái bạn sau này đẻ ra khổ lắm. Đấy con bé nhà c , tuần rồi do mc c k chịu rửa bình sữa bằng xà phòng, chỉ dùng nc nóng sục sục qua quýt, nhiều khi còn nguyên cặn sữa bám dưới đáy bình để qua mấy tiếng, nhiều khi qua đêm, cặn sữa lên men rửa k hết,cứ thế pha sữa cho bé nhà c uống. c còn phải đi làm, bất đắc dĩ lắm mới nhờ mc chăm bé mà sữa nóng k cho bé uống ngay, vần bé chán chê sữa nguội rồi mới cho bé uống, sữa thừa k hâm lại cũng nhồi vào mồm bé. làm bé sốt 39,6 độ, suýt co giật. chạy vào BV xanh pôn mất hơn triệu tiền thuốc, bác sĩ bảo nguyên nhân là do nhiễm trùng đường ruột nên bị tiêu chảy. bé đi ị , đi són liên tục. c lỡ mồm kể cho bác sĩ nghe( kiểu tâm sự trong lúc khám bé ý) về những thói quen bẩn của mc c, thế là lúc sau mc c bị bác sĩ mắng 1 trận giữa phòng đông người ( lúc ấy chị chạy xe về nhà lấy đồ cho bé) k c đã ngăn bác sĩ rồi, đấy đến h còn k thèm nhìn mặt c, còn đi bảo chị đặt điều. c đặt điều hay k thì có trời đất chứng giám, c xấu xa thì đã có trời phạt,c chả làm gì sai mà phải sợ.

    cảm ơn bạn đã thông cảm. dù bạn k bênh mình nhưng những gì bạn nói rất dễ nghe. mình sai hay ko thì trời đất đã chứng minh, tuần rồi con mình bị ốm mới thấy hết đc sự bẩn của mc mình, nhiều bạn k đặt vào địa vị mình, mc các bạn ấy k bẩn như mc mình nên mình cũng chả trách các bạn ấy,còn ngoài đời rất nhiều ng ủng hộ mình. do bận chăm con nên hnay mới lên topic đoc thấy nhiều bạn ném gạch mà thôi mình mà nói nữa thì lại làm sự tình xấu đi, cứ coi như gió thổi ngoài tai vậy, dĩ hòa vi quý bạn nhỉ.
     
  20. nguyenmui37

    nguyenmui37 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    2,972
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao?

    ặc ặc. Thế cũng khó xử. hichic. Nếu nói thì chắc mc bị tự ái
     

Chia sẻ trang này