Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao? theo mình thì bạn phải để cho bà xem những hình ảnh như bà làm và bị ai đó phê bình cho bà thấy mình làm là sai chứ ai nói bà cũng sẽ ko ưa nên để thấy chính mắt mới rõ được
Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao? Eo, cái đoạn mút đũa, rồi bới đồ ăn giống hệt mẹ chồng mình. Nhìn phát sợ. Ngày trước ở cùng mình cũng toàn bị đói vì không dám ăn. Bà hay ăn mì tôm, nhưng nấu mì tôm xong không bao giờ rửa nồi bằng nước rửa bát, chỉ ngoáy ngoáy mấy phát là cất đi. Ngày hôm sau mình lấy cái nồi đó ra nấu thì phát ọe ( xin lỗi các mẹ ), hic.. Kinh không tả được í ạ. Một thời gian dài em không ăn được mì tôm vì ám ảnh...
Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao? Mẹ nó nên góp ý theo kiểu: con thấy trên tivi hay là ai đó... nói là căn mỡ là không tốt, bị bệnh...abc, nói chung là theo ý kiến ai đó chứ đừng nói là ý kiến của mình để mc nghe dần dần
Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao? Tớ thì ko thể để mc giặt quần áo hay rủa bát được, bẩn kinh. Thế mà ông chồng lại sạch sẽ từng li từng tí.
Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao? MÌnh thấy rất nhiều người có thói quen ăn uống , rồi dùng đũa cá nhân khoắng vào bát canh chung , đồ ăn chung của mọi người vớt cái naỳ, tìm cái kia theo ý thích để ăn. Nói tóm lại là đảo lộn hết lên để chọn miếng ngon. Khủng khiếp ý.
Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao? Hix, vừa đọc, vừa tưởng tượng mấy việc MC mẹ chủ top làm mà thấy ghê quá. MC mình thì nấu nướng rất sạch sẽ nhưng khi rửa bát xong có cái kiểu mình ko thể hiểu nổi là bà úp bát cứ theo cả chồng, cái nọ úp chặt vào cái kia, mang tiếng úp bát cho khô, thoáng nhưng lúc lấy ra còn nguyên nước, ướt nhẹp, nhất là những lúc trời nồm thì mình thấy ghê lắm. Hôm nào bà rửa bát là mình phải đi sau, úp lại chạn bát, tách rời từng cái bát ra thì bát mới khô ráo, thơm sạch được Cũng chưa biết góp ý thế nào, dễ mang tiếng con dâu mà đi dạy đời MC vì thực ra vc mình ăn riêng nhưng vì từ hồi bầu bí, nghén ngẩm đến bây h mới sinh thì bà sang chợ búa cơm nước cho, trên danh nghĩa là đang nhờ bà mà!
Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao? Ui xời, góp ý các bà bảo thủ ko nghe lại còn quát mình cơ mẹ nó ơi. Như nhà e đây này, e với chồng đã bảo là e bầu ko ăn đc mỡ nhưng bà cứ mua mấy cân về rán ăn dần, rồi tóp mỡ bà cho vào kho thịt, xào rau, em ko dám ăn luôn.Còn chuyện mút đũa với bê cả nồi anh húp rồi cho cơm vào nồi canh bê nồi ăn là chuyện ngày nào cũng thế, nhìn ghê lắm ạ
Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao? Các bà mẹ có con gái thì thường ý tứ hơn các mẹ chỉ có con trai nhỉ. Nhà em cũng thế. Mẹ em dậy từ cách nhai cơ. Phát ra tiếng kêu là chết. Mấy lần đầu đi ăn với dzai, chứ húp sùm sụp với nhai chóp chép em nghe ghê lắm. Nên dần dẫn sửa, đầu tiền thì chàng dỗi. Nhưng em chỉ cho đứa khác cũng nhai như thế, tự nhiên để ý vào là lại thấy ghê. Đến khi về gặp mẹ dzai thì thấy đúng thật. Tại chỉ có 2 thằng con trai nên những cái đó bà ko chú ý lắm. Với lại ngày xưa hầu cả 2 anh em sàn tuổi nhau nên chắc cũng chẳng có thời gian mà để ý. Em ko dám nhắc mà chỉ bảo dzai nhắc thôi. Được cái mẹ dzai nhà em ko biết dỗi lâu, có tức chỉ tức tí thôi. Toàn bảo "Con hơn cha là nhà có phúc, con cái giờ nó khôn nó biết chỉ bảo cho mình những điều hay rồi. Tốt quá". Thế mới yêu chứ . Dzai nhà em hay dọa "Mẹ mà cứ làm bẩn là chẳng đứa nào nó dám mang cháu về cho mẹ chơi đâu"--> Khiếp tiệt. Chắc tại mẹ dzai nhà em hiền .
Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao? mình nghĩ MC bạn cũng giống nhiều bà MC khác ở quê, mình thấy cũng bình thường mà, thật đấy, chỉ là bạn k thấy thế bao giờ. Chuyện gắp thức ăn cho ng khác trong bữa cơm, chuyện ăn mỡ lợn... ở quê là đương nhiên. Theo mình, nếu b sợ ăn thịt ôi, thiu, thì tốt nhất thịt mới mua về nên ăn hết, mỡ rán xong rồi thì bạn rửa chảo đi, canh thì bạn để 2 đến 3 bát canh lên bàn, để 1 cái gần MC bạn, để bà thoải mái ăn thế nào tùy ý, giẻ rửa bát bẩn thì bạn nên tự động vứt đi, thay cái mới vào, MC có làm bẩn thì chịu khó giặt lại... Đây là ý kiến của riêng mình. Ai cũng có không gian riêng của họ, hơn nữa, đó là bản tính, chúng ta nên tìm cách khắc phục từ từ, đó cũng là cách chúng ta tôn trọng họ....
Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao? nhìn lại thấy mẹ nó cũng đúng, mc mình đẻ đc 2 anh con zai chả phải làm gì, khi mới về làm dâu mình nhìn nhà ck bẩn chết khiếp ai ngờ ăn uống cũng thế!
Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao? Tại con dzai bẩn bẩn tí vẫn lấy được vợ. Còn con gái mà vậy chắc lấy được chồng rồi còn bị lót lá đuổi về chị nhở. .
Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao? nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, có lẽ là do bmc bạn ngày xưa cũng đã quá lam lũ vất vả, phải chi li tiết kiệm; ghét tất cả những gì thuộc về hoang phí, nên...mới thế; có thể chính là để nuôi các anh chị em nhà chồng bạn đc như ngày nay. tất nhiên mình ko cổ xúy cho điều này, nhưng thay đổi quả là khó, bạn cứ để bụng mãi việc này thì cuộc sống của bạn sẽ bớt vui đi; mình cũng ko phải văn vẻ gì nhưng Đại Dương lớn vì dung nạp trăm sông, Con -Người lớn vì yêu quý cả những...điều khác biệt!
Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao? Đồng quan điểm với mẹ nó. Nếu đời sống trước kia của MC bạn ấy khá giả, địa chủ cũng sẽ khác với cs của bần nông.
Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao? nhiều ng cứ đổ lỗi cho cuộc sống, bố mẹ mình trước còn khố rách áo ôm, nghèo đói hơn cả nhà ck mình,những năm 80 đến ở còn phải gom lá chuối nằm chứ chả có chiếu đâu. bố mẹ mình chỉ kém bmc mình 4-5 tuổi thôi nhé, cùng thời mà cũng cùng thế hệ luôn. mà vẫn biết điều gì con cái cần,dạy con cái những điều tốt đẹp ăn ở đàng hoàng, sạch sẽ gọn gàng.cái chính là do nhận thức hạn chế,tư tưởng xuề xòa, bảo thủ, ko chịu tiếp thu,tiến bộ vs nhân loại lại cứ đổ cho ngày xửa ngày xưa. ai cũng đổ lỗi cho đời thế xã hội này thụt lùi đi về đâu? mà thôi mình vẫn đang bực về chuyện mc mình ở bẩn mà bé nhà mình bị nhiễm trùng đường ruột sốt gần 40 độ phải vào viện cấp cứu, k ở trong gia đình mình, k ở trong trường hợp con cái mắc bệnh oan thì k hiểu đc đâu.
""Những người ăn uống kiêu xấu tính xấu nết đó là kiểu tham ăn tục uống, có tính tham lam, tiếc của và tiết kiệm những lúc trời ơi đất hỡi. Keo kiệt. "" nhận xét thế này thì cay nghiệt quá !
Mc nhà bác ăn uống khinh khủng quá. Em may vớ được mẹ chồng sạch sẽ. Nói chung em ăn cơm mà thấy ai mút đũa xong cứ gắp cái này cái nọ, em sợ lắm, ko ăn món ấy luôn.
Nếu ko chịu được thì ở riêng chứ ko góp ý thay đổi nếp sống của cả 1 con người mấy chục năm đâu. Kì lạ là chồng bạn ở với MC bạn bao nhiêu năm mà có sao đâu, vẫn sống ok và lấy bạn đó thôi- Cái đó là thích nghi với hoàn cảnh. Không chịu được thì ko ở chung nữa, có j đâu
góp ý người già khó lắm. Hàng ngày đọc báo về vệ sinh cho bà nghe vậy. Khăn bẩn của bà bạn chịu khó vứt hết đi, thay loạt khăn sạch vào. KHi bà chuẩn bị liếm thì nhanh tay chộp lấy trước khi bà định thực hiện.