Mình vừa trải qua những ngày th.á.n.g kinh hoàng nhất trong cuộc đời. Lỗi của mình! Là lỗi của mình! Mình đã quá chủ quan, nóng vội. Cảm giác của một bà mẹ mất con khủng khiếp lắm các mẹ ạ! Dằn vặt, lo lắng, bất an, đau khổ... Lúc đó mình chỉ biết ôm bụng khóc, vừa khóc vừa lẩm bẩm cầu xin ông trời hãy cứu lấy đứa con bé bỏng. Thế nhưng mọi thứ đã quay lưng!!! Thế nhưng tất cả đã quá muộn màng!!! Có lẽ các mẹ đang thắc mắc mình đã gây ra lỗi gì mà đến nỗi mất con đúng không? Thật sự mình chẳng muốn kể cái chuyện đau lòng, đáng xấu hổ này ra đâu, nhưng cuối cùng mình nghĩ, phải thật can đảm, phải nói ra để các mẹ khác rút kinh nghiệm, không lâm vào trường hợp như mình nữa. Cơ địa mình hơi yếu nên kết hôn được 3 năm mới có thai. Lúc thử que lên 2 vạch, vợ chồng mình mừng đến rơi nước mắt. Mình còn nhớ hôm đi siêu âm về, nghe bác sĩ bảo cơ thể mình bị suy nhược, túi thai bị bóc tách nhẹ, cần cẩn thận đi đứng và ăn uống tẩm bổ, chồng đã chở mình đi ăn một cái lẩu hải sản to ơi là to, rồi hai đứa còn ghé nhà sách tậu thêm một đống sách dành cho mẹ mang thai và chăm con nhỏ nữa chứ. Đọc đâu tầm 1-2 cuốn thì bắt đầu chán, mình gạt chúng sang một bên và lên mạng gõ thông tin cho nhanh. Mẹ mình ở ngoài quê có gọi điện vào dặn phải ăn uống, tẩm bổ cho nhiều, nhất là các món an thai để cho thai nhi ổn định, phát triển khỏe mạnh, lớn nhanh, thông minh. Vì vậy, mình gõ tìm kiếm các món có tác dụng an thai. Nào là cháo cá chép, cháo cá hồi, cháo hạt sen, cháo gà tần thuốc bắc, cháo đậu đen... Mình “triển” ngay mỗi ngày một loại. Ăn cháo mãi cũng ngán. Một hôm, mình lân la tìm thử xem có món nào mới đỡ ngán không thì mới biết đến món “canh ngải cứu trứng gà”, “nước luộc củ gai”. Hai món này được khá nhiều mẹ động thai ưa chuộng vì có tác dụng an thai rất tốt. Nghiên cứu cách nấu thấy cũng dễ nên ngay hôm sau, mình nấu liền. Một tuần sau đó, ngày nào mình cũng ăn canh ngải cứu nấu với trứng gà và mua củ gai về luộc lấy nước uống. Mình nôn nóng ăn uống cật lực hai món đó với mong muốn tỉ lệ bóc tách nhau thai giảm xuống còn 0%, con lớn lên nhanh chóng. Đến giờ bình tâm lại mình vẫn không hiểu sao lúc ấy lại bồng bột, tùy tiện đến vậy. Một món ăn dù tốt đến mấy thì phụ nữ mang thai cũng không nên ăn quá nhiều và kéo dài như thế. Huống hồ, hai món này chưa được kiểm định rõ ràng. Mặt khác, món ăn an thai có thể hợp với cơ địa người này nhưng lại không hợp với cơ địa người khác. Nói nôm na dễ hiểu thì với người này nó là thuốc tiên nhưng với người khác nó có thể là thuốc độc. Phụ nữ mang thai phải khám kĩ lưỡng xem tình trạng sức khỏe có hợp để ăn các món đó hay không. Trở lại với chuyện của mình, sau 1 tuần cật lực nhồi nhét “ngải cứu trứng gà” và “nước củ gai”, mình bị đau bụng dưới râm ran, sau đó cơn đau nặng hơn và liên tục, ra máu nâu. Mình sợ hãi cùng cực, đầu óc choáng váng, mặt tái xanh tái mét. Được chồng đưa đến viện kiểm tra, mình nằm yên nhắm mắt cắn răng nghe bác sĩ phán: “Nhau thai bóc tách quá nhiều, dò không nghe thấy tim thai đập, vợ chồng anh chị phải làm thủ tục để chúng tôi tiến hành hút thai lưu ra chứ để lâu là nhiễm trùng”. Bác sĩ còn mắng mình té tát vì ăn uống mấy món an thai một cách bừa bãi. Bác có phân tích là hai món mình ăn tuy có tác dụng an thai khá tốt nhưng nó đều có tính nhiệt, mà cơ thể mình cũng thuộc thể nhiệt (lại đang khá yếu và động thai nhẹ) nên kết hợp với nhau làm cho yếu tố nhiệt tăng gấp bội phần, nóng trong, thai nhi bị ảnh hưởng, trao đổi oxi và dinh dưỡng kém nên ngừng phát triển, bóc tách nhau thai. Mình nghe bác sĩ nói mà nước mắt dàn dụa, hai tai ù đi, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Chồng mình nén đau cầm chặt lấy tay vợ thủ thỉ câu gì đó mà mình nghe chả rõ. Thực sự mình hối hận, đau đớn vô cùng. Chính vì cẩu thả, thiếu hiểu biết mà hại con không thể chào đời. Kể từ ấy, mình “chừa” cái tật ăn uống bừa, vô tội vạ, bổ đâu không thấy chỉ thấy mình đã đánh mất đứa con thân yêu. Không biết đến bao giờ con mới quay về với mình nữa. Mình khuyên các mẹ, khi mang thai, hễ ăn uống thứ gì lạ cũng nên hỏi ý kiến bác sĩ trước đã. Với lại, nhiều món mình ăn thường ngày không sao nhưng khi có thai lại bị chống chỉ định đấy ạ (ví dụ: khổ qua, rau ngót, gỏi thịt sống...). Khi biết chắc nó an toàn rồi thì hãy ăn, mà ăn cũng có điều độ chứ đừng lạm dụng quá. Nhân đây, mình xin chia sẻ cho các mẹ cách chế biến món ngải cứu trứng gà an toàn hơn, các mẹ có cơ thể thuộc thể nhiệt vẫn dùng được. Cách này do bác sĩ chỉ cho mình biết đấy ạ: Các mẹ luộc trứng gà cho đến khi lòng trắng trứng đông lại thì vớt ra, gõ nhẹ cho vỏ trứng rạn đều. Cho lá ngải cứu đã thái mỏng vào nồi nước đang sôi, cho tiếp quả trứng vừa rồi vào. Đun nhỏ lửa tầm 10 phút cho nước lá ngải cứu thấm vào trứng. Vớt trứng ra để nguội, bóc vỏ rồi ăn. Với cách này, hàm lượng chất từ lá ngải cứu khá thấp, mẹ bầu ăn sẽ an toàn, ít “nóng trong” hơn. Có thể ăn 1 tuần 1 quả nha các mẹ. Nguồn: *********