Em thấy nhiều người nói mang thai mà ăn các loại hạt như: hạt óc chó, hạt mắc ca… thì con sẽ thông minh. Rồi ăn trứng ngỗng. Mình thì bầu 28 tháng rồi vẫn chưa ăn những thứ đó. Đang không biết nên ăn gì vì những thứ đó đều là những thứ đắt và không biết giờ ăn có tác dụng gì không. Các mẹ có kinh nghiệm cho em xin lời khuyên nên ăn gì cho con thông minh với ạ?
Mẹ nó ơi, ngày trc mình mang bầu, cuối tuần ăn toàn cháo cá chép (tự nấu) với 9 quả trứng ngồng (=)) vì người nhà bên nội bên ngoại đều gửi ) giờ con bé con nhà mình cứ gọi là nghịch như quỷ sứ mà cái gì cũng biết Mình bế con ra ngoài ai cũng bảo con thông mình Bạn thử ăn những cái đó xem, vừa tốt cho sức khỏe mẹ vừa tốt cho con, chúc bạn và con khỏe mạnh
Bạn biết cách nầu thì k tanh đâu, cá chép mà, ngon nhắm, k tanh chứt nào Chia sẻ cách nấu nhé Bạn mua cá chép nhỏ tầm dưới 5 lạng thôi, sau rôi về nhà rửa sạch phần ngoài, ko cần mổ, cạo vảy đi Sau đó bạn luộc cá lên, cho cá chín tới là đc, cẩn thận kẻo lát Sau đó nước cá bạn lọc bỏ phần cắn bẩn ở dưới, dùng nước đó nấu cháo, nếu ít nước thì cho thêm nước lọc vào Cá thì bạn lọc bỏ sương, sau đó phi hành khô thơm lên thì cho cá vào đảo, cho gia vị mắn muối mì chính vào cá cho hơi đặm đặm 1 chút, đợi cá hơi xoăn và ngấm gia vị thì bạn chút tất cả vào nồi cháo nhé Sau đó để cho nhừ cháo là ok Ăn cùng với hành, rau mùi, hoặc tía tô bạn nhé, thơm mà ngon lắm Mình k bầu mà thỉnh thoảng thèm cũng nấu cho cả nhà ăn, cho cả con ăn nữa ấy
Quả óc chó không những tốt mà rất tốt cho trí thông minh của trẻ, nguồn Omega3 cao gấp 3 lần cá hồi và còn giúp mẹ phòng tránh tiểu đường thai kỳ, cải thiện tình trạng táo bón, giúp mẹ ăn ngủ ngon hơn...
Mẹ nó ăn cháo cá chép vừa tốt cho con, cho mẹ, lại còn da trắng môi đỏ nữa chứ, bé nhà mình trộm vía cứng cáp mà da trắng môi đỏ nhé, hehe, đi đâu ai cũng khen con xinh mà mát lòng mát dạ mẹ nó à
Cũng cách nấu như trên nhưng trước khi ăn mẹ nó thay rau mùi, tía tô bằng hành + thìa là cũng ngon lắm nhé.
Ôi hôm qua xã nhà em cũng mua cá chép về nấu mà sao em mới ngửi mùi cháo thôi đã k ăn được rồi. Cố ăn đc lưng bát thôi.
Thế là mẹ nó vẫn chưa qua giai đoạn nghén ah? Cố gắng qua giai đoạn nghén ăn uống sẽ cải thiện hơn chút đấy. Trước mình cũng vậy, chẳng ăn uống đc gì, giờ ổn hơn rồi. Ông xã giờ bận chẳng có tgian đi câu nên toàn ra hồ tây xin cá về để vk ăn.
Xa nhà bạn khéo quá cơ, k cần đi mà vẫn xin được cá về cho vợ là tốt rồi. Nhất là các ở Hồ tây là sạch rồi. Nhà mình đi mua, chỉ đc cá nuôi thôi.
Mình chẳng hiều thế nào mà trước khi có bầu rất thích ăn trứng gà và cá. Khi có bầu lại sợ 2 cái đó. Toàn đồ mọi người bảo phải ăn.
Óc chó và mắc ca đều đắt, còn trứng ngỗng thì nó như bình thường thôi mn ạ! Có khi còn chẳng bằng trứng gà ý. Nếu có điều kiện thì mn nên ăn 1 số hạt. Cũng có tác dụng đó
Tanh có thể do mn đang nghén hoặc xã nhà bạn chế biến chưa đúng cách. Tương tự như cách làm của mẹ j phía trên, m mách mn cách làm cá hết mùi tanh nhé. Cá mn rửa sạch rồi pha ít nước ấm, có vắt thêm chút chanh hoặc giấm hoặc rượu rồi lấy khăn sạch hoặc giấy thấm dầu lau khô cho hết nhớt, tanh. Sau đó cho vào luộc, khi sôi có ít bọt nào thì hớt hết ra nhé. Cá lọc rồi, xương mn cho vào máy xay sto say nhỏ lọc nước như lọc cua ý. Mắm muối gia vị vừa ăn,thêm ít hành khô, gừng đập băm nhỏmn nhé, thêm ít thì là nữa. m hay cho thêm chanh và tiêu bột khi ăn. Cực ngon mà không bao giờ tanh mn nhé