tớ thấy gần nhà có cu lùn quá, bme cho uống sữa cho cao, nhưng mà chiều dài vẫn thế mà chiều rộng thì ngày càng tăng cơ, hihi
hic hic, khổ thân bé nhà mn, thế là xấu mất hàng tiền đạo rồi. nhưng mà mới răng sữa nên chưa lo, hichic, nhà tớ 11 thags mà chưa thấy cháu t có cái răng nào lo sốt vó, tới bv khám thì bs bảo thiếu can xi, mặc dù chau t vẫn uống canxi đều nhé
mn cứ ăn uống đủ chất thôi, e mới nghe con khỏe từ trong bụng mẹ chứ chưa nghe con chân dài từ trong bụng đâu mn
giờ cu cháu t đã mọc 3 cái răng rùi, cu câu đc 15 tháng rùi, hihi, chỉ bùn cười mọc 3 cái, thì hai cái hàm dưới, một cái hàm trên, nó cười nhìn như cụ già đau khổ ý
hihi, vâng ạ, trộm vía mong bé khỏe mạnh ạ, hihi, e là e hơi bị cú bố cháu chê e chân ngắn, xong cái gì xấu cũng đổ cho mẹ, cái gì đẹp thì nhận của mình, cứ nc với con là bảo không đc chân ngắn giống mẹ đâu đấy chứ
hehe mn cứ yên tâm đi, như e đây, k hiểu sao bố mẹ e đều chân ngắn, mà trộm vía đẻ ra e nhìn vô ai cũng phải công nhận là chân dài (hị hị), toàn bảo là gen lặn
trộm vía bé nhà t cũng ngoan k quấy khóc nên mẹ ck ở nhà bồng bế cũng nhàn , đỡ đc bọn t bnhiu việc, hihi , mỗi khi t nhìn hắn ta là t k che đc miệng ý, răng thì đã xấu lại còn hay toe toét , ghét lắm