Người mẹ đơn thân đã cắn "của quý" của cậu con trai 9 tuổi khi đang lên cơn điên vào Chủ nhật vừa qua tại Yinbin, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Sự việc xảy ra khi cậu bé Liang Liang đến thăm mẹ tại một ngôi chùa nơi người mẹ đang ở để chữa trị bệnh rối loạn thần kinh. Người phụ nữ chưa hề cưới xin nhưng đã có con trai với bạn trai của mình. Họ chia tay khi Liang Liang ra đời. Các bác sĩ đã phải mất 2 tiếng để cứu lấy mạng sống cho cậu bé. Người thân cũng đã không thể tìm thấy phần dương vật bị cắn đứt của cậu nhóc. Người mẹ cũng đã được nhập viện. Các bác sĩ cho biết cô luôn tự nói chuyện với bản thân và hành động điên rồ kể từ Chủ Nhật tới giờ. Sau khi được chữa trị, hiện tại, cậu bé không còn trong tình trạng nguy hiểm. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết trên tờ Southwest Metropolis Daily rằng bộ phận sinh dục của cậu bé rất có thể sẽ bị ảnh hưởng đến suốt đời. Khi trưởng thành, cậu bé sẽ có nhu cầu tình dục như bao người đàn ông khác. Tuy nhiên, tai nạn này sẽ khiến cho cậu bé đau đớn hơn rất nhiều.
Ðề: Mẹ cắn đứt "của quý" của con ÔI thật khổ thân cậu bé và đáng thương cho người mẹ. Người mẹ khi nhận thức được sẽ ân hận suốt đời.
Ðề: Mẹ cắn đứt "của quý" của con Ôi khổ thân con quá, chắc bà mẹ bị chồng ruồng bỏ nên tâm lý như thế chăng.