Có thêm cháu nên mẹ cháu đang cố gắng làm nhiều hơn. Cũng mệt, cũng vất vả nhưng được cái cháu cũng là động lực an ủi làm cho mẹ cháu không còn căng thẳng. Con cái lúc nào cũng là điểm tựa để bố mẹ luôn nỗ lực phấn đấu. Các bố mẹ có cùng quan điểm không?
đúng đó nhìn con yêu ,...bất cứ ông bố bà mẹ nào đều tự nhủ cố gắng để lo cho con về mọi măt đến khi cháu 18t
Đúng đấy bạn à. Nhà bạn được mấy đứa rồi? Nhà mình 2 đứa, cứ quay cuồng hết cả lên, nh rồi cũng sẽ ổn hết thôi/
Em cũng cùng chung quan điểm với mẹ nó Mong mẹ nó luôn nhận được nhiều niềm vui và hạnh phúc khi có thêm bé nhé!
Con cái luôn là món quà vô giá với các cha mẹ! Chúc chị luôn có nhiều động lực để phấn đấu vì các con! Em rất vui được làm quen với chị, em là lính mới - mới loe ngoe trên diễn đàn.