Mình là 1 người mẹ mẹ của 2 cậu con trai 12 tuổi và 21 tuần tuổi đang trong bụng. Đăng ký tham gia diễn đàn thấy phần hướng dẫn dành cho người mới tham gia mà đọc ko nhập tâm , thôi thì cứ đi tới đâu chào hỏi tới đấy, có sai xót j khi sử dụng diễn đàn cũng mong được các cha mẹ đi trước và mod chỉ bảo thêm. Cảm ơn diễn đàn đã có 1 sân chơi để các cha mẹ giao lưu học hỏi về cách nuôi dạy con, xả những điều ko thể nói ra cùng ng bên cạnh hay ko có ng bên cạnh để nói, có 1 môi trường kinh doanh uy tín và thân thiện. Chúc diễn đàn ngày càng phát triển, chúc các cha mẹ và các con sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc và may mắn. Mong đc học hỏi và làm quen với các cha mẹ trên diễn đàn (u)
Ðề: Mẹ Chíp và Đậu gửi lời chào thân mến tới mod và đại gia đình làm cha mẹ chào chị , rất vui đc làm quen với chị ạ
Ðề: Mẹ Chíp và Đậu gửi lời chào thân mến tới mod và đại gia đình làm cha mẹ Cảm ơn mẹ Tarta. Chúc mẹ Tarta ngày mới thuận lợi và buôn may bán đắt nhé.
Ðề: Mẹ Chíp và Đậu gửi lời chào thân mến tới mod và đại gia đình làm cha mẹ Rất vui làm quen với chị. Hai bé cách nhau nhiều tuổi nhỉ, chúc gđ chị luôn vui vẻ, hạnh phúc
Ðề: Mẹ Chíp và Đậu gửi lời chào thân mến tới mod và đại gia đình làm cha mẹ rất vui được làm quen vs mẹ nó, chúc gia đình luôn hp
Ðề: Mẹ Chíp và Đậu gửi lời chào thân mến tới mod và đại gia đình làm cha mẹ em cũng muốn làm quen.............................
Ðề: Mẹ Chíp và Đậu gửi lời chào thân mến tới mod và đại gia đình làm cha mẹ Hoan hỷ và hớn hở dc làm quen với echxanh108, hanhphuc_trontron và nhocboo_shop. 2 cháu cách nhau xa vì em Đậu là do trúng số mà có đấy nhocboo_shop ah. Hì hì....
Ðề: Mẹ Chíp và Đậu gửi lời chào thân mến tới mod và đại gia đình làm cha mẹ Vậy thì càng chúc mừng mn. Chúc mn có thật nhiều sức khỏe trong gđ bầu bí này nhé!
Ðề: Mẹ Chíp và Đậu gửi lời chào thân mến tới mod và đại gia đình làm cha mẹ rất vui được làm quen với mẹ Chíp đậu nhé
Ðề: Mẹ Chíp và Đậu gửi lời chào thân mến tới mod và đại gia đình làm cha mẹ chào mẹ nó.Chúc mẹ nó sức khỏe và nhiều niềm vui trên diễn đàn nhé!
Ðề: Mẹ Chíp và Đậu gửi lời chào thân mến tới mod và đại gia đình làm cha mẹ rất vui dc làm quen với mn, chúc 3 mẹ con nhiều sk
Ðề: Mẹ Chíp và Đậu gửi lời chào thân mến tới mod và đại gia đình làm cha mẹ E cảm ơn chị nhiều ạ..........
Ðề: Mẹ Chíp và Đậu gửi lời chào thân mến tới mod và đại gia đình làm cha mẹ chào mừng mẹ nó đến với diễn đàn, chúc mẹ nó sắp tới mẹ tròn con vuông na rất vui dc làm quen với mẹ nó, rảnh rỗi mời mẹ nó qua topic nhà mình chơi nha, chúc mẹ nó có nhiều niềm vui trên làm cha mẹ! https://www.facebook.com/CheshantuyetcothuHG
Ðề: Mẹ Chíp và Đậu gửi lời chào thân mến tới mod và đại gia đình làm cha mẹ Dạ cảm ơn mọi người đã chào đón mẹ Chíp và Đậu nhiệt tình, thân thiện và đã dành cho tớ những lời chúc thật tốt đẹp. Mong rằng ngày mai mọi điều an lành cũng sẽ đến với mẹ con mình cũng như tất cả mọi người.
Ðề: Mẹ Chíp và Đậu gửi lời chào thân mến tới mod và đại gia đình làm cha mẹ chào mẹ nó chúc mẹ nó đi tám được nhiều chuyện
Ðề: Mẹ Chíp và Đậu gửi lời chào thân mến tới mod và đại gia đình làm cha mẹ Chị thật hạnh phúc ạ! Em cũng rất vui khi được làm quen với chị ạ! Chúc chị luôn gặp nhiều may mắn!
Ðề: Mẹ Chíp và Đậu gửi lời chào thân mến tới mod và đại gia đình làm cha mẹ Rất vui được làm quen với mn, 2 bé nhà mn cách nhau xa thế???
Ðề: Mẹ Chíp và Đậu gửi lời chào thân mến tới mod và đại gia đình làm cha mẹ Tối hnay mẹ cháu mới thực sự thư thái và an tâm để vào LCM cảm ơn sự chào đón nồng hậu của tất cả mọi người. Sáng thấy con ăn có 1 chén nhỏ cháo thịt bằm mẹ nấu, biết con trai đang lo lắng. Dắt con sang trường mới, bàn tay nhỏ mềm ngoan ngoãn nằm trọn trong lòng bàn tay mẹ băng qua ngã tư, tới tận lớp học mà ko xấu hổ rút khỏi tay mẹ như mọi khi. - Con lo lắng phải ko? Mẹ cũng hồi hộp lắm. Mẹ đợi cô giáo tới và đưa con vào lớp nhé. - Dạ, con hơi lo. Nhưng ko sao đâu. Bóp nhẹ tay con để con biết có mẹ bên con. Mẹ nhìn con quan sát xem con có j bất an ko. Con nhìn con chim sâu đang đậu trên cây bàng. con trai mẹ luôn thế! Mẹ về mở cửa hàng bán và chuẩn bị bữa cơm trưa đón con. Món canh rong biển thịt bò con ăn cho mát, món cải chít xào nấm , thịt bò con ăn cho có chất xơ, món chả lá lốt con ưa thik. Mẹ nấu mà quên luôn cái bếp nhà mình hơi thấp làm mẹ cúi đau hết lưng và mỏi chân, cứ nghĩ tới cái lưng nhỏ xíu còng xuống vì balo nặng ko cho mẹ xách jup vì lo em Đậu trong bụng làm mẹ mệt mất ngủ đêm qua mà mẹ chẳng còn làm ca sĩ trong nhà bếp như mọi khi. Con về huyên thuyên chuyện trường lớp và khen đồ ăn mẹ nấu ngon mẹ mới an tâm phần nào và cảm giác mắc lỗi với con bớt đi chút. Con trai mẹ giỏi lắm. Mẹ biết con làm dc mà. Bởi đây đâu phải lần đầu. Học xong lớp 1 con phải về NĐ ở cùng bà ngoại vì con mổ 2 lần cần ng chăm sóc. Mẹ ở lại HN tiếp tục làm và nhớ con đến cháy ruột gan. Năm sau con quay lại HN học và ở cùng mẹ. Chưa đc bao lâu mẹ nghỉ làm để xuống HP kinh doanh, con xuống HP học . Hết cấp 1. Con lại về NĐ vì sự thông minh đến nông nổi và dại khờ của mẹ. 6 tháng xa con mẹ biết mẹ đang sai. Bh con đang cần mẹ nhưng mẹ lại theo đuổi sự thành công với thương hiệu nhờ vào chút tài nấu ăn lẻ, tâm đối đãi với khách hàng. Có thêm em Đậu và sk ko tốt mẹ nhận ra mẹ đang tham mà ko lựa sức mình. Quay về với em Đậu trong bụng cùng sk ko ổn, và bắt đầu lại từ đầu với nhiều ràng buộc nhưng mẹ biết chắc mẹ luôn phải chọn các con. Mẹ ko tham làm điều j to tát nữa. Mẹ làm người mẹ. Đơn giản và có trách nhiệm mang hạnh phúc, sự bình an cho các con. Mẹ con mình sẽ hạnh phúc và tất cả các cha mẹ , các em nhỏ cũng sẽ dc hạnh phúc. Cuộc đời mình do mình làm chủ nhất định thế phải ko các cha mẹ ?
Ðề: Mẹ Chíp và Đậu gửi lời chào thân mến tới mod và đại gia đình làm cha mẹ H Nhà mẹ con cháu đang hết gạo. Nhà mẹ Khanhanhim bán cho mẹ cháu 10kg gạo tẻ loại ngon đi ạ
Ðề: Mẹ Chíp và Đậu gửi lời chào thân mến tới mod và đại gia đình làm cha mẹ Chào mẹ Chíp Đậu. rất vui dc làm quen với mn ạ