Mẹ Chíp xinh xin chào tất cả các mẹ và các bé . Chíp xinh mới gia nhập diễn đàn nên còn nhiều bỡ ngỡ, mong các mẹ giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiêm. Rất vui được làm quen với cả nhà .
Cảm ơn các mẹ đã welcome em . Chíp nhà em được 25 tháng rồi, mới đi "bộ đội" được 2 tuần thôi, ốm quá các mẹ ạ . Hiện giờ đang ho quá . Em đang hỏi mẹ Tuli xem sao đây
Hi hi, chít thật, em xin lỗi mẹ Luti nhé, em mới join vào DD nên chưa nhớ tên bác . Mong bác tha tội :wink: Cảm ơn mẹ Oanhsalát nhé . Rất vui được làm quen với các mẹ
Ah thi luc nao de thuong chi la Oanhsalat con luc nao...ay ay thi chi la ...lasat ma`, hiii ca 2 nick deu dung ha. :wink:
To mẹ Chíp xinh : Ối giời ơi có bắt nạt thì chỉ dám bắt nạt chồng thôi chứ ai lại đi bắt nạt hàng xóm, mẹ chíp xinh yên tâm cứ nhào rô diễn đàn liên tục nhé... hì hì To em ngáo ộp : chị đã bảo là OK mà thế nào cũng xong tuốt tuồn tuột.
Hi hi, mẹ Oanhsalat có vẻ nổi tiếng đây, hôm nào chị em tổ chức offline cho em gặp chị với nhé. Cám ơn Oanhsalat đã động viên em nhé. Hy vọng có ngày gặp mặt chị.
To mẹ Chíp xinh : có nổi tiếng gì đâu thì cứ động viên mẹ chíp xinh tí ti cho có đồng bọn lượn trong diễn đàn thôi mừ. Còn vụ off hay on đều được hết nick của mẹ chíp xinh trong Yahoo như thế nào trong lúc chưa off được thì ta on vậy nhé.
Chào mẹ Chíp xinh đã đến với diễn đàn LCM. Hôm nào mẹ Chíp xinh đưa ảnh Chíp vào avatar để mọi người cùng ngắm nhé. (Xin tiết lộ là trong diễn đàn rất nhiều bé tên là Chíp đấy ) Mà mẹ Oanhlasat ơi, mẹ Oanh đi đâu đấy mà dạo này mới thấy vào lại diễn đàn :?:
Chào mẹ Hột, dạo này anh Hột thế nào, mẹ Oanh cũng vẫn "on" suốt đó chứ nhưng chẳng biết post cái gì nên nữa thế là cần cái gì thì cứ âm thầm vào diễn đàn học hỏi các bậc tiền bối thôi. hì hì
Bác Oanhsalat ơi, Sếp em hay soi lắm nên em cũng ko mấy khi chát chít được, thế mới khổ. Thôi, em với các bác 888 ở đây cũng được.
To mẹ chíp xinh: OK đi, thế thì ta cứ 888 cũng ổn lắm rồi, còn khi nào off thì ta diện kiến nhau sau vậy nhé. Chúc chíp xinh mau ăn chóng lớn cho bố mẹ chíp xinh được nhờ nhé.
Mẹ "ngáo ộp" ơi, mẹ Mơ chua thì luôn luôn gọi bác hàng xóm là mẹ "Oanh salát" thôi, vì em đã nhận anh Jim nhà bác ấy là "con rể" rồi mà. :lol: Mấy lại, em cũng chứng thực cho lời của mẹ Oanh salát "... chỉ bắt nạt chồng thôi, chứ không bắt nạt hàng xóm đâu"... hehe... Mẹ Chíp xinh ơi, chị em mình lại gặp nhau ở đây rồi. Chị Chíp đã được 25 tháng rồi cơ à? Em Mơ chua hôm nay mới được tròn 15 tháng đấy. Mẹ Chíp xinh cho bé đi "bộ đội" như thế có hơi sớm không nhỉ??? Hay là bố mẹ Chíp xinh muốn được rảnh rang để còn "sản xuất" thêm một em bé nữa? Chị Chíp đã hết ho chưa?