Thông tin: Mẹ Chồng Bảo: “mỗi Tháng Đưa 3 Triệu, Tao Trông Cháu Cho”

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi support6, 26/12/2017.

  1. support6

    support6 Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    14/10/2013
    Bài viết:
    2,268
    Đã được thích:
    598
    Điểm thành tích:
    823
    Bà nói, đi thuê giúp việc cũng hết 4-5 triệu, chưa kể nuôi ăn, nuôi ở. Bà ở nhà rảnh không làm gì cả cứ đưa bà 3 triệu là bà chăm cháu cho từ A đến Z.

    [​IMG]

    Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm mới có con đầu lòng. Do lúc mang thai sức khỏe không đảm bảo nên tôi cũng xin nghỉ việc ở nhà tĩnh dưỡng. Tuy sống sát ngay nhà chồng nhưng tôi cũng chẳng được đỡ đần gì về mặt kinh tế nên vô cùng khó khăn. Lúc mang thai, lương chồng tôi được 10 triệu một tháng. Ngoài chi cho ăn uống, đi lại, thuốc thang hết hơn 3 triệu, tôi chỉ còn khoảng 1 triệu đủ để lo sinh nở.

    Bao khó khăn thế vậy mà cũng qua. Hiện tại bé nhà tôi đã được 12 tháng tuổi và tôi có dự định đi làm trở lại để đỡ đần chồng đồng ra đồng vào. Tuy nhiên, chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tìm người trông con. Nếu đi nhà trẻ thì chỗ tôi không trường nào nhận, còn thuê người trông với mức lương 4-5 triệu như bây giờ thì tôi không có đủ tiền.

    Nói về nhà chồng, bố mẹ chồng tôi trước đây đều không có việc làm ổn định. Mẹ chồng tôi trước có ra chợ buôn bán nhưng rồi không chịu được khổ lại về nhà. Bố tôi có một công ty xây dựng nhưng đã phá sản từ mấy năm trước còn đang nợ ngân hàng vài tỷ. Giờ ông chỉ ở nhà chạy sổ sách cho người ta, mỗi tháng thu nhập khoảng 5-7 triệu, chi tiêu cho cả gia đình 3, 4 người gồm 2 ông bà, cụ già 100 tuổi mà một bà dì không chồng. Có tháng không đủ tiền lãi ngân hàng lại sang vay chúng tôi ít tiền ăn. Không có điều kiện nhưng ông bà vẫn sống sang chảng và giữ thói sĩ diện với người ngoài.

    Từ lúc tôi mang thai rồi sinh con, ông bà chưa từng mua cho cháu hộp sữa hay bộ quần áo nào. Một đồng lẻ cũng không cho, chỉ chờ cơ hội lúc chồng tôi có lương để sang xin vài trăm tiền ăn hay tiền điện nước. Thậm chí hôm tôi đi đẻ, bí quá mới sang vay mẹ chồng 1 triệu. Cháu còn chưa đầy tháng bà đã sang tận nhà đòi tôi. Vậy cũng coi như cả nhà chồng trông chờ vào đồng lương 10 triệu của chồng tôi. Tháng nào con tôi khỏe mạnh thì còn đủ ăn, tháng nào không may ốm thì toàn phải vay nợ tiền thuốc. Chính vì thế vấn đề tiền nong tôi cũng không muốn liên quan gì đến nhà chồng.

    [​IMG]

    Nhưng giờ bí quá, công ty bên kia gọi tôi đi làm gấp nếu không sẽ tuyển người khác. Lương bên ấy 1 tháng cũng tầm 7 triệu, gia đình tôi sẽ đỡ khó khăn hơn. Chẳng biết làm thế nào, tôi mới bàn bạc với chồng nhờ ông bà trông giúp 2-3 tháng nữa cho con cứng cáp sẽ gửi đi nhà trẻ. Ông bà đã nghỉ hưu, không có nhiều việc để làm, giờ cùng nhau chăm cháu cũng vui cửa vui nhà, vợ chồng tôi lại yên tâm hơn là giao con cho người ngoài…Tôi cũng định gửi bà 1 triệu tiền trông, còn tiền ăn uống cho con tôi sẽ tự lo.

    Nhưng chưa chờ tôi mở lời về vấn đề tiền nong, mẹ chồng đã lên tiếng: “Ờ đi làm thì cũng thêm thu nhập. Cứ đưa đây 3 triệu, tao nuôi cho từ A đến Z không phải nghĩ ngợi.” Bà cũng viện cớ dạo này ông ốm yếu không làm gì được nữa. Nên trông thì cũng đành phải trông, nhưng phải đưa tiền cho ông bà.

    Nghe mẹ chồng nói, tôi tức nghẹn. Tôi mới đi làm còn phải thử việc, chắc gì lương đã đủ 3 triệu. Lương chồng vẫn hỗ trợ cho ông bà 1-2 triệu rồi còn trả nợ, thế nhưng bà lại đòi phải nộp cho bà thêm 3 triệu nữa mới trông cháu.

    Tôi cứ băn khoăn mãi, bỏ thêm 1 triệu tiền thuê người thì được theo ý mình, nhờ ông bà trông thì mang tiếng nhờ vả mà tiền vẫn phải đưa. Mà đưa bà 3 triệu thì cũng ngót nghét tiền lương của tôi, như thế tôi đi làm làm gì, thà ở nhà trông con còn hơn.

    Chán một điều nữa là chồng tôi chẳng hề nghĩ gì cho vợ con. Trong đầu anh chỉ nghĩ làm sao cho bố mẹ vừa lòng. Càng nghĩ lại càng thấy chán, chắc chẳng có bố mẹ chồng nào như bố mẹ chồng tôi đâu nhỉ. Giờ tôi không biết mình nên làm gì nữa. Nên tiếp tục ở nhà trông con hay cứ nghe theo bà rồi đi làm cho thoải mái. Hoặc có cách nào để bố mẹ tôi bớt tham tiền và thương cháu hơn không, mong mọi người chỉ giúp.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support6
    Đang tải...


  2. Yeu gia dinh nhat

    Yeu gia dinh nhat Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/8/2017
    Bài viết:
    2,845
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    223
    Ôi bà nội em chỉ bảo đấy cậu mày bảo t chỉ qua đó trông cửa hàng cho cậu mợ tháng trả 6 triệu nhưng gìơ t ra giúp chúng mày trông con thì hai vợ chồng tháng nào ít thì đưa tao mỗi đứa 1 triệu rưỡi tháng nào nhiều thì đưa tao 2 triệu ( tức là một tháng vợ chồng em phải đưa bà 3 triệu đến 4 triệu nhé) gìơ thì k cần thuê bà nội nữa nhà cửa yên ấm hơn dù vất vả ạ.
     
  3. dautuongsach

    dautuongsach Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/7/2014
    Bài viết:
    1,457
    Đã được thích:
    254
    Điểm thành tích:
    123
    Em thấy đưa tiền để ông bà trông cháu là đúng mà, ông bà lại còn chăm sóc tốt hơn thuê người nữa, cá nhân e sau này có nhờ ông bà trông con cũng phải biếu ông bà k tiền thì vật chất chứ k thấy áy náy lắm, nhiều người đẻ con mà k trông, lại còn bảo đẻ ra để bà trông trong khi là con của mình, k chăm lo đc thì đừng có mà đẻ
     
  4. dautuongsach

    dautuongsach Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/7/2014
    Bài viết:
    1,457
    Đã được thích:
    254
    Điểm thành tích:
    123
    Công việc chăm lo cho con là của bố mẹ chứ k phải của ông bà, như kiểu mẹ ck e bây giờ tính ra cả đời phải trông trẻ. Từ lúc trẻ đẻ 4 người con đã ở nhà trông 4 người, rồi bây giờ từ cháu nội đến cháu ngoại giờ là 5 đứa, đứa nào cũng 1 tay bà chăm lo, chả có thời gian nghỉ ngơi, trong khi bố mẹ nó ở nhà cũng chả chăm bẵm gì, cứ i lại cho bà, tháng biếu đc bà 1 triệu thì bà mua thức ăn vs quà vặt cho cháu đã mất 2tr rồi ý. Lại còn nghĩ 1 triệu ấy là to
     
  5. duongmai

    duongmai Em là con gái các bác ạ..

    Tham gia:
    28/9/2013
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    83
    Mình lại thấy ông bà rảnh thì nên giúp đỡ con cái, ví dụ nhà có điều kiện thì không sao, chứ nhà không có điều kiện, chồng thu nhập thấp k đủ lo cho vợ con mà ông bà rảnh có thẻ giúp để ng vợ có thể đi làm đủ trang trải thêm cho cs, còn nếu gia đình thu nhập khá, ck đủ lo cho vk con thì cũng nên biếu ông bà 1 khoản hàng tháng để ông bà chi tiêu
     
    Mẹ Minh Ngoc 55 thích bài này.
  6. bốcafe

    bốcafe Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/12/2017
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    8
    gặp trường hợp của bạn thì cũng khó xử phết, do trước kia ông bà có công ty, có thu nhập cao nên cuộc sống sang chảnh và tính cách thích khoe khoang, sống khổ thì không chiu được.
    Giờ mà thuê người ngoài thì nhà ck thế nào cũng ý kiến là có ông bà mà ko nhờ trông coi lại thuê người ngoài. Theo mình nghĩ phương án tốt nhất là nên ngồi nói chuyện lại với ck xem có cách nào hợp lý ko.
     
    Mẹ Minh Ngoc 55 thích bài này.
  7. Mẹ Kem iu

    Mẹ Kem iu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/8/2017
    Bài viết:
    2,011
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    253
    Mình thì thấy là về nguyên tắc ông bà ko có trách nhiệm phải trông con cho mình..Nên khi mình nhờ ông bà đồng ý thì tốt, ko đồng ý thì cũng phải vui vẻ vì đó ko phải là trách nhiệm của ông bà. Còn về mặt tình cảm ko xét, quý mình thì mình quý lại. Còn ông bà ko có thu nhập nên khi trông con cho mình thì mình có trách nhiệm là đúng rồi. Kể cả bạn trả cho bà 3tr nhưng con bạn vẫn là cháu bà. Cơ bản yên tâm hơn phần nào so với thuê người giúp việc. Kể cả lương bạn mới đi làm bằng phần trả cho bà thì bạn vẫn nên đi làm vì có qua giai đoạn thử việc mới có giai đoạn chính. Sau này bạn vào chính thức CV ổn định, thu nhập ổn định cũng là lúc cho con đi lớp, phát sinh rất nhiều khoản chị chứ nếu lúc đó bạn mới đi làm thì cũng mệt về tài chính nha! Còn ông bà nào thương con cháu thì sẽ thường ko đòi hỏi mà con cái tự biết nghĩ việc đó!
     
    nana_23, yeuthuong76me-cubi thích.
  8. dautuongsach

    dautuongsach Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/7/2014
    Bài viết:
    1,457
    Đã được thích:
    254
    Điểm thành tích:
    123
    Em thấy nhiều mẹ rất buồn cười, cứ lên mạng xong trách ông bà k chăm cháu vs ông bà k mua cho cháu cái này, cái nọ. Trong khi ông bà già rồi, nếu có lương hưu còn có đồng ra đồng vào chứ như bme e ở quê, cả năm làm ruộng mình chả có biếu ông bà thì thôi lại còn đòi hỏi ông bà phải mua cái này cái nọ. Vật chất thì không có chứ ông bà lúc nào cũng thương vs chiều cháu lắm
     
  9. Van_nguyen_2016

    Van_nguyen_2016 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/8/2016
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    43
    Theo mình thì bạn trong tình huống như bên trên, tốt nhất ở nhà chăm con, tìm cách mà làm thêm, bán hàng qua mạng chẳng hạn. Tự chăm con đi bạn, đừng nhờ ông bà. Ông bà mà nói được ra như thế, thì viêc chăm cháu cũng ko đến đầu đến đũa đâu bạn. Đừng giao con cho người như thế.
     
    Yeu gia dinh nhat thích bài này.
  10. mecutit2017

    mecutit2017 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/3/2017
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    83
    cũng đồng quan điểm với mn, thì cũng nên thông cảm với hoàn cảnh của ông bà bởi k có tiền lại lo lắng cụ bà 100 tuổi rồi lại nuôi mấy miệng ăn... cũng áp lực nên mới sinh ra đòi hỏi vật chất từ con cái như vậy
     
    Yeu gia dinh nhat thích bài này.
  11. Yeu gia dinh nhat

    Yeu gia dinh nhat Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/8/2017
    Bài viết:
    2,845
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    223
    !
    Em thíêt nghĩ việc biếu ô bà tiền 2,3 triệu k phải là vấn đề. Đẻ con ra thì phải nuôi là đúng. Nhưng các mẹ bíêt là k phải mẹ nào cũng may mắn giàu có, thử đặt vào hoàn cảnh thu nhập cả 2 v.ch 1 tháng đc 7-8 triệu, nuôi 2 đứa con, thuê nhà... bần cùng lắm chả có tiền mà thuê ô sin, mới nhờ tới ô bà giúp đỡ chứ đã dư giả để biếu ô bà mỗi tháng đôi ba triệu thì việc trông con nó đã đơn giản rồi ạ. việc đưa ô bà tiền là đúng, nhưng ô bà đòi phải có xiền mới trông cháu giúp thì xét về tình cảm và đạo đức nó k êm xuôi cho lắm. Tiện đây nói về kinh tế, em có bà bạn chồng.lương 8-9 triệu đưa về tháng 4,5 triệu cũng trang trải thuê nhà, 2 con nhỏ, tự trông nhau, ấy thế mà bà vợ vẫn bị bảo là chồng đưa tiền cho vợ như thế là tốt rồi vì chồng là đàn ông nên phải có tiền giữ ví còn bạn bè, công việc... thíêt nghĩ nẫu quá ạ. Vì 1 vợ, 2 con lại thuê nhà, anh chồng ăn cơm nhà, ngủ nhà thuê trọ, mà 3 mẹ con tiền để sống chả bằng tiền mình anh chồng đi đường ạ. thế nên các cụ có câu GIÀU CÓ SINH LỄ NGHIÃ, chứ bần hàn thì cũng chả há miệng ra đc ạ. Còn TRẺ CẬY CHA, GIÀ CẬY CON, phụ nữ mình nếu nghèo phải dựa vào ô bà giúp nuôi con mà ô bà tính toán thiệt hơn thì em Miễn bàn ạ. Vì em cũng từng đc mẹ chồng tính công chăm con nên em hiểu lúc mình khó khăn hoạn nạn mới hiểu lòng người. Chứ nhìn ở ngoài thì ai chả tốt ạ.
     
    huy caramenvuno89 thích.
  12. Yeu gia dinh nhat

    Yeu gia dinh nhat Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/8/2017
    Bài viết:
    2,845
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    223
    Vì con cái cũng thế nó mới khổ m.n ạ. Con vua thì lại làm vua con sãi ở chùa thì QUÉT LÁ ĐA... ha ha thế nên em nghĩ sống với nhau đã là gia đình thì tình cảm gia đình là thứ linh thiêng làm nên tất cả. Nhìn nhau mà sống chứ còn nếu vật chất đủ đầy thì em dám chắc chủ top đã k cần nhờ mẹ chồng trông con giúp phải không ạ. Thôi chịu khó chịu khổ m.n ạ, con mình đẻ mình nuôi bớt ăn 1 chút, con cứng cáp gửi trẻ mình đi cày, đói nhưng không khổ. Khi con người cần tiền chứ chả có tình thì cố chỉ khổ mình, khổ con ạ. Chúc m.n vui. Thân
     
  13. Yeu gia dinh nhat

    Yeu gia dinh nhat Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/8/2017
    Bài viết:
    2,845
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    223
    Ô bà nghỉ hưu rồi lương hưu còn cao hơn của chủ top hiện nay á. Hì em thích ý của bác này quá vì khj con người vì vật chất thì k trông cháu đc chu đáo đâu ạ. Nhất là khi người ta k thương rồi ạ
     
  14. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,708
    Đã được thích:
    2,865
    Điểm thành tích:
    913
    thuê ngoài ko yên tâm, họ còn nện con mình bùm bụp ấy, có ông bà là yên tâm nhất
     
  15. ngatlt

    ngatlt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    7,408
    Đã được thích:
    1,047
    Điểm thành tích:
    823
    Nhà m thì hồi bé đầu bà ngoại lên trông cho mỗi tháng cũng biếu bà ít tiền đình đám/ mua quà cho bà/ có đình đám m gửi tiền về cho ông ở nhà đi. Mặc dù ông nội có lươgn hưu và đi làm thêm lương bằng hai vch mình (bà nội đã mất) nh ông ko hề cho cháu đồng nào mua sữa cả. Nhà ngoại có ý bảo ck mình nói với ông là bà ngoại lên chăm cháu rồi thì ông có lươgn hưu mỗi tháng cho cháu 1 ít mua sữa nh ck m nhắn tin ông ko cho kêu cp nhiều. Hồi đấy m cũng xđ là ko nhờ vả gì bên ck sau này ko trách đc gì vch mình cả, m có tiền cũng biếu ngoại nhiều hơn (m công khai với ck là biếu mỗi bên 1 khoản nhất định thôi còn lại m biếu ngoại riêng mặc dù ck m toàn bảo phải biếu nhà ngoại nhiều, m toàn nói ko có tiền biếu thì công bằng, ck thích thì biếu thêm). Đến nay bố ck m đi xây dựng gđ nh ko hợp con cháu nên chắc đứa t2 m lại nhờ bà ngoại và tính cũng phải biếu bà 3tr/tháng. M nghĩ mn trả bà 3tr/tháng ăn uống bà lo hết cho thì cũng đc, vui vẻ cả đôi bên. B đi ra ngoài làm vừa năng động vừa có đồng ra đồng vào, thử việc thì mất có 2 tháng là cũng thôi b ah, sau lương 7tr thì b vẫn có thêm 3-4 tr tiêu nữa cơ mà. Nhất là con m lớn thì trông cũng vất vả chứ ko nhàn đâu ah. Cũng mất có mấy tháng nhờ bà thôi rồi b còn phải cho bé đi học nữa chứ, quan trọng nhất là mck bạn chăm cháu có chu đáo hay ko thôi? Sợ nhất là bà mải rồi để cháu lăn lê bò càng là mệt đấy. Chúc gđ b êm ấm, mọi vc thuận lợi. M suy nghĩ thoáng 1 chút là thấy ổn thôi ah
     
  16. Mẹ Minh Ngoc 55

    Mẹ Minh Ngoc 55 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2016
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    bà nội m bảo con ai ng đó chăm nên mình cg k nhờ, vì thế mẹ ck nàng dâu cg k có tình cảm mấy
     
  17. Mẹ Minh Ngoc 55

    Mẹ Minh Ngoc 55 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2016
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    nói đúng ra là ông bà chăm hộ cháu thì mình thấy mới có gắn kết và tình cảm, chứ k sau này ông bà già đòi hỏi phải chăm sóc ông bà hết lòng hết sức thì hơi khó.khác máu tanh lòng mà
     
  18. dieupxtb3112

    dieupxtb3112 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/10/2017
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    để ông bà chăm cũng tốt mà
     
  19. Hamypham

    Hamypham Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2012
    Bài viết:
    1,422
    Đã được thích:
    199
    Điểm thành tích:
    103
    Ông bà nói thế m cứ nhờ cháu ông bà m đi làm đỡ lo còn hơn thuê người ngoài nói vậy có khi ông bà còn cho cháu thêm không đi đâu mà thiệt khi nào đủ tuổi cho đi lớp
     
  20. PapacuaBong

    PapacuaBong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/12/2017
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Hoàn cảnh của chị cũng khó vì kinh tế không được tốt cho lắm ,nhưng nếu thuê người ngoài thì thoải mái tùy theo ý mình ,nhưng không thể toàn tâm toàn ý chăm lo cho con mình được ,ngày xưa nhà em cũng thuê giúp việc nhưng mà cứ phải soi xét các kiểu mệt mỏi lắm ,rảnh ra là toàn cho con nằm lăn lóc xuống đất ngồi chơi điện thoại ,lúc thì cho bé ngồi xem tv (trẻ con cho xem tv nhiều không tốt đúng không ạ ), bà thì chắc chắn sẽ an tâm hơn , nên chị đừng đắn đo 3tr cho bà cũng không có gì là quá đáng đâu ạ :D
     
    bocuasau17 thích bài này.

Chia sẻ trang này