Thật là không biết trên đời có trường hợp này oái ăm như trường hợp của em không? kể chuyện mà cứ như chuyện cười. Đầu đuôi như sau: Mẹ chồng em cũng còn trẻ, chưa đến 50, như vậy là cũng còn trẻ, đâu có già cả lạc hậu cổ hủ gì đâu, lại sống ở hà nội chứ. thế mà mẹ chồng em đi bốc thuốc của ông thầy lang nào, nghe ông í bảo băng vệ sinh có chất bảo quản gây vô sinh, thế là về bắt cả 2 mẹ con cùng phải dùng xô thay băng vệ sinh. - Này, con chịu khó mua ít vải xô về đóng như mẹ í, tháng có mấy ngày chịu khó, không là nhiều chất bảo quản gây vô sinh lắm; - Nhưng con đi làm bất tiện lắm mẹ ạ - Thì con chịu khó mang đi, có chỗ thì giặt không thì gói mang về nhà mà giặt - .... - Này, con phải dùng xô đấy nhé, đừng có dùng băng vệ sinh nữa; - .... - Khi nào đến ngày nhớ phải dùng xô đấy nhé. Băng vệ sinh độc hại lắm, Mẹ dùng xô còn bị viêm nhiễm nữa là. -... Cứ thế, thỉnh thoảng lại bị nhắc dùng xô, thỉnh thoảng em lại thấy xô bay phấp phới trên sân thượng. Mà khổ nỗi mẹ chồng em không hiểu, viêm nhiễm là vấn đề kinh niên của phụ nữa, hơn nữa mua vải xô mua phải vải của TQ thì cũng khác gì. Khố một điều nữa là em cũng bị đa nang buồng trứng, vc em đang điều trị kích trứng, thế là mẹ chồng em lại càng có lý do để bắt em dùng xô ( chối thì chả biết chối thế nào, mà bảo dùng thì phải có cái mà mang phơi bay phấp phới như đàn bướm trắng trên sân thượng chứ. Các mẹ cho em lời khuyên đi (
Ðề: Mẹ chồng bắt dùng xô thay băng vệ sinh!!! phải làm sao đây??? em ở cùng mẹ chồng ah! hic khổ thân bà lạc hậu quá!
Ðề: Mẹ chồng bắt dùng xô thay băng vệ sinh!!! phải làm sao đây??? hihi nghe mẹ nó kể chuyện mà buồn cười quá, chắc phải nghĩ kế đối phó chứ đi làm mà dùng xô thì bất tiện lại cứ lo ngay ngáy thì
Ðề: Mẹ chồng bắt dùng xô thay băng vệ sinh!!! phải làm sao đây??? ẹc ui đi làm mà dùng xô bất tiện lắm.Ở mẹ chồng k nghe k đc,nhưng nghe thì thấy k thỏa mái chút nào theo mình bạn nói khéo con đi làm k tiện với con k quen.
Ðề: Mẹ chồng bắt dùng xô thay băng vệ sinh!!! phải làm sao đây??? Chắc mẹ chồng bạn lo về vấn đề có cháu quá nên vậy thôi.
Ðề: Mẹ chồng bắt dùng xô thay băng vệ sinh!!! phải làm sao đây??? Ôi cũng bảo rồi đấy chứ, em cũng nói tha thiết là chỗ con toilet không có chỗ giặt giũ đâu, nhưng bà bảo gói mang về nhà thì cũng biết nói thế nào nữa. Giờ cứ đến ngày lại thấy đùm đùm bọc bọc mang đi mang về, có ai hỏi thì bảo mang cơm đi ăn hả trời 8-}
Ðề: Mẹ chồng bắt dùng xô thay băng vệ sinh!!! phải làm sao đây??? ngày bé ,em cũng phải dùng xô ,vì nhà không có điều kiện như bgiờ ,lại ở quê, bvs không có ,mỗi lần giặt rũ xog là chả muốn ăn gì nữa ,đi học thì chỉ sợ nó dây ra quần ,vì học cách nahf hơn chục cây số ,biết là thế nào mà về sớm được từ 5h sáng ,đến 1 h trưa ,khó chịu ,mồ hôi nữa, hầu như chẳng bao giờ dám đứng lên khỏi chỗ ngồi những ngày đèn đỏ ấy, thời đại bgiờ mà mẹ chồng bắt dùng xô thì khó chị lắm chị cứ nói ,mẹ bgiờ mãn kinh rồi ,nó ít mới dùng xô được ,chứ hàng tháng ,con nhiều như thế ,lại phải mặc quần áo công sở ,dùng xô thế nào được ,chẳng may sơ xuất dây ra quần thì chắc con nghỉ làm luôn ở nhà mẹ nuôi
Ðề: Mẹ chồng bắt dùng xô thay băng vệ sinh!!! phải làm sao đây??? ặc, nghe chuyện nàng này cứ như chuyện cười ấy nhỉ? nàng chắc là dâu ngoan chứ phải mình còn lâu mình mới nghe, thích đến đâu thì đến, cái gì mà mình thấy đúng (nh ng thấy đúng thì mình làm) mẹ nàng lạc hậu thế thì phải nói cho cụ hiểu chứ, ko nói đc thì tác động chị em trong nhà, roài cô, dì chú bác.. chứ ai lại nghe theo quan điểm cổ hủ thế cơ chứ lị
Ðề: Mẹ chồng bắt dùng xô thay băng vệ sinh!!! phải làm sao đây??? Uh mẹ chồng em bảo làm mẹ máu bồ câu, nghĩa là ra ít lắm, nên bà mới dùng xô được. Mình thì cứ ra như lũ, dùng xô thì chắc phải mang đi vài chục cái để thay mất. Mà mông thì đã to lại còn đóng xô nữa thì nó còn sưng lên tới mức nào nữa ( hiu hiu
Ðề: Mẹ chồng bắt dùng xô thay băng vệ sinh!!! phải làm sao đây??? Khổ nỗi em mãi ko sinh cháu cho bà bế, nên ý bà là em bị vô sinh do đóng băng vệ sinh. Khổ thế chứ, em mà đẻ sòn sòn thì chắc đã khác. Giờ cứ đến ngày bị là lại lén lút vứt băng vệ sinh, chắc phải mua ít vải xô về nhúng nước lã rồi đem phơi quá
Ðề: Mẹ chồng bắt dùng xô thay băng vệ sinh!!! phải làm sao đây??? ôi! mẹ e cũng đã bỏ dùng xô bao nhiêu năm nay rồi! giờ ai dùng nữa!! haizz
Ðề: Mẹ chồng bắt dùng xô thay băng vệ sinh!!! phải làm sao đây??? chị hiền thế nhỉ? đến cả cái bvs mà mẹ chồng cũng xờ tới thì phải vùng lên chứ, người ta phải mất bao nhiêu nhân tài với phát minh ra được cái bvs, có phải cái gì cũng nhiễm bẩn đâu, dùng vải xô thì cũng là vải mua ở chợ, giặt k sạch còn mang bệnh thêm, theo e, chị cứ kệ đi, đến ngày ta dùng bvs, thỉnh thoảng lôi xô ra giặt giũ tí, vào tay em thì em đốp lại rồi
Ðề: Mẹ chồng bắt dùng xô thay băng vệ sinh!!! phải làm sao đây??? Thì đấy, em cũng chỉ tính đến cái nước mua ít về rồi làm hàng phơi lên thôi. Tại vì vc em đang điều trị đa nang nên giờ bà chưa có cháu bế nên bà đổ vấy e vô sinh do dùng băng vệ sinh đấy
Ðề: Mẹ chồng bắt dùng xô thay băng vệ sinh!!! phải làm sao đây??? giờ vẫn còn bà mẹ lạc hậu thế này cơ ah,
Ðề: Mẹ chồng bắt dùng xô thay băng vệ sinh!!! phải làm sao đây??? oái thời này còn có người lạc hậu quá,phản khoa học
Ðề: Mẹ chồng bắt dùng xô thay băng vệ sinh!!! phải làm sao đây??? nhờ bác sĩ tư vấn, rủ mẹ chồng đi cùng nhé
Ðề: Mẹ chồng bắt dùng xô thay băng vệ sinh!!! phải làm sao đây??? Chắc phải dùng cách này thôi mẹ nó ạ, chứ cứ dùng BVS rồi lại phải mang xô đi giặt để đối phó thì mệt lắm
Ðề: Mẹ chồng bắt dùng xô thay băng vệ sinh!!! phải làm sao đây??? úi, lâu lắm mới nghe đến vấn đề này. Mẹ nó giả vờ giặt ít xô mà mang lên sân thượng phơi thui, chứ dùng thế mà đi làm thì mất cả tự tin, mà giặt thì cũng thấy mất vệ sinh quá nhỉ!
Ðề: Mẹ chồng bắt dùng xô thay băng vệ sinh!!! phải làm sao đây??? Đọc tiêu đề mẹ nó em đã buồn cười. hii...khổ quá đi mất.
Ðề: Mẹ chồng bắt dùng xô thay băng vệ sinh!!! phải làm sao đây??? trời k chịu đất thì đất phải chịu trời thôi, k chống đối ra mặt thì ta âm thầm chống đối vậy, chứ đóng xô, bẩn bỏ xừ, giặt cũng ghê, mà nó có thấm hút với chống tràn ngược đâu? chị thay bvs rồi ra cơ quan vứt, hoặc thủ sẵn bvs ở cơ quan với lọ dạ hương, tối về thì giặt cho mẹ chồng đỡ phiền, chả bù cho mẹ chồng e, con dâu đi tắm còn chuẩn bị cả khăn tắm, nước nóng với cả dạ hương cho, chả cằn nhằn tiếng nào bao giờ