Các mẹ ơi e đang rất là bức xúc vì 1 chuyện thế này, các mẹ cho e loi khuyên với để tối nay e về còn biết đường nói chuyện. Chuyện là mchong e đang lên bế cháu nội-bé nhà e mới đcj hơn 5tháng. E vừa nghỉ sinh mới quay lại đi làm nên khi từ quê lên thì có 1 nhóm bạn gái cực thân sang chơi thăm 2 mẹ con và tụ tập ăn uống ở nhà em (nhà trọ ở Mê Linh). Có 2 đứa đã có gia đình nên có cả chồng và con đến chơi. Tổng cộng 7 người lớn+2 đứa trẻ 4tuổi. Bà mẹ chồng e thì rât khéo, và hđó lien hoan xog e thay cung k vdề gì. vụ này từ ngày 7/5 ạhB] Đùng 1 phát hôm nay 28/6 thì chồng e có nói với e là mẹ hôm đó bị mất 300k trong tổng số tiền 1tr bà để trong túi ở trong buồng. Của đáng tội là hôm đó ăn xong thì 4 đứa con gái tụi e nằm nghỉ trong bbuồng, buôn hàn huyên đủ thứ chuyện vì sau bao lâu mới gặp được nhau. MChồng e bảo chồg e là đừng nchuyen cho e biet, nhug mai ba ve que nen lao chog e moi bao e dua cho me it tien ve que. Em té ngửa ra vì chẳng hiểu bà có nhầm lẫn gì không chứ mấy đứa bạn e htoàn k bao gio có tính đó. E phân vân quá k biết có nên về hỏi bà chuyện đó không hay là im lặng chỉ nchuyện với chồng thôi? Nhưng oan ức cho bạn e e thấy thật tức và k chịu được. Trời oiiiii....giúp e với
Ðề: Mẹ chồng bị mất tiền mẹ nó ơi kệ đi, ko biết thì thôi, sợ nói ra lại to chuyện mất lòng mẹ con, mẹ nó cứ bảo với chồng là bạn e chúng nó ko có tính ấy, các bà giờ lẩm cẩm khéo khi cất đâu ko nhớ thôi.
Ðề: Mẹ chồng bị mất tiền E cug so noi thi ba lai ve can nhan chog e la da bao k noi cho e de e do phai suy nghi roi...Haiza,thoi e nghe chi nen im lang vay . Cam on chi nhe
Ðề: Mẹ chồng bị mất tiền Mình nghĩ để cho "dĩ hòa vi quý" để mchông khỏi nghi ngờ và bạn mất lòng bạn bè,thì lên khéo trong chuyện này hỏi xem mchông có bị nhầm lẫn ở đâu không.chứ bạn bè mà biết thì chắc chả ai dám đến chơi nhà bạn nữa đâu
Ðề: Mẹ chồng bị mất tiền hic, vụ này chắc phải im re thui chị ạ, chắc bà để lẫn đâu đó thui ạ. Chị cứ coi như không biết cho nhẹ lòng
Ðề: Mẹ chồng bị mất tiền Ôi e đây mới bực mình chứ, mc còn bị mất vàng cơ. Nói thế này thì hóa ra bảo e lấy luôn cho xong các mẹ ạ, chồng e thì ko có nhà, có e, bc, em chồng, mẹ e gọi e đang trên phòng xuống hỏi " có thấy cái nhẫn của mẹ đâu ko", e nào biết nhẫn nhiếc gì ở đâu thì mẹ bảo " cái nhẫn hôm qua tắm cho con Miu (con e) tháo ra để quên trong nhà tắm mà sáng nay ko thấy đâu, ko biết ai lấy, thằng Chính thì ko bao h nó lấy, của để thối ra nó cũng ko thèm, thế mà h mất, có mỗi mày với bố mày thôi mà mất được...blah...blah'' đại ý là cái nhẫn đấy là kỉ niêm bán cũng chẳng dược bao nhiêu rồi trong nhà này chả có ai lấy... e bực điên người, nói cứ như kiểu e lấy ko bằng, e có bị điên e cũng chả thèm lấy đồ của bất kì ai chứ đùng nói là của mc nhưng e cũng chả nói gì vì e có lấy đâu, giải thích mệt người mà có khi mẹ e lại nghĩ tại e lấy nên mới phải trình bày , giải thích nọ kia. May mà mấy hôm sau phát hiện ra thủ phạm ko thì chắc e biến thành kẻ trộm mất
Ðề: Mẹ chồng bị mất tiền Đúng là ấm ức thật, mình cũng thế có chuyện j thì thôi lớ đi, tránh va chạm là tốt nhất nhưng ko bị đổ vụ mất trộm bjo, mình toàn bị mất đồ thôi
Ðề: Mẹ chồng bị mất tiền thôi mặc kệ đi vậy, mất từ lâu rồi, giờ nghi ngờ linh tinh thế thì ngại lắm ah
Ðề: Mẹ chồng bị mất tiền Đành phải chấp nhận thôi vì hôm đó tận 4ng ở trong phòng lận mà. Tình ngay lý gian, có thể mc bạn nhầm lẫn hay quên. Hy vọng là thế. May mà mất 300k thôi chứ mất nhiều hơn thì ko biết làm sao...
Ðề: Mẹ chồng bị mất tiền Ko phải mn ạ, mà là bc đấy. Ông lấy mang đi bán nhưng cái mặt ngọc ko bán được mang về lại để ở trong phòng nên mới biết. Mà đây cũng ko phải lần đầu. Người gì đâu ba bửa lắm...
Ðề: Mẹ chồng bị mất tiền Mình cũng đã đoán vậy, ko ngờ đúng thế sao? hix, phức tạp thật .Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chán quá..........
Ðề: Mẹ chồng bị mất tiền Theo mình không biết ai đúng ai sai nhưng có 3 trăm ngàn thì bỏ qua cho xong mọi chuyện thôi