Tâm sự Mẹ Chồng Chuẩn Bị Bữa Sáng Cho Con Dâu Như Cơm Cúng

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi thethaominh, 28/9/2016.

  1. thethaominh

    thethaominh Mẹ Bé BiBi <3

    Tham gia:
    17/12/2015
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    83
    Bức ảnh chụp mâm cơm cho bà đẻ vẻn vẹn chỉ có một quả trứng luộc và bát cơm nguội đang gây nhiều tranh cãi trên các diễn đàn dành cho chị em phụ nữ.

    Mới đây, trên mạng xã hội dành cho phụ nữ có chia sẻ hình ảnh của một bát cơm nguội cùng quả trứng luộc của một người mẹ trẻ vừa sinh con xong được mẹ chồng chuẩn bị bữa sáng. Sau khi chia sẻ, bức ảnh trên đã thu hút được sự quan tâm mạnh mẽ của cộng đồng mạng, đặc biệt là chị em phụ nữ.

    [​IMG]
    Bữa sáng của cô con dâu ở cữ. Ảnh nhân vật cung cấp


    Theo đó, người mẹ trẻ kể, “Em mới sinh được em bé 8 ngày và đây là bữa sáng của em: Cơm nguội và trứng luộc.
    Sáng ngủ dậy mẹ chồng bảo, có hai quả trứng gà luộc đấy, ăn một quả còn một quả để cho cháu nhé.

    Cơm thế này cũng là bình thường thôi, em biết còn nhiều người khổ hơn mình mà. Nhưng cái chính ở đây là tủi thân mọi người ạ. Vừa ăn, vừa khóc.

    Em lấy chồng xa, chồng thì chẳng có trách nhiệm. Thêm chuyện mẹ chồng nàng dâu, khác máu tanh lòng mà.
    Từ ngày mới đẻ con, một mình em chăm con rồi cố dậy dọn dẹp phòng và quét nhà. Việc nấu cơm phải nhờ đến bà nội.

    Có bữa bà luộc cho đĩa rau cải, bảo không kiêng. Em sợ chả dám ăn. Mấy hôm đầu bà toàn nấu cháo cho ăn, ngày 3 bát. Được 3 hôm em sợ cháo quá, em nhờ bà mua cho ít thịt lợn về rang gừng. Hôm sau bà mua thịt thật, nhưng là thịt ba chỉ, nạc chả thấy đâu toàn mỡ là mỡ. Bình thường em thích ba chỉ lắm nhưng mới đẻ xong nhìn đĩa thịt lại nuốt nước mắt ăn cơm với canh”.

    Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện của người phụ nữ này lập tức thu hút được rất nhiều sự chú ý của các chị em phụ nữ với nhiều ý kiến trái chiều.


    [​IMG]
    [​IMG]
    Đoạn hội thoại được chia sẻ lên mạng xã hội của cô gái trẻ.


    Trong đó, đa phần mọi người đều bày tỏ sự bức xúc với cách đối xử của người mẹ chồng này.

    "Phụ nữ trong thời gian ở cữ phải ăn chân giò, chân đế mới lợi sữa, chứ ăn thế này thì lấy sữa đâu cho con nhỉ. Hơn nữa khi mới sinh xong, cơ thể người phụ nữ rất yếu, cần phải bổ sung nhiều món ăn dinh dưỡng, chứ ăn trứng với rau thế này thì lấy dinh dưỡng ở đâu", một nickname bày tỏ.

    Bên cạnh đó, một số chị em bày tỏ sự đồng cảm với người mẹ trẻ bởi trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu xưa nay khó có thể tránh khỏi những mối bất hòa.

    Trao đổi với người chia sẻ câu chuyện trên, chị Nh. cho biết mình sinh năm 1995, lấy chồng cách đây 2 năm và hiện vừa sinh em bé thứ 2 được 8 ngày.

    Chị Nh. cho hay, mâm cơm được chia sẻ trên là do mẹ chồng bảo chồng chị chuẩn bị cho vợ ăn bữa sáng ngày hôm nay.

    Chị Nh. cũng cho biết thêm, vì là người miền Bắc, lấy chồng về miền Trung nên rất nhiều thói quen, nếp sống hàng ngày vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Tuy nhiên, dù bữa cơm cho con dâu không được vẹn tròn nhưng chị vẫn vui vẻ chấp nhận bởi so với nhiều người phụ nữ khác, chị vẫn cảm thấy may mắn nhiều.
    < nguôn: em vừa đọc được ở FB >
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thethaominh
    Đang tải...


  2. nguoimetuyetvoi

    nguoimetuyetvoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/7/2016
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    153
    Haiz, cuộc sống hôn nhân thật không biết thế nào mà lần, giờ con gái không chỉ chọn chồng để lấy mà còn phải chọn mẹ chồng để sống cùng nữa. Càng thấm hơn vì sao bố mẹ cứ muốn con mình lấy chồng gần :eek:
     
  3. alone9x

    alone9x Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/6/2014
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Nghĩ mà buồn nhỉ, kể ra thì cuộc sống bây giờ tiến bộ ai còn ăn như thế này nữa, mình hy vọng nhà mình sau này không thế,hi
     
  4. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    :p:D ôi...lúc mình sinh cũng hình như ngày thứ 11....mẹ ck mình cũng tặng cho nguyên 1 bát cơm như thế...trong khi tiền ăn mình đã đưa, gạo đã mua sẵn, gà đã mua chục con nhốt chuồng....
    - lúc đó....vừa ăn...mà nước mắt rơi lã chã....cứ mông lung câu hỏi...mình đã làm gì sai....hận mẹ lắm...nhưng mà sau 8 năm làm dâu....bây giờ mình yêu mẹ ck như yêu mẹ đẻ vậy... nếu mình cứ thật lòng yêu thương thì có thể sẽ thay đổi đc nhiều thứ...ko thì cứ học bơ đi.... đừng tự làm trái tim mình tổn thương...tớ đã học và trải nghiệm điều đó....
     
  5. EnglishHN449

    EnglishHN449 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/4/2016
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    83
    Đúng là khổ tâm quá mà , thương thay thân phận đàn bà haizzzz, hy vọng sau này mình lấy ck k phải dính bà mẹ ck như vậy
     
  6. Vung iu

    Vung iu Sữa Bỉm rẻ nhất

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    14,177
    Đã được thích:
    3,692
    Điểm thành tích:
    2,163
    Em sinh xong mẹ chồng bê mâm cơm vào bắt ăn cho nóng để có sữa cho con. ăn được 2 bữa như thế em thấy cứ thế nào ấy. đến bữa thứ 3 thì xin ra ăn cùng cả nhà thấy thoải mái hơn
    Em thì nghĩ thế này. Có thể bữa sáng bà chưa chuẩn bị được gì cho con dâu chỉ luộc vội quả trứng (bà đẻ ăn trứng luộc tốt) cho con dâu ăn. Các bà thường chậm chạp hơn, khi lấy bát cơm ra mới bóc trứng, bóc xong trứng thì cơm đã nguội. Rồi đến quả trứng trên bát cơm thì em suy nghĩ thế này, một bát cơm 1 quả trứng ko bày ra thêm bát cách rách thì thôi cho chung vào cho tiện. Khi chụp lên thì thấy nó giống bát cơm cúng thôi. Nói thật nhiều con dâu muốn ăn cũng phải tự đi mà nấu chứ làm gì có ai nấu cho.
    Đúng là khác máu tanh lòng nhưng không phải ai cũng thế. Xã hội bây giờ toàn dâu Tây cũng chả kém mẹ chồng tí nào đâu. Vậy nên theo em mình cứ đơn giản mọi thứ để sống cho thoải mái chứ không phải vì bát cơm mà đánh giá một con người.
     
  7. me hoa hong

    me hoa hong Bán hàng uy tín.

    Tham gia:
    27/12/2012
    Bài viết:
    4,996
    Đã được thích:
    1,222
    Điểm thành tích:
    863
    Chj thay đổi đc chứ bà mc em ko thay đổi đc. Chỉ thic tiền. Mà cho tiền chưa kịp nguội đã coi như ko rùi ý.
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  8. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    oh... mẹ ck mình cũng như thế mà.... nhưng bây giờ đỡ rồi.. tớ học thấu hiểu...tính cả khi yêu đến lúc đc mẹ yêu thương tớ mất đúng 9 năm đấy... cứ kiên nhẫn đi...hihi..
     
  9. Vung iu

    Vung iu Sữa Bỉm rẻ nhất

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    14,177
    Đã được thích:
    3,692
    Điểm thành tích:
    2,163
    Tiền bà chết có mang theo được đâu, chung quy cũng là cóp cho con cho cháu, chỉ sợ bà lô để ....
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  10. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    đúng rồi đấy...mẹ ck mình trước vòi mình ghê lắm....nhưng vừa rồi mới biết....mẹ thì thầm bảo.... bây giờ trong nhà mẹ chỉ tin con thôi...năm sau mẹ già rồi... con đứng tên sổ tiết kiệm thay mẹ nhé... lúc đấy mình đã khóc đấy...vì mình tuy ko cãi mẹ bao giờ, nhưng chưa từng yêu mẹ... lúc đó sốc lắm... và ko bao giờ nghĩ, có mẹ ck nào lại yêu quý dâu chứ... nhưng mà...là thật đấy..mẹ tham...nhưng hóa ra...mẹ vẫn giữ cho mình...
     
  11. Vung iu

    Vung iu Sữa Bỉm rẻ nhất

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    14,177
    Đã được thích:
    3,692
    Điểm thành tích:
    2,163
    :D mẹ nó thấy chưa. họ muốn thử xem mình có thực sự đáng được tin tưởng không thôi.
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  12. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    mình thừa nhận điều này.... mẹ ck mình cũng nói y như thế,,,2 con trai, 2 dâu.... nhưng đúng sau 9 năm....mẹ mới nói sự thật...bây giờ....trong lòng mình rất yêu mẹ ý... mà 2 mẹ con ko ngờ lại rất hợp nhau..nói chuyện rất gần gũi.... mà lúc trước thấy mẹ thật là ghê ghớm, khóc suốt...thế mà mẹ hiền khô....khác hoàn toàn trước đây... đúng là có mẹ ck hay thử con dâu đấy...
     
  13. me hoa hong

    me hoa hong Bán hàng uy tín.

    Tham gia:
    27/12/2012
    Bài viết:
    4,996
    Đã được thích:
    1,222
    Điểm thành tích:
    863
    Huhuhu. Các mẹ thay đổi đc. Chứ 10 năm nay chỉ tớ thay đổi thui. Ông bà nhà tớ vòi để xực vào mồm ý. Chứ để dành đã phúc.
     
  14. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Ừm. Đọc bài của mn mà e nhớ lại cái hồi e ở cữ nhà ck quá. Thật kinh khủng. Cũng trứng, 3 bữa/7ngày ::mad:, rau luộc. Nghĩ vẫn thấy sợ trứng quá.
     
  15. TubepThien

    TubepThien Ký gửi - Mua bán BĐS - 0936.064.702

    Tham gia:
    7/9/2016
    Bài viết:
    1,517
    Đã được thích:
    319
    Điểm thành tích:
    173
    Hôn nhân là một nấm mồ
    Nhưng thà mồ yên mả đẹp còn hơn phơi thây ngoài đường.
    =]]
     
    Xichlaigannhau thích bài này.
  16. oxalove

    oxalove Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/3/2014
    Bài viết:
    9,035
    Đã được thích:
    1,615
    Điểm thành tích:
    863
    Mn hạnh phúc hơn khối người ạ. em thì có gì đâu tự túc hết.
     
  17. LyMinhDo

    LyMinhDo Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/9/2016
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ chồng còn nấu cơm cho là may rồi. Chứ như em..May bà ngoại lên chăm :(
     
  18. nickky

    nickky Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Bà ấy chăm cũng là tốt rùi, bạn thích ăn gì bảo bà ấy nấu cho, vì thực chất thì có người họ không biết cách quan tâm và nấu ăn vụng, mà hơn nữa mẹ chồng nàng dâu hay có khoảng cách, chính vì thế mình nghĩ bạn nên nói. và nếu không tiện nói thì bảo chồng nói.
     
  19. SUSUROSE

    SUSUROSE Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/7/2016
    Bài viết:
    1,303
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    173
    Ăn vậy ls có sữa cho con ty được, cái này phải góp ý thôi, k thì đưa tiền cho bà bảo nay bà mua gì cho con, xong biếu bà vài đồng nữa.
     
  20. Sabi Shop

    Sabi Shop Thành viên mới

    Tham gia:
    26/8/2016
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Mẹ này nói nghe buồn cười quá, nhưng mà đúng là làm dâu rồi thì mới hiểu tại sao ng ta ko muốn con lấy chồng xa.
     

Chia sẻ trang này