Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu từ trước tới nay là luôn là một chủ đề "nóng" của chị em phụ nữ. Không chỉ trong phim ảnh mà ngay tại đời thực cũng có rất nhiều cô gái trẻ bật khóc khi "rơi" vào tay mẹ chồng ghê gớm, chịu nhiều cảnh oan ức, khó xử trong sinh hoạt. Đơn cử như chuyện bữa cơm ở cữ, với các bà mẹ trẻ có biết bao nhiêu thứ để tâm sự. Người may mắn thì khoe được chồng/ mẹ chồng chuẩn bị cho cơm cữ chu đáo, nhưng cũng không ít cô gái ngậm đắng nuốt cay vì chuyện "cơm bà đẻ" như trường hợp dưới đây. Mâm cơm ở cữ với vài miếng thịt mỡ, rau ngót nấu suông được mẹ chồng chuẩn bị làm nàng dâu mới sinh không "nuốt" nổi Hay bữa cơm chỉ với 2 quả trứng luộc chấm nước mắm của một mẹ bỉm nhìn là "ngán" Không chỉ mâm cơm nghèo nàn mà có những nàng dâu trẻ còn ấm ức vì mẹ chồng không bao giờ rửa bát sau khi ăn xong, có hôm còn để tới bữa chiều để dùng tiếp. Chuyện mâm cơm đem lên "tố" mẹ chồng thì cũng có phần hơi quá, chưa đến mức đối xử tệ vì còn có mấy miếng thịt để ăn. Song, đến hồi sau thì hội chị em lại có thái độ khác hẳn, tỏ ra thương cảm với bà mẹ trẻ tội nghiệp. Bát cơm lem luốc thì ai mà nuốt cho nổi, 1-2 lần thì còn thông cảm, nghĩ rằng mẹ chồng lớn tuổi nên quên thôi, nhưng ngày này qua ngày khác thì phải xem xét lại thật. Vài người hỏi cô ấy rằng chồng đâu, sao không thấy kể? Có phải chồng cũng vô tâm hay không? Tuy nhiên, không ai nhận được câu trả lời. Một vài người ái ngại chia sẻ mâm cơm cữ của mình, ít ra cũng phải thế này mới đủ chất.Rất nhiều lời khuyên rằng các nàng dâu nên tâm sự với chồng và thẳng thắn nói chuyện với mẹ chồng khi gặp các vấn đề không như ý muốn. Nhất là với phụ nữ sau sinh rất dễ mắc bệnh trầm cảm nên rất cần sự thông cảm và chia sẻ từ chồng cũng như người thân. Dù thế nào đi nữa mối quan hệ giữa mẹ chồng - nàng dâu cũng cần sự thông cảm của cả đôi bên và nhất là sự thương yêu từ đôi bên.
về bà ngoại mà ở thik ăn gì cũng dc hoặc bảo chồng nhắc mẹ chồng mua cho ăn ví dụ gà hầm hạt sen, tim hầm , chim câu nữa
Đúng là chả ai bằng mẹ mình mà mn, về nhà chả phải làm gì còn ở nhà ck thì như kiểu osin mà suốt ngày bị nói này nói nọ
MÌNH CÓ TIỀN ĐƯA BÀ MUA THÊM CHO THOẢI MÃI TRC TỚ CHỈ ĂN RAU NGÓT NẤU THỊT NẠC VÀ THỊT NẠC RANG CHỦ YẾU, XONG ÔNG BÀ NỘI BẢO THAY ĐỔI ĐI RỒI MÌNH BẢO MUA TIM HẦM HẠT SEN , GÀ HẦM NỮA ĐỂ ĐỔI BỮA
Về ăn uống thì nhà e khá thoải mái nhưng mà mỗi lần ở nhà thì sợ lắm, mình mới sinh còn rất mệt mà nhà đông trẻ suốt ngày hò hét, mới sinh 3 tuần đã phải nấu cơm rửa bát các thứ
Nhà e phải sau 1 tháng mới về ngoại đc, định xin về từ lúc sinh nhưng mẹ đẻ e bảo mới sinh thì phải về nhà c, ra tháng đi đâu thì đi
Mình cơm cữ gồm cơm, thịt lợn nạc và 1 bát canh rau hoặc 1 miếng đậu phụ nhưng mình nghĩ cũng ko nên quá khắt khe về vấn đề này. Bởi ngày xưa các bà cũng chỉ có thế, có khi không được thế. Với mẹ ck tâm lý, tốt bụng thì còn bảo con thích ăn này, mẹ mua thêm cho con cái kia chứ với mck khó tính hoặc chi li thì chắc các mẹ muốn ăn thì lăn vào bếp thôi.
nhà mình y như thế, sinh 2 đứa đều ở nhà nội 1 tháng, mình mong từng ngày từng ngày sáng nhà ngoại. Cơm ngày nào cũng chỉ có thịt luộc, rau...mà mình có đưa tiền cho bà rồi nhưng tính bà tiết kiệm, chi li...nên cố nhin cho xong
Tâm lý các chị em sinh xong đều muốn về ngoại, nhưng đâu phải ai cũng được như ý, đa phần phải ở nội 1 tháng, xa thì 2-3 tháng mới dk về ngoại ấy chứ. chứ đòi về ngoại ngay thì kiểu gì cũng có chuyện đấy ạ. trước e sinh thì chủ yếu toàn rau ngót + thịt rang, thi thoảng đổi bữa canh xương, hoặc tim cật xào...mẹ ck e ko dk khéo nấu ăn nên cũng chỉ đạm bạc vậy thui ạ. Dk cái là sinh xong ở bên nhà ck cũng ko có vđ gì nên cũng thoải mái.hj
hichic, em còn mấy tháng nữa cũng nằm ổ rồi, ko biết thế nào đây, nhìn các mẹ đã trải qua mà lo quá, em lại cái tính cứ ăn 1 món sẽ không chịu được ý,
Tớ ko phải ăn cơm mc nấu, cũng chẳng được ăn cơm mẹ đẻ nâdu. Tự do và tự lo. Ở riêng, đẻ xong ko về nội, cũng chẳng về ngoại. Nhà ngoại cách 3km nhưng oing ngoại ốm nên tớ ko nỡ về hành mẹ đẻ thêm. Cách ngày bà ngoại sang, lại xách theo cạp lồng to, cắp lồng bé, tớ được ăn ngon. Hnao bà ko sang thì sáng chỉ đạo chồng đi chợ theo ý. Nhà nội cách 35km, nhưng bận bán hàng nên bà nội ra 2-3 hôm là phải về. Được cái bà nội gửi...tiền ra chăm con dâu nên tớ vừa sướng thân vừa sướng tâm. Bé được gần 1 tháng thì về quê nội cho obn làm đầy tháng. Thế là mấy ngày cuối tơd cữ ăn cơm mc nấu thôi. Được cái bmc có cửa hàng giò chả nên thịt thà ăn vô tư, chỉ tội là ko chế biến theo cách mà mình thích, Nhưng thôi, toed tạm coi là vẫn có số hưởng