Tâm sự Mẹ Chồng - Con Dâu - Khác Máu Tanh Lòng!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi langnhin, 26/2/2016.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. langnhin

    langnhin NHẬN DÁN NILON, ĐỔI MÀU CÁC LOẠI XE MÁY TẠI HÀ NỘI

    Tham gia:
    20/3/2014
    Bài viết:
    1,216
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    103
    (Bài viết hay nên mình share lại ^.^)

    Giờ ăn trưa, mẹ thở dài: “Đúng là con dâu khác máu tanh lòng, chẳng biết sau này mày thế nào, chứ mấy chị ở chỗ mẹ hư quá. Chiều qua chị Quyên lên khoa kể chuyện hậm hực, rằng mẹ chồng ốm mệt, bảo chị ấy là Chiều nay con có nghỉ làm để trông con được không, hôm nay mẹ mệt mẹ không trông được. Kể xong cô Dung lại còn chêm vào Người ta đi làm công ăn lương nhà nước thích nghỉ thì nghỉ à. Hồi xưa cũng thế, hồi đang nghén cũng lên khoa kể chuyện khó chịu Sáng nay mẹ em lại hỏi con thích ăn gì thì mẹ mua, có mua được cái gì ngon đâu mà còn bày đặt hỏi.”

    Tôi đáp mẹ: “Ôi, mấy đứa con biết hồi đại học còn nói thôi thà lấy thằng nào mồ côi mẹ để đỡ phải nuôi mẹ chồng”.
    …….

    Đấy là chuyện của một chị đã về làm dâu ở khoa mẹ tôi, chuyện mẹ kể có nhiều, nhưng khoan nói về vấn đề con dâu, hãy nói trước về vấn đề mẹ và chị chồng.

    Tôi có một đứa em trai 17 tuổi, và từ khi nó 10 tuổi tôi đã lo sợ không hình dung nổi một ngày kia khi nó có người yêu và lập gia đình. Hẳn phải là một đứa em được chăm lo với tất cả tình thương của gia đình tôi, từng thìa cơm miếng cháo, từng lúc lúc ngã lúc đau, từng khi ốm khi khỏe. Rồi khi nó lớn lên với những rung động tình cảm tất yếu của tuổi trưởng thành, nó sẽ yêu thương, nó sẽ chăm sóc người con gái nào đó bằng tấm lòng chân thành của nó. Sự tận tình của người con trai trong tình yêu khiến người mẹ người chị nào mà không mủi lòng cho được. Nhưng thế chưa hẳn đã đáng lo, yêu đương thì phải có cãi vã, mà thực tế thì thằng đàn ông mới là cần, nên và phải nói lời xin lỗi. Thử hỏi với những người không mảy may muốn làm tổn thương nó làm sao không đặt ra câu hỏi: “Con bé ấy có quyền gì mà đối xử với con của mẹ, em của chị như vậy?”. Lẽ tất yếu thôi, yêu thương là như thế. Vậy nên việc trao gửi con trai và chấp nhận một đứa con dâu tôi cho rằng là việc vô cùng khó khăn và cao cả của mỗi người mẹ.

    Còn bản thân tôi, mẹ thường bảo: “Mày mà làm mẹ chồng thì sau này chắc khó tính lắm”, có vẻ là như vậy với đứa cầu toàn như tôi. Nghĩ đến cảnh người con dâu ăn ở bừa bộn không biết chăm lo thì lúc ấy tôi chắc sẽ mệt mỏi và khó chịu vô cùng. Thế nhưng mệt mỏi thế nào cũng không mệt mỏi bằng việc đối diện với cách hành xử của người con dâu, mà người trước tiên là chị chồng như tôi thực sự lo lắng. Tôi quý báu em tôi như thế nào thì tôi cũng trân trọng mẹ tôi như thế, mẹ tôi đến với một gia đình mà những cố gắng và hy sinh của mẹ khiến bản thân tôi luôn cảm thấy đau đớn. Tôi thường nhìn cách một vài người bạn tôi biết cư xử mà nghĩ có lẽ mẹ sẽ khổ lắm nếu con dâu mẹ như thế. Nếu người con gái nào đó trở thành con dâu của gia đình tôi, hẳn em ấy nên là người biết công biết việc, vất vả có lẽ có đấy nhưng tôi tin yêu thương sẽ dành cho em. Thật tốt em là người như vậy, nhưng nếu em ấy không yêu thương tôn trọng mẹ thì mẹ sẽ khổ đến nhường nào. Tôi có lần tâm sự với một người bạn thân nhà có hai chị em, nó bảo: “Đấy là chuyện của chúng nó, mày đi lấy chồng rồi thì làm được gì!”, tôi bảo: “Láo toét tao cho ăn tát”, nó bật lại: “Thôi đi, mày có dám tát ai hay chỉ được cái to mồm?” – tôi hết nói. Ừ, tôi chỉ được cái to mồm với nó thế đấy, tôi thực chỉ ao ước có một người em dâu có thể khiến tôi yên tâm về cách hành xử với mẹ, cách chăm sóc em trai, để tôi trò chuyện và chỉ bảo tận tình nó. Tôi không mong mỏi gì một người để tôi phải lo lắng cãi vã, vì bản thân tôi đừng nói là bị bắt nạt chứ có cố gắng cũng không thể hành xử ghê gớm với bất cứ ai.
    Thật ra, mẹ chồng con dâu thì con dâu vẫn nhiều người khổ và không thiếu lý do để kể xấu mẹ chồng. Là đứa con gái tôi đâu có dám chắc gì sau này không gặp phải người mẹ khó tính hay vô tình hành xử làm mẹ tổn thương. Thế nhưng tôi nghĩ thời nay mẹ chồng đã dễ tính hơn nhiều, nhưng con dâu lại có rất nhiều người quá quắt. Cái mác ghê gớm xấu xa cứ bị gắn cho mẹ mà không thử nghĩ một ngày kia khi mình làm mẹ nàng dâu. Tất nhiên cái chuyện “phải yêu thương” chẳng dễ dàng gì, nó cũng cần nỗ lực và cố gắng. Tôi vẫn dặn lòng rằng cố gắng lấy được người chồng mà có một người mẹ khiến mình cảm thấy tôn trọng, vì tôi cho rằng nếu không tôn trọng thì khó có thể có sự yêu thương và ngược lại cũng vậy. Người mẹ ấy có thể không giỏi giang, không khéo léo, nhưng yêu thương con trai và cư xử đúng mực, tôn trọng gia đình tôi. Thực chất cái việc ấy thì khó khăn vô cùng, chọn chồng trước chứ đâu phải chọn mẹ chồng, thế nhưng nếu được như vậy thì thật may mắn.

    Mẹ chồng con dâu thì vẫn cứ sống với nhau, bất kể họ có nói xấu nhau đến như thế nào. Nhưng khi tôi vẫn còn là con của mẹ và chị của em, tôi thấy thật chua xót nếu em dâu tương lai cư xử theo kiểu “khác máu tanh lòng”.

    Trở lại câu chuyện ban đầu, mẹ tiếp lời tôi: “Ngày xưa đi làm về đã không nấu không nướng gì, biết điều có gì ăn nấy chứ sao mà dám đòi hỏi. Bà mà hỏi mẹ được một câu Con muốn ăn gì? thì mẹ đã cảm động lắm rồi”. Tôi có nói với mẹ một vài điều nữa, rồi chúng tôi lại tiếp tục bữa cơm.

    Chị Quyên trong câu chuyện của mẹ tôi, chuyện trông con là nhiệm vụ của chị chứ đâu phải của mẹ, mẹ chồng chị đã sinh và nuôi nấng cho chị một người chồng rồi, lẽ nào cũng phải tiếp tục nuôi nấng con chị. Còn một vài người bạn của tôi, lời nói có thật có đùa, tôi không tranh luận, thế nhưng kì lạ - hẳn là họ chưa thử hình dung nỗi đau của một đứa con mồ côi là thế nào nên mới mong ước người chồng tương lai của mình phải chịu nỗi đau như vậy, để cho họ đỡ phải chăm sóc mẹ chồng. Những người họ, người có chị gái em gái, người có anh trai em trai, lẽ nào không thử nghĩ nếu đó là lời người em dâu nói về em trai mình, về mẹ mình. Tình yêu có cho có nhận, sao lại ích kỷ và suy nghĩ hạn hẹp đến thế!

    Những người con gái thường nghĩ mình quý giá lắm khi được gả đi, còn phía bên chồng không có gì phải rơi nước mắt hết. Cứ thử sinh con đi rồi thấy con nào chẳng là con vàng con bạc, mẹ nàng dâu có thể cầm tay chàng rể dặn dò chăm sóc con gái bà, sao mẹ chàng rể lại không muốn cầm tay đứa con dâu chỉ bảo lo cho con mình?! Mang nặng đẻ đau mới sinh ra cho mình một anh chồng, chăm lo cho anh ấy lớn khôn học hành để anh ấy cưới mình làm vợ, sao lại chỉ cho rằng mẹ mình mới là người hy sinh nhiều nhất. Yêu thương có cho có nhận, nhận của mẹ rồi sao không cho mẹ một phận đúng nghĩa con dâu!

    Tôi thường hay đùa mẹ:“Con thấy đúng ra sinh con gái còn sướng hơn con trai, con gái đi lấy chồng phải chăm người ta nhưng người ta cũng chăm mình, lễ tết cúng giỗ con rể đều phải có quà biếu mẹ vợ trước, có việc gì con rể cũng xắn áo xắn quần. Còn sinh con trai, nó lấy vợ rồi nó bỏ mẹ, nó lo cho vợ với nhà vợ nó hết, mẹ bao giờ cũng xếp sau.” Mẹ bảo: “Thì mày cứ lấy chồng đi xem nó có giúp được gì không?”. Nói là nói vậy chứ mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh; người bảo con trai hơn, người bảo con gái hơn, với nhà tôi thì tôi thấy các cô sướng lắm, ở riêng và chẳng phải mấy khi lo chuyện nhà chồng ở quê, các chú ở đây đều chăm chắm giúp nhà ngoại, lễ giỗ đều chỉ ghé quê 1, 2 ngày.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi langnhin
    Đang tải...


  2. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Chẳng đâu xa, mẹ chồng nấu nước cho con trai đi làm đồng về tắm, con dâu đi làm đồng về trước, thấy có ấm nước nóng thì tắm rồi bảo đứa con gái nấu lại cho bố m, lát bố m về còn tắm (lúc ý mẹ ck ở trên nhà và con gái cũng chưa nấu lại). Sau mẹ ck xuống bảo con trai đi tắm, con trai bảo vk con đang tắm, hỏi nó lấy nước đâu tắm? con trai bảo nó lấy nước trong bếp. Mẹ ck chửi om lên: bà không hầu được nước cả nhà m, bà k hầu nước để m rửa l... rửa chôn được. Rồi tối hôm sau họp gia đình, đòi ra ở riêng. ông bà ở gian nhà ngoài, vc con cía trong gian buồng, ăn riêng.
     
  3. xuanizzota

    xuanizzota Thành viên mới

    Tham gia:
    16/1/2016
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    hay lắm
     
  4. fun24h

    fun24h Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/1/2016
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    cái chỗ trong dấu ... là gì vậy ? :D
     
  5. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    là cái mà bác đang nghĩ đó! Chuyện thế mà chỉ chú ý đến cái ý được, hehe.
     
  6. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,323
    Đã được thích:
    2,488
    Điểm thành tích:
    863
    chuyện muôn thuở ko tránh được
     
  7. khanhkhanh00667

    khanhkhanh00667 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2015
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    43
    Đúng là mẹ chồng nàng dâu nhỉ? Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh nên có cả trăm nghìn chuyện để mà nói.
     
  8. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,513
    Đã được thích:
    7,703
    Điểm thành tích:
    3,113
    cứ nói đến mẹ ck nàng dâu là tớ cũng nản lắm.
     
  9. thienthannho090390

    thienthannho090390 _Meomeo Híhí_

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    2,723
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    823
    Mẹ ck em bảo với mọi người là "thương con dâu như con gái".
     
  10. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,662
    Đã được thích:
    1,506
    Điểm thành tích:
    913
    HiỆn tại thì e vẫn tin là có ng mẹ ck thương con dâu như con gái, điển hình là mẹ ck e, còn k bít tương lai về sau thế nào
     
  11. medaudau139

    medaudau139 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/7/2014
    Bài viết:
    2,569
    Đã được thích:
    562
    Điểm thành tích:
    823
    haizzz, khi mình bước chân vào gđ ck, mình cũng rất hi vọng đc chào đón, mình k ngại lặn lội mua quà cáp, chọn kỹ lưỡng để mang về biếu, ăn mặc gọn gàng, chỉn chu, tim đập thình thịch. Nhưng rồi chả ai để ý đến tấm chân tình của mình, chỉ xem xem mình thiếu sót gì, xấu điểm nào, nấu k ngon chỗ nào, chậm chỗ nào. Haizzz, tất cả những điều đó đã khiến mình cảm thấy mẹ ck thật khó chịu, và quay ngược ra, k cần lấy lòng nữa. con chó con mèo nó còn biết ai yêu thương nó thì nó yêu thương lại, huống hồ mình là ng lớn, k coi mình ra gì mình lại yêu thương tôn thờ chắc. Có mà điên ạ. Vẫn giữ đúng bổn phận con dâu, nhưng trong lòng k có chút tình cảm nào, thậm chí còn ghét. :(
     
    ngoc tra thích bài này.
  12. keogung90

    keogung90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/3/2015
    Bài viết:
    1,736
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    153
    đồng cảnh ngộ với mn, không ai có thể cứ yêu thương vô điều kiện được.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này